Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm hỏi, tặng quà gia đình người có công ở Đô Lương

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2021), sáng 20/7, đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ; thăm hỏi, tặng quà người có công tiêu biểu trên địa bàn huyện Đô Lương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn và Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương.

Ảnh: Phạm Bằng
Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dâng hương tưởng niệm 13 anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dâng hương tưởng niệm 13 anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn. Ảnh: Phạm Bằng

Trong kháng chiến chống Mỹ, địa danh Truông Bồn (xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương) là trọng điểm giao thông trên con đường chiến lược chi viện cho chiến trường miền Nam, cũng là nơi giặc Mỹ ném bom, bắn phá ác liệt.

Tại đây, đã có 1.240 cán bộ, chiến sỹ, TNXP, dân quân tự vệ và nhân dân đã hy sinh. Đặc biệt, ngày 31/10/1968, 13 TNXP Tiểu đội 2 - “Tiểu đội Thép” thuộc Đại đội 317, Đội 65, Tổng đội TNXP Nghệ An đã anh dũng hy sinh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dâng hưởng tưởng niệm 1.240 anh hùng liệt sỹ đã hy sinh tại
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dâng hưởng tưởng niệm 1.240 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại "tọa độ lửa" Truông Bồn. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng quà cho Ban quản lý Khu di tích lịch sử Truông Bồn. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng quà cho Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Truông Bồn. Ảnh: Phạm Bằng

Kính dâng lẵng hoa tươi thắm, nén hương thơm, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính, cảm phục và tấm lòng tri ân sâu sắc đối với các chị, các anh - những người con kiên cường, bất khuất, đã không tiếc máu xương, hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc,

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương. Đây là nơi yên nghỉ của hơn 10.800 liệt sĩ là chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong các cuộc trường kỳ kháng chiến chống giặc ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Lào.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Đô Lương. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Phạm Bằng

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã đến thăm, tặng quà 2 gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn huyện Đô Lương. Đó là gia đình ông Lê Công Đa (SN 1942, thương binh 23%, trú xóm 4, xã Thượng Sơn) và gia đình ông Hồ Sỹ Nhiếp (SN 1944, thương binh 45%, trú xóm 5, xã Thái Sơn).

Ông Hồ Sỹ Nhiếp (nhập ngũ tháng 3/1963, tham gia chiến trường C Hạ Lào, chiến trường Quảng Trị). Hiện ông đang mắc bệnh ung thư dạ dày, sức khỏe yếu, vợ bị tai biến nằm một chỗ, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung . Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã đến thăm hỏi, tặng quà gia đình ông Hồ Sỹ Nhiếp (SN 1944, thương binh 45%, trú xóm 5, xã Thái Sơn). Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước sự cống hiến, hy sinh to lớn của các bác trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước sự cống hiến, hy sinh to lớn của các gia đình có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc. Ảnh: Phạm Bằng

Gia đình ông có 7 người con, 3 trai, 4 gái, 1 người con trai qua đời vì bệnh ung thư, 1 người con gái qua đời vì bệnh tâm thần, hiện còn 2 trai, 3 gái đã lập gia đình nhưng đều làm nông nghiệp, hoàn cảnh kinh tế bình thường. Hiện ông đang hưởng mức trợ cấp 2,343 triệu đồng/tháng.

Ông Lê Công Đa (nhập ngũ tháng 2/1961, bị thương vào năm 1966 tại chiến trường Quảng Trị). Vợ ông đã mất, hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông sống một mình, nhà ở cạnh nhà con trai. Gia đình ông có 4 người con đã lập gia đình, hoàn cảnh kinh tế bình thường. Hiện ông Đa đang hưởng mức trợ cấp 1,196 triệu đồng/tháng.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đến thăm gia đình . Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đến thăm gia đình ông Lê Công Đa (SN 1942, thương binh 23%, trú xóm 4, xã Thượng Sơn). Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao quà cho . Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao quà cho ông Lê Công Đa và đề nghị cấp ủy, chính quyền cần tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm, chăm lo đời sống của các gia đình chính sách và người có công với cách mạng. Ảnh: Phạm Bằng

Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự cống hiến, hy sinh to lớn của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của những người có công, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các ông, bà giữ gìn sức khỏe, tiếp tục nêu gương sáng và là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền cần tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm, chăm lo đời sống của các gia đình chính sách và người có công với cách mạng./.

Tin mới