Chú chó đoàn tụ với chủ sau 5 năm mất tích

(Baonghean.vn) - Chú chó nhỏ Eddie bị mất tích đã được đoàn tụ với chủ của mình sau 5 năm nhờ một con chíp được gắn trên cơ thể và được tìm thấy cách nhà không đến 1km.

Bà Sandra Wright, 50 tuổi, đến từ Reddish, Stocport nước Anh nghĩ rằng mình đã mất chú chó của mình khi nó biến mất khỏi nhà một người họ hàng tại Fallowfield, Manchester trong một kỳ nghỉ của gia đình vào năm 2011.

 

“Chúng tôi đã sục sạo trên mọi con đường, quảng cáo tìm kiếm được được dán khắp nơi, chúng tôi cũng thông báo tới các trung tâm chăm sóc và cứu chữa vật nuôi, báo cảnh sát và đăng ký với tất cả trang mạng tìm kiếm. Thậm chí chúng tôi đưa ra phần thưởng cho việc tìm kiếm nhưng mỗi tuần trôi qua đều vô vọng, điều đó thật khủng khiếp.” Bà Sandra cho biết.

 

Mọi chuyện bắt đầu trong năm nay khi bà Jeanette Johnson, 57 tuổi, cũng sống tại Reddish mang Eddie từ một người bạn về nuôi khi nó đã 13 tuổi, họ mang Eddie tới Bệnh viện chăm sóc vật nuôi Manchester để kiểm tra sức khỏe và phát hiện ra rằng nó vẫn được gắn chíp và nằm trong danh sách thông báo mất tích cách đây 5 năm.

 

Bà Sandra chia sẻ thêm: “Chúng tôi vẫn chưa quên những câu chuyện về Eddie - nó đang làm gì, ở đâu, có được chăm sóc tốt không, thậm chí còn sống hay không. Nhưng tuyệt đối chúng tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện nó sẽ quay về sau từng đấy thời gian. Tuyệt vời hơn cả nó đã quay lại đúng vào sinh nhật 16 tuổi của con gái tôi.”

“Tôi đã in một tờ quảng cáo mất tích của Eddie và đặt cạnh nó khi con gái Emma từ trường về nhà, nó không tin nổi vào mắt mình và nói rằng đó là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất từ trước đến nay”.

Hàng năm, quỹ từ thiện thú y tại Anh chữa trị cho hơn 470 ngàn vật nuôi với 51 cơ sở trên toàn quốc. Họ cũng cho biết hàng chục ngàn vật nuôi bị mất tích mỗi năm và rất nhiều trong số chúng không thể đoàn tụ với chủ, tuy nhiên việc gắn con chíp theo quy định khi vật nuôi được 8 tuần tuổi mang lại cho chúng nhiều cơ hội đoàn tụ hơn khi bị mất tích.

Thu Minh

(Theo Mirror)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới