Chơi như lên đồng, Indonesia đoạt HC đồng SEA Games

Đội bóng xứ vạn đảo chơi như lên đồng trong khoảng 40 phút cuối để thắng Myanmar 3-1 trong trận tranh HC đồng bóng đá nam chiều 29/8.

Ghi bàn: Dimas 56', Maulana 59', Rehaldi 76' - Than Paing 22'

Thẻ đỏ: Nan Wai Min 90'+5

Chịu trận hoàn toàn trước Myanmar trong 55 phút đầu tiên, Indonesia may mắn khi chỉ bị dẫn một bàn. Chỉ trong hiệp một, ba lần Myanmar đưa bóng dội trúng khung thành đội bóng xứ vạn đảo. Đây là điềm chẳng lành đối với đội bóng xứ chùa Tháp.

May mắn không chỉ đứng về phía Indonesia ở phần sân của họ, mà còn công hiệu ở nửa sân bên kia. Các học trò của HLV Luis Milla có bàn gỡ sau một cú sút làm đổi hướng, kèm hai những tuyệt phẩm đã mắt để kết liễu trận đấu.

indonesia-thang-nguoc-myanmar-doat-hc-dong-sea-games

Indonesia mơ đoạt HC vàng, nhưng bất thành và vẫn vui vẻ với tấm HC đồng đoạt được tại Kuala Lumpur. Ảnh: AFP.

Myanmar như thường lệ vẫn thi đấu chủ động, lấy tấn công làm kim chỉ nam. Phút 15, Aung Thu đột phá trong vòng cấm, đối mặt với thủ môn Satria Tama. Ham muốn ghi bàn để vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn khiến anh không chuyền ngược trở ra cho đồng đội, mà “cố đấm ăn xôi” sút từ góc hẹp, đưa bóng trúng cột dọc ra ngoài. Aung Thu mới có bốn bàn tại giải này, bằng với Công Phượng và Thanabalan (Malaysia).

Dù không ghi bàn, Aung Thu vẫn có đóng góp lớn vào lối chơi của đội bóng xứ chùa Tháp. Ba sút sau cơ hội bị bỏ lỡ, Aung Thu dọn cỗ cho đồng đội sau pha xâm nhập bên cánh trái. Bóng được đưa vào trong vòng cấm để Hein Thiha Zaw cứa lòng điệu nghệ về góc xa. Nhưng một lần nữa cột dọc ủng hộ Indonesia.

Indonesia trả lời ngay với cơ hội ở phút 20, xuất phát từ sai lầm của một hậu vệ bên Myanmar. David Maulana nhanh chân tung ra cú đá từ xa hiểm hóc, dù thủ môn Sann Sat Naing đã bay người cứu thua đẹp mắt.

Nhưng cũng chỉ hai phút sau, Myanmar lại có cơ hội rõ như ban ngày, và lần này Than Paing đã không bỏ lỡ. Đây là tình huống dàn xếp tấn công giống như trong sách giáo khoa. Bóng được chuyền xẻ nách để Mg Mg Lwin thoát xuống. Tuyển thủ quốc gia Myanmar chuyền ngược trở ra cho Than Paing dứt điểm một chạm.

Myanmar tiếp tục kiểm soát bóng sau bàn thắng, không cho Indonesia nhiều đất trống để dứt điểm. Họ thậm chí còn tạo ra pha phản công chết người ở phút bù giờ cuối cùng hiệp một. Hai ngôi sao tấn công – Aung Thu và Mg Mg Lwin – phối hợp cùng nhau để Yan Naing Oo sút ngay từ ngoài vòng cấm. Nhưng lần thứ ba bóng chạm vào khung gỗ của thủ môn Tama.

Hiệp hai bắt đầu với thế bế tắc thuộc về Indonesia. Nhưng khi các học trò của Luis Milla không tìm được đường vào khung thành đối thủ, thần may mắn đã giúp họ. Phút 56, Evan Dimas tung ra cú đá chân trái thiếu lực, nhưng bóng đột ngột đập chân một hậu vệ áo trắng, đánh lừa thủ môn Sat Naing rồi từ từ lăn vào lưới.

Pha bóng may mắn đó đã xoay chuyển hoàn toàn thế cục. Có bàn san hòa, Indonesia chơi bóng ngẫu hứng hơn hẳn. Họ liên tiếp có ghi thêm hai bàn, đều là những cú sút xa ngẫu hứng và không thể cản phá.

Phút 59, David Maulana trở thành người hùng của đội bóng xứ vạn đảo với pha đi bóng vào giữa và dứt điểm về góc xa theo phong cách của Robben. Nhưng đó chưa phải bàn thắng đẹp nhất trận.

Đến phút 76, từ một tình huống cố định bị phía Myanmar phá ra thiếu dứt khoát, Rehaldi có bóng, xoay người loại hậu vệ áo trắng theo kèm rồi tung cú nã đại bác từ khoảng cách gần 20m, làm tung nóc lưới thủ môn Sat Naing.

Pha làm bàn tuyệt đẹp này của Indonesia gần như đánh sập ý chí của phía Myanmar. Nhờ đó, đoàn quân của HLV Milla dễ dàng giữ vững cách biệt hai bàn đến cuối trận, đoạt chiếc HC đồng.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới