Chủ quán cơm ở Nghệ An lên facebook tìm thực khách bỏ quên 1 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Phát hiện chiếc túi bên trong có gần 1 tỷ đồng tiền mặt do khách bỏ quên, một chủ quán ăn ở Nghệ An đã đăng lên mạng xã hội tìm chủ nhân.
Clip khách để quên túi tiền 1 tỷ đồng và được nhận lại. Clip: P.V
Ngày 12/4, trao đổi với P.V Báo Nghệ An, vợ chồng anh Trần Đình Quang, chủ quán ăn Cơm xưa trên địa bàn phường Đội Cung, TP.Vinh cho biết, từ thời điểm trả lại tiền cho khách để quên, gia đình nhận được sự quan tâm, hỏi han của người thân, gia đình, bạn bè. Anh cũng không ngờ hành động của mình được nhiều người biết đến như vậy dù anh nghĩ đó là việc mà ai cũng sẽ làm nếu gặp hoàn cảnh như thế.
Theo anh Quang chia sẻ, vào trưa 10/4 có một nhóm khách vào quán ăn. Sau khi ra về, nhân viên của quán khi dọn bàn mới phát hiện một túi xách màu đen ở ghế nên đã thông báo cho anh Quang biết.
Sau khi nhận được thông tin, anh Quang đã tiến hành xác minh qua camera và biết chiếc túi là do nhóm khách để quên. Tuy nhiên thời điểm đó khách đã rời đi khá lâu, trong túi lại không có giấy tờ gì nên không có cách nào liên lạc được với họ.
a
Vị khách đến từ Hà Nội nhận lại túi tiền 1 tỷ đồng bỏ quên. Ảnh: P.V

Sau một thời gian không thấy có khách quay trở lại, anh đã mở túi ra kiểm tra và giật mình khi thấy trong túi có rất nhiều tiền, ước gần 1 tỷ đồng. Anh đã nói vợ mình là chị Nguyễn Trà Giang chụp hình và đăng lên facebook để tìm kiếm chủ nhân. Từ thời điểm đó trở đi, anh Quang không dám rời mắt khỏi chiếc túi và ngồi túc trực chờ người đến nhận.

"Tôi vừa ngồi đợi vừa sốt ruột lắm, lúc đầu định báo cho chính quyền địa phương tuy nhiên hôm đó là ngày nghỉ lễ nên tôi đã không gọi. Với lại đây là số tiền lớn, bất cứ ai để quên cũng sẽ sốt sắng đi tìm nên tôi có niềm tin rằng chủ nhân sẽ trở lại, do đó cả gia đình đã kiên nhẫn chờ đợi..." - anh Quang cho biết.

Đến 18h cùng ngày, nhóm khách quay trở lại quán. Qua kiểm tra camera và xác nhận đây đúng là những vị khách để quên túi, vợ chồng anh Quang đã trao lại tài sản cho chủ nhân nguyên vẹn.

Anh Quang chia sẻ: "Lúc họ đến nhận túi cả 2 bên đều rất vui mừng. Chủ nhân thì tìm lại được tài sản của mình, chúng tôi cũng vơi bớt nỗi lo canh cánh cả buổi chiều và cũng rất vui vì số tiền lớn đó đã trở về đúng người. Sau đó họ có gửi chúng tôi 3 triệu đồng để cảm tạ, vợ chồng tôi nhất quyết không nhận, tuy nhiên họ vẫn gửi lại để làm quà cho nhân viên...".
Vợ chồng anh Quang, chị Giang rất vui mừng vì đã tìm được chủ nhân chiếc túi để trả lại. Ảnh: P.V
Vợ chồng anh Quang, chị Giang rất vui mừng vì đã tìm được chủ nhân chiếc túi để trả lại. Ảnh: P.V

Được biết, chủ nhân của số tiền kia là người Hà Nội, sau khi ăn cơm tại quán đã trở về đến Ninh Bình. Sau khi xác định được nơi để quên tiền đã tức tốc trở lại Nghệ An để nhận lại.

Chị Nguyễn Trà Giang, vợ anh Quang chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng không chỉ gia đình mình mà bất cứ ai rơi vào hoàn cảnh này cũng sẽ hành động như chúng tôi. Vì những tài sản không phải của mình thì phải tìm cách trả cho người đánh mất. Đó là đức tính, truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam xưa nay".

Tin mới