Chưa tìm thấy tung tích bé trai 45 ngày tuổi mất tích cách đây hơn 1 năm

(Baonghean.vn) - Sự việc đã xảy ra đã gần 1 năm nhưng đến nay người dân xã Vĩnh Sơn (Anh Sơn) vẫn còn xôn xao bàn tán về cháu bé Lê Cảnh Danh Tùng 45 ngày tuổi bị mất tích trong lúc đang nằm ngủ với mẹ.

Ngôi nhà ông Thuận, bà Lý - nơi bé Lê Cảnh Danh Tùng bị mất tích.
Ngôi nhà ông Thuận, bà Lý - nơi bé Lê Cảnh Danh Tùng bị mất tích.

Nén nỗi đau, bà Nguyễn Thị Lý kể lại: Chiều 7/7/2015, trong lúc vợ chồng bà đều đi làm đồng, cô con gái Nguyễn Thị Thơm (sinh năm 1992) ở nhà nằm ngủ với con trai Lê Cảnh Danh Tùng mới 45 ngày tuổi. Đến khoảng 15 giờ, bà Lý về vào nhà hỏi Thơm cháu đâu, Thơm giật mình tỉnh dậy, tá hỏa đi khắp nơi tìm con nhưng không thấy.

Bà Nguyễn Thị Lý đau buồn kể lại sự việc.
Bà Nguyễn Thị Lý đau buồn kể lại sự việc.

Nghi ngờ cháu Tùng bị bắt cóc nên đến khoảng 18h cùng ngày, gia đình làm đơn trình báo lên Ban công an xã, huyện. Ông Nguyễn Hữu Thanh - Trưởng công an xã Vĩnh Sơn cho biết: “Ngay khi xảy ra vụ việc, công an xã đã đến nhà xác minh và trình báo lên công an huyện Anh Sơn để điều tra vụ việc. Hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra vẫn đang tích cực truy tìm tung tích bé Lê Cảnh Danh Tùng".

Được biết, Thơm lấy chồng là anh Lê Cảnh Trung (sinh năm 1991) tại xóm 1, xã Lạng Sơn (Anh Sơn). Do hoàn cảnh nên anh Trung phải ra Hà Nội làm thuê, Thơm ở nhà bố mẹ chồng sinh con được hơn 1 tháng thì xin phép về nhà bố mẹ đẻ để tiện bề chăm con. Nhưng vừa về được gần 2 tuần thì xảy ra vụ việc này. Tháng 11/2015, Thơm xin phép gia đình vào Nam làm thuê.

Đào Thọ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới