Chồng giết vợ rồi bắt con gái 8 tháng tuổi làm con tin, cố thủ trong nhà

Người chồng mất nhân tính đã dùng hung khí sát hại vợ rồi sau đó ôm con gái 8 tháng tuổi làm con tin, cố thủ trong nhà… Mất nhiều giờ, cảnh sát mới giải cứu thành công con tin ra ngoài an toàn.

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 5/9 tại một căn nhà ấp 1A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM. Nghi phạm được xác định là Nguyễn Văn Hiền, chồng của nạn nhân.

Theo đó, khoảng 0h5 ngày 5/9, Hiền và vợ xảy ra mâu thuẫn rồi sau đó xô xát. Trong lúc “nổi máu điên”, Hiền dùng hung khí đánh vào đầu vợ khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong sau đó.

Nghe tiếng đôi co, cãi vã của hai vợ chồng, nhiều người lại kêu cửa nhưng lúc này Hiền đã khóa cửa và ôm con cố thủ trong nhà.

Nhận tin báo, lực lượng Công an huyện Bình Chánh có mặt bao vây ngôi nhà, đồng thời tiếp cận thuyết phục nghi can.

Do tính chất phức tạp nên lực lượng tinh nhuệ của Trung đoàn Cảnh sát cơ động - Công an TPHCM cũng được điều động đến hiện trường.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Hiền ôm con gái 8 tháng tuổi, đổ xăng khắp nhà có ý định châm lửa tự tử. Lực lượng công an đã cố gắng thuyết phục nhưng không thành.

Đến khoảng 5h30 sáng cùng ngày, tức hơn 5 tiếng sau khi xảy ra vụ việc, Hiền dần ổn định tinh thần và đồng ý đưa con gái ra ngoài. Khi vừa ra ngoài, Hiền đã dùng dao có ý định tự tử nhưng bị lực lượng nhanh chóng khống chế. Hiền chỉ bị thương nhẹ và được đưa đi cấp cứu.

Nhiều người dân gần hiện trường hốt hoảng trước sự việc.
Nhiều người dân gần hiện trường hốt hoảng trước sự việc.

Riêng con gái 8 tháng tuổi có dấu hiệu bị ngạt xăng và đang được kiểm tra, điều trị đặc biệt tại bệnh viện.

Được biết, vợ chồng Hiền thuộc dạng khá giả tại địa phương, ít giao tiếp với hàng xóm.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Bình Chánh mở rộng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án.

Tin mới