Cho rằng “cá lạ” nổi, dân ùn ùn kéo nhau đi xem

(Baonghean.vn) - Con cá lạ xuất hiện ở cầu Lim thuộc xóm Hòa Thành, xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An), dân ùn ùn kéo nhau đi xem.
Hàng trăm người dân đổ xô đi xem cá lạ. Ảnh: Bá Hậu
Hàng trăm người dân đổ xô đi xem cá lạ. Ảnh: Bá Hậu

Theo đó, vào ngày 16/2 tức ngày mồng Một Tết, một người dân ở xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương sau khi đi thắp hương tại nhà thờ tổ về đi qua cầu Lim, thuộc địa phận xóm Hòa Thành, xã Hiến Sơn thì thấy 1 con cá nổi lên, sau đó đã gọi người dân đưa kích điện để đánh bắt.

Con cá giãy giụa làm gãy chiếc vợt kích điện, sau đó vẫn quẩn quanh chỗ cũ. Người dân tiếp tục dùng các dụng cụ khác để đánh bắt nhưng không thành. Từ đó đến nay cá liên tục nổi lên, lặn xuống, nhiều người dân cho đó là "cá thần" nên không ai dám đánh bắt nữa.

Con cá khiến nhiều người dân xã Hiến Sơn tò mò. Ảnh: Bá Hậu
Con cá khiến nhiều người dân xã Hiến Sơn tò mò. Ảnh: Bá Hậu

Những người chứng kiến sự việc rỉ tai nhau cho rằng đây là con cá lạ vì nó chỉ quẩn quanh một khu vực, trong khi có cả hàng trăm người dân vây quanh nhưng nó vẫn nổi lên rồi lặn xuống.

Theo quan sát, con cá  nặng chừng 3kg, có đầu hơi giống cá trắm, màu đen. Người dân xã Hiến Sơn và các xã lân cận truyền tai nhau kéo đến xem cá.

Cụ bà đã đưa cả hương, hoa đến để thắp hương tại nơi cá nổi. Ảnh: Bá Hậu
Cụ bà này đã đưa hoa, quả đến khấn gần nơi cá nổi. Ảnh: Bá Hậu

Một số người dân thậm chí đã đem hoa quả, bánh kẹo đến để thắp hương, khấn cá.   

Tin mới