Chung kết lượt đi AFF Cup: Gian nan tỏ mặt anh hào

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trong bộ ba trung vệ của Đội tuyển Việt Nam, qua nhiều trận đấu có thể thấy, chỉ có Ngọc Hải và Tiến Dũng đảm đương tốt nhất nhiệm vụ, còn trung vệ số 3 lần lượt được hoán đổi từ Duy Mạnh, Thành Chung, Thanh Bình và Việt Anh đều có độ “vênh” so với 2 đàn anh nói trên.

Trận hòa có tỷ số 2-2 trên sân nhà của Đội tuyển Việt Nam trước kình địch Thái Lan ở chung kết lượt đi AFF Cup 2022, không phải là “thảm họa” nhưng có thể nói không ngoa rằng, hòa mà như thua. Bởi bất lợi ở trận lượt về sẽ tăng lên nhiều lần khi nếu muốn lật ngược thế cờ, thầy trò ông Park Hang-seo phải ít nhất đạt được một trận hòa tương tự (2-2) để đưa mọi việc trở về vạch xuất phát, sau đó mới tính chuyện “chiến đấu đến cùng”, ghi được bàn thắng hoặc cùng lắm đưa trận đấu về loạt luân lưu may rủi….

Khoảnh khắc mở tỷ số của Tiến Linh. Ảnh: Hải Hoàng

Khoảnh khắc mở tỷ số của Tiến Linh. Ảnh: Hải Hoàng

Đội tuyển Việt Nam đã có một hiệp đấu chơi tốt khi Ngọc Hải ít nhất 3 lần dâng cao xâm nhập vòng cấm nhưng người Thái dường như không kịp nhận ra và trở tay. Để rồi, chỉ với đường chuyền chéo dài sang cánh phải (vị trí thường xuyên dâng cao của Văn Hậu nhưng trận này bị bịt chặt), Ngọc Hải chuyền bóng vào trong như một chuyên gia làm bóng thực thụ và Tiến Linh bay người đánh đầu ghi bàn mở tỷ số.

Người Thái không hoàn thành nhiệm vụ đặt ra là ngăn chặn Tiến Linh, dù trước đó họ tuyên bố hùng hồn, chắc nịch. Trong bối cảnh 2 biên không có cơ hội dâng cao, tuyến giữa bị 5 cầu thủ Thái vây ráp, ông Park Hang-seo đã rất mạo hiểm và cao tay khi cho phép trung vệ Ngọc Hải cơ động, luồn sâu, tạo bất ngờ hiệu quả.

Có thể nói hiệp 1 là hiệp đấu tốt của thầy trò ông Park Hang-seo với việc thực thi gọn ghẽ mọi toan tính đặt ra.

Nhưng đáng tiếc hiệp 2 lại là hiệp đấu cực hay của thầy trò ông Polking và Theerathon. Trong bộ ba trung vệ của Đội tuyển Việt Nam, qua nhiều trận đấu có thể thấy chỉ có Ngọc Hải và Tiến Dũng đảm đương tốt nhất nhiệm vụ, còn trung vệ số 3 lần lượt được hoán đổi từ Duy Mạnh, Thành Chung, Thanh Bình và Việt Anh đều có độ “vênh” so với 2 đàn anh nói trên.

Trong trận đấu quan trọng bậc nhất này, có vẻ ông Park Hang-seo sai ngay từ đầu khi sử dụng Duy Mạnh với kinh nghiệm, độ lỳ lợm vốn có. Nhưng ai cũng biết Duy Mạnh đã chơi không ổn trong trận bán kết lượt đi trước Đội tuyển Indonesia và từng bị thay ra? Bàn thua thứ nhất ở đầu hiệp 2 có lỗi phán đoán sai của Duy Mạnh, tất nhiên có việc các tiền vệ không áp sát Theerathon là nguyên nhân từ xa.

Ông Park Hang-seo sau đó thay Duy Mạnh bằng Việt Anh nhưng cùng với nguyên nhân quan trọng đưa hàng thủ lên quá cao, Việt Anh không kịp “nóng máy” khiến cho lần thứ hai bẫy việt vị của đội quân áo đỏ thất bại và người Thái ghi 2 bàn “dễ như trở bàn tay”.

Một hàng thủ được coi là vững chãi bậc nhất bỗng chốc sụp đổ trước đối thủ già rơ, tận dụng cơ hội cực giỏi và trên hết, người Thái có đủ nhân lực thay thế để vừa làm bóng tốt, vừa kết thúc không thể ưng ý hơn khi cơ hội mở ra.

Văn Thanh ăn mừng bàn thắng quý giá. Ảnh: Hải Hoàng

Văn Thanh ăn mừng bàn thắng quý giá. Ảnh: Hải Hoàng

Bàn thắng muộn của Văn Thanh với sự góp công của các nhân tố dự bị Văn Quyết, Thanh Bình, thắp lại cơ hội cho Đội tuyển Việt Nam ở trận lượt về trên sân khách. Tất nhiên, ai cũng biết khi về lại “thánh địa” của mình, sức mạnh của người Thái sẽ tăng lên đáng kể. Mới đây, thầy trò ông Polking vừa ghi 3 bàn dễ dàng vào lưới kình địch Malaysia trong trận bán kết lượt về, dù lượt đi trên sân khách để thua 0-1. Nói cơ hội, tất nhiên là theo lý thuyết. Còn trên thực tế, đội khách có làm được, có vượt núi được hay không lại là chuyện khác.

Hãy nhớ lại AFF Cup 2008 trên sân khách, thầy trò ông Calistore đã bất ngờ giành chiến thắng 2-1 trước đội bóng hùng mạnh Thái Lan và từng phải thủ hòa có phần may mắn ở lượt về trên sân nhà để lần đầu tiên giành được Cúp vàng danh giá. Lịch sử liệu có dẫn đường sáng suốt để thầy trò ông Park Hang-seo giành chiến thắng 1-0 chẳng hạn để dập tắt mộng mơ của đối thủ? Cách đây 14 năm, Hồng Sơn đã chơi cực hay, vô hiệu hóa phần lớn mọi cú sút búa bổ của người Thái. Liệu thứ Hai tới đây, Văn Lâm có làm được điều tương tự? Và quan trọng nhất, các cầu thủ của chúng ta có tìm được cách giảm thiểu mọi nguy cơ từ người làm bóng xuất sắc Theerathon? Hàng thủ của Đội tuyển Việt Nam sau những gì phơi bày ở trận lượt đi, liệu có kịp gia cố, để trở nên vững vàng nhất có thể trước những đòn đánh không quá bất ngờ hay xa lạ của người Thái?

Trận chiến cuối cùng của ông Park Hang-seo trên cương vị huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Việt Nam là một thử thách cực đại nhưng không phải là không thể vượt qua. Trong gian nan hãy “tỏ mặt anh hào”. Có nhiều lý do để thầy trò ông Park Hang-seo chơi một trận để đời, ra trò trước đối thủ chưa từng thắng trong thời kỳ vinh quang nhất đạt được trong khu vực và châu lục. Ngày mồng 1 Tết Nhâm Dần, đoàn quân áo đỏ từng giành chiến thắng thuyết phục người láng giềng Trung Quốc 3-1. Vậy, ngày 25 tháng Chạp Nhâm Dần này, thầy trò ông Park Hang-seo phải chăng sẽ lật đổ người Thái, giành lại Cúp vàng về đón Tết Quý Mão 2023 trong tư thế những người hùng thực sự?

Tin mới