Chơi lấn lướt trước Nhi đồng thành phố Vinh, Nhi đồng Đô Lương ghi tên vào vòng bán kết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trận tứ kết cuối cùng là màn so kè giữa chủ nhà thành phố Vinh và Đô Lương. Trận đấu đã diễn ra hết sức gay cấn ngay từ những phút đầu tiên.

Nếu như Nhi đồng Đô Lương nhất bảng E với 3 trận toàn thắng thì đội chủ nhà Thành phố Vinh phải lách qua khe cửa hẹp để đến với trận tứ kết khi đứng Nhì bảng B có thành tích tốt nhất trong nhóm bảng A,B,C.

Trước trận đấu, cả Huấn luyện viên Trần Văn Sơn bên phía nhi đồng Đô Lương và Nguyễn Chiến Thắng của Nhi đồng Thành phố Vinh vẫn tỏ ra khá dè dặt khi nhận định về đối thủ. Họ cho rằng, đã lọt vào vòng đấu này thì đội nào cũng có cơ hội ngang nhau, không kể ở vòng bảng họ đứng nhất hay nhì.

Nhi đồng Đô Lương (áo xanh), chơi khá lấn lướt trước chủ nhà Thành phố Vinh (áo trắng). Ảnh: Thành Cường

Nhi đồng Đô Lương (áo xanh), chơi khá lấn lướt trước chủ nhà Thành phố Vinh (áo trắng). Ảnh: Thành Cường

Bước vào trận đấu, Nhi đồng Thành phố Vinh có quyền giao bóng trước. Chỉ sau cú chạm bóng thứ hai, họ đã có cơ hội nguy hiểm về phía cầu môn của đội bóng đến từ chợ Lường.

Tuy nhiên, nhi đồng Đô Lương cũng không phải dạng vừa. Họ đã chứng minh vì sao mình lại được đánh giá là ứng cử viên vô địch, khi tổ chức tấn công đáp trả ngay sau khi vừa đoạt được bóng.

Highlight Nhi đồng TP. Vinh - Nhi đồng Đô Lương. Clip: Công Kiên - Ngân Hạnh

Phút thứ 5, cầu thủ mang áo số 6 bên phía chủ nhà là Trần Quốc Việt đã tung cú sút xa cực mạnh, buộc thủ môn đội bạn phải đấm bóng đi hết đường biên ngang, chấp nhận chịu một quả phạt góc.

Đội trưởng Trần Duy Minh (áo trắng), là người chơi khá nổi bật bên phía đội bóng chủ nhà. Ảnh: Thành Cường

Đội trưởng Trần Duy Minh (áo trắng), là người chơi khá nổi bật bên phía đội bóng chủ nhà. Ảnh: Thành Cường

Được sự tiếp sức của đông đảo khán giả, các cầu thủ trên sân thi đấu rất quyết liệt. Liên tục là những màn đôi công hấp dẫn của cả hai đội.

Phút thứ 10, đội trưởng Trần Duy Minh bên phía Thành phố Vinh đã có cú đá biên đưa bóng vào lưới, nhưng rất tiếc bóng chưa chạm cầu thủ nào nên không được công nhận.

Sau bàn thua hụt, các cầu thủ nhí Đô Lương đã lao lên phản công, chỉ một phút sau, họ đã có bàn mở tỷ số do công của cầu thủ số 7 Hoàng Văn Nam.

Các cầu thủ Đô Lương thường xuyên nhồi bóng về phía góc cao khung thành của Nhi đồng Thành phố Vinh. Ảnh: Thành Cường
Các cầu thủ Đô Lương thường xuyên nhồi bóng về phía góc cao khung thành của Nhi đồng Thành phố Vinh. Ảnh: Thành Cường

Chưa đầy 2 phút sau, nhi đồng Đô Lương tiếp tục có bàn nhân đôi cách biệt khi cầu thủ số 2 Hà Anh Đạt có pha đá biên khó chịu khiến thủ môn bên phía đội chủ nhà lóng ngóng đẩy bóng vào lưới.

Chịu 2 bàn thua quá chóng vánh, ngay lập tức Ban huấn luyện đội bóng Thành phố Đỏ đã phải xin dừng hội ý để xốc lại tinh thần cho các cầu thủ trẻ

Ngay phút thứ 18, đội chủ nhà được hưởng quả đá phạt gián tiếp bên ngoài vòng cấm của đội bạn. Cầu thủ mang áo số 6 Trần Quốc Việt (Nhi đồng thành phố Vinh) đã có pha chuyền bóng khéo léo cho đội trưởng Trần Duy Minh mang áo số 5 tung cú sút chìm khiến bóng đập chân cầu thủ bên phía nhi đồng Đô Lương bay vào lưới, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Nhi đồng Thành phố Vinh.

Các cầu thủ chủ nhà ăn mừng bàn thắng rút ngắn tỷ số. Ảnh: Thành Cường
Các cầu thủ chủ nhà ăn mừng bàn thắng rút ngắn tỷ số. Ảnh: Thành Cường

Hưng phấn sau khi có bàn rút ngắn, cộng với sự cổ vũ của khán giả nhà, các cầu thủ Thành phố Vinh càng chơi quyết tâm. Chỉ một phút sau, tiếp tục là đội trưởng Trần Duy Minh ghi bàn quân bình tỷ số 2-2 cho Nhi đồng Thành phố Vinh, sau một cú sút xa sấm sét, đưa trận đấu quay về vạch xuất phát. Tỷ số 2-2 được giữ nguyên tạm thời đến khi hiệp 1 kết thúc.

Bước sang hiệp 2, thế trận giằng co tiếp tục kéo dài đến phút thứ 26, từ một tình huống phản công, cầu thủ Hoàng Văn Nam (nhi đồng Đô Lương) đã ghi bàn thắng thứ 2 của mình, đồng thời phá vỡ thế cân bằng, nâng tỷ số trận đấu lên 3-2 cho Nhi đồng Đô Lương.

Ghi liền 2 bàn thắng ở hiệp 2, các cầu thủ Đô Lương chính thức biến Nhi đồng Thành phố Vinh thành "khán giả". Ảnh: Thành Cường

Ghi liền 2 bàn thắng ở hiệp 2, các cầu thủ Đô Lương chính thức biến Nhi đồng Thành phố Vinh thành "khán giả". Ảnh: Thành Cường

Như cởi bỏ được áp lực tâm lý, các cầu thủ nhí Đô Lương tiếp tục dâng lên tấn công. Phút thứ 28, từ một quả đá biên bên phần sân nhà, bóng được câu thẳng về phía cầu môn Thành phố Vinh, và cầu thủ mang áo số 4 Nguyễn Sỹ Nam đã có pha chạm bóng tinh tế, nâng tỷ số lên 4-2 cho nhi đồng Đô Lương.

Những phút cuối cùng, Thành phố Vinh đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ, tuy nhiên trước một Đô Lương chơi chắc chắn, đội chủ nhà không thể làm gì hơn, đành ngậm ngùi nhìn đối thủ vào chơi trận bán kết.

Sáng mai (15/6) sẽ diễn ra 2 trận Bán kết

Bán kết 1: Quỳ Hợp - Diễn Châu

Bán kết 2: Đô Lương - Tân Kỳ

Tin mới