Chung kết AFF Cup 2018: Thể lực vẫn là vấn đề lớn nhất

(Baonghean.vn) - Không phải sức ép từ 80.000 khán giả trên khán đài sân vận động quốc gia Bukit Jalil (Malaysia) mà việc các cầu thủ Việt Nam phải vượt qua chính mình để giành lợi thế trên sân khách mới là điều quan trọng nhất.

Suốt từ đầu mùa giải AFF Cup 2018, HLV Tan Cheng Hoe đã luôn chơi lối đá tấn công, dù phải đá trên sân khách của Việt Nam hay mới đây là Thái Lan. Vì vậy, không có lý gì họ lại chơi “sở đoản” phòng ngự trên sân nhà Bukit Jalil trong trận chung kết lượt đi. Chủ nhà sẽ tấn công, đội tuyển chúng ta sẽ chơi phòng ngự phản công, ai sẽ có 3 điểm, đó mới là điều quan trọng nhất?

Chủ quyết thắng

Ông Tan Cheng Hoe không muốn lặp lại một kết quả hòa không bàn thắng trên sân nhà trước Việt Nam, giống như trận bán kết lượt đi AFF Cup trước Thái Lan. Theo thống kê, trong lịch sử, có tới 11 lần Việt Nam đụng Malaysia trong khuôn khổ các kỳ AFF Cup. Đến giờ đội tuyển Việt Nam đang tạm chiếm ưu thế với 6 chiến thắng và chỉ nhận 3 thất bại trước Malaysia.

Tuy nhiên, Việt Nam chỉ có thể đánh bại Malaysia ở vòng bảng chứ không thể giành chiến thắng chung cuộc ở vòng knock-out. Tại AFF Cup 2010, Malaysia đã giành chiến thắng trước Việt Nam với tổng tỉ số 2-0 sau hai lượt trận bán kết. Đoàn quân áo đỏ nhận thất bại 0-2 trên SVĐ Bukit Jalil và bị Malaysia cầm hòa 0-0 ở trận lượt về tại Mỹ Đình. Đến AFF Cup 2014, Việt Nam gặp lại Malaysia ở vòng bán kết. Việt Nam thắng 2-1 ở lượt đi nhưng thua 2-4 trên sân nhà, nhận thất bại 4-5 chung cuộc.

1.	Bóng đang trong chân ông Park (ảnh AFF)
Bóng đang trong chân ông Park. Ảnh: AFF
Chấn thương của hai cầu thủ chủ chốt là Mohamad Aidil Zafuan Abd Radzak và Muhammad Syazwan Andik Mohd Ishak, và Muhammad Syahmi Safari bị cấm thi đấu đang để lại cho ông Tan sự khó khăn nhất định. Đối với vị trí hậu vệ phải của Syahmi Safari để lại do phải nhận chiếc thẻ đỏ ở Bangkok, HLV Tan Chen Hoe có thể sử dụng Amirul Azhan hoặc Adam Nor Azlin. Điều mà cổ động viên Malaysia quan ngại là 2 hậu vệ này cùng thủ môn Hafizul Hakim là ba cầu thủ còn lại của đội tuyển Malaysia chưa ra sân một phút nào tại giải đấu lần này.
Biên phải của chủ nhà sứt mẻ lực lượng thì cánh này ĐT Việt Nam cũng đang để lại sự quan ngại khi ngày thứ 2 trên đất bạn mà Trọng Hoàng vẫn phải tập nhẹ thì khó lòng thi đấu được hết trận. Chắc chắn các phương án Đức Huy hay Văn Đức cũng phải được ông Park Hang-seo tính đến và không phải không có sự lo lắng nhất định cho các cổ động viên Việt Nam.
Thể lực, vấn đề mấu chốt
Về đòn thế trên sân Bukit Jalil, chủ nhà Malysia sẽ ghi bàn trận thắng bằng tình huống còn thầy trò ông Park Hang-seo sẽ thắng bằng thế trận. Đó là điều BHL và cầu thủ 2 đội đều biết nhưng làm thế nào để hiện thực cụ thể là điều không dễ, các cầu thủ Malaysia đã từng cầm bóng 69% thời gian mà vẫn thua trắng 2 bàn.
2.	Đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng (ảnh AFF)
 Đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng. Ảnh: AFF
Nhưng với việc chỉ 5 cú sút mà có 2 bàn thắng vào lưới Thái Lan thì thủ môn Văn Lâm phải hiểu, Malaysia không phải là chân sút vô hại của “ngày hôm qua”. Các cầu thủ Malaysia đã vượt qua Thái Lan nghĩa là họ đã mạnh dần lên, ý chí của những người “phục thù” là điều không thể bỏ qua. Tất nhiên, ĐT Việt Nam chúng ta cũng tiến bộ hơn, cơ hội là ngang nhau, vì thế chúng ta không được bỏ lỡ các cơ hội, tránh các sai lầm cá nhân.
Trong bóng đá, dù cố gắng đến mấy thì Quế Ngọc Hải và đồng đội cũng không thể giữ được sự an toàn 100% suốt 90 phút, điều quan trọng, khi có 1 người sơ hở lại cần có 1 người bọc lót kịp thời. Theo nhận định của chúng tôi, Talaha, “ngôi sao lặng lẽ” vẫn là cầu thủ nguy hiểm nhất phía chủ nhà bởi khả năng chớp thời cơ của lão tướng 32 tuổi này.
ĐT Việt Nam về mặt nền tảng thể lực không bằng đội bạn. Trải qua 6 trận đấu, thể lực của nhiều cầu thủ đã có dấu hiệu giảm sút, tất nhiên đội chủ nhà cũng thế. Trong bối cảnh cả hai đều nhận biết được mạnh - yếu của nhau thì không khó để biết HLV Tan Cheng Hoe sẽ dùng kế “vắt sức” đội khách, để hàng thủ lộ ra sai lầm, điều mà Philippines từng làm. Chắc chắn các cầu thủ Malysia đá pressing, áp sát khắp mặt sân. Nhưng chúng ta giải quyết tình huống lại tốt hơn đội bạn, nên hiện giờ, cơ hội ngang bằng 50: 50, ai tận dụng triệt để các tình huống trên sân sẽ thắng trận.
Tại “chảo lửa” Bukit Jalil (Malaysia) trong thế bị dồn ép, chúng ta vẫn phải chắt chiu cơ hội, ngoài việc phân phối sức để trụ vững đến phút cuối cùng, nếu có được bàn thắng sẽ là điều tuyệt vời. Kể cả khi chủ nhà có bàn thắng sớm, vấn đề của Ngọc Hải là vẫn phải tránh để thua thêm, chờ “lời hẹn Hà Nội” 4 ngày sau đó.

Tin mới