Chuyến bay cuối năm ấm áp nghĩa tình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chuyến bay miễn phí mang số hiệu VJ210SGN-VII khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Vinh tối 11/1 đã mang theo niềm vui, niềm hạnh phúc được trở về quê hương của 230 lao động người Nghệ An có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa được đón Tết sum vầy cùng người thân.

Nước mắt của công nhân xa xứ

Vừa đặt chân xuống Sân bay quốc tế Vinh trên chuyến bay Vietjet số hiệu VJ210SGN-VII khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Vinh vào lúc 0h30 phút sáng 12/1, chị Nguyễn Thị Thắng - công nhân, lao động quê ở huyện Quỳnh Lưu đã òa khóc trong vòng tay người thân.

Chia sẻ với chúng tôi, chị xúc động nói: “Chồng em mất sớm, em vào Thành phố Hồ Chí Minh làm công nhân may kiếm tiền nuôi con và chữa bệnh cho mẹ già. Vì công ty khó khăn, đơn hàng bị giảm sút, thu nhập giảm hơn nửa, số tiền còn lại cũng chỉ đủ để trang trải chi phí thuê nhà, ăn ở. Chúng em đã nghĩ nếu nhớ nhà quá, thì sẽ lập hội về quê bằng xe máy. Ai ngờ được tổ chức công đoàn và các đơn vị tài trợ vé máy bay “0 đồng”, em mừng quá. Em đã được về quê ăn Tết cùng gia đình rồi”.

Chị Nguyễn Thị Thắng - công nhân, lao động quê ở huyện Quỳnh Lưu xúc động vì được về quê ăn Tết trên chuyến bay 0 đồng. Ảnh: Vân Trần

Chị Nguyễn Thị Thắng - công nhân, lao động quê ở huyện Quỳnh Lưu xúc động vì được về quê ăn Tết trên chuyến bay 0 đồng. Ảnh: Vân Trần

Cũng như chị Thắng, chị Lê Thị Hạnh (công nhân, quê ở TP. Vinh) không ngăn được xúc động khi sau nhiều năm xa quê mưu sinh, được trở về nhà thăm bố mẹ, người thân. Chị vừa nói, vừa rơi nước mắt: "Thu nhập 2 vợ chồng hiện nay chỉ bằng 1/3 so với trước đây, cố gắng sắp xếp chi tiêu tiền thuê phòng, tiền ăn, tiền đóng học cho 2 đứa con là hết. 7 năm rồi tôi không được về quê, bao nhiêu nhớ nhung nói qua điện thoại cũng không bằng trực tiếp. Em vui quá các anh chị ơi”.

Còn anh Nguyễn Danh Hoàng, quê ở Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh thì chia sẻ: "Vợ chồng em đã 17 năm nay chưa về quê. Cháu chưa được gặp ông bà, anh chưa được gặp em, con chưa được gặp cha. 2 vợ chồng đều là công nhân, các cháu còn nhỏ, mấy năm nay dịch Covid-19 khiến việc làm bị giảm, thu nhập bị ảnh hưởng nhiều. Gánh nặng cơm áo, gạo tiền khiến vợ chồng em không thể đoàn tụ với gia đình trong nhiều năm. Thật may mắn em được công đoàn và các nhà tài trợ hỗ trợ tiền vé, tặng quà. Cảm ơn tổ chức công đoàn, cảm ơn sự đón tiếp chu đáo ấm áp của các anh chị cán bộ Công đoàn Nghệ An”.

Anh Nguyễn Danh Hoàng, quê ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) - người may mắn được về ăn Tết trên chuyến bay 0 đồng. Ảnh: Vân Trần

Anh Nguyễn Danh Hoàng, quê ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) - người may mắn được về ăn Tết trên chuyến bay 0 đồng. Ảnh: Vân Trần

Tay bế con, tay đẩy chiếc va ly và túi quà của Công đoàn Nghệ An, chị Đinh Thị Nhung chia sẻ: “Em rất hạnh phúc vì được trở về quê sum họp cùng gia đình. Em cảm nhận được rất nhiều yêu thương, nghĩa tình từ tấm vé này, túi quà này”.

Anh Nguyễn Hà thì chia sẻ: Đây là lần đầu tiên trong đời em được đi máy bay anh chị ạ. Ước mơ một lần trong đời đi máy bay của em đã thành hiện thực.

Niềm vui, sự xúc động cứ thế dâng tràn trong khóe mắt nụ cười của những người công nhân, lao động làm ăn từ phía Nam trở về quê và cả những phóng viên đang tác nghiệp, những cán bộ công đoàn đang cẩn thận, ân cần trao tặng từng túi quà chứa đựng bao yêu thương, những gói xôi mà cán bộ, nhân viên Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn HD SAISON đã chu đáo chuẩn bị giúp những người con xa quê thêm ấm lòng trong cái lạnh ngày cuối năm.

Mong có nhiều chương trình như thế

Có mặt từ khuya, dù trời thành Vinh những ngày cuối năm mưa phùn, gió rét, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kha Văn Tám, các đồng chí thường trực, cán bộ chuyên viên Công đoàn Nghệ An vẫn rất nhiệt tình khẩn trương chuẩn bị chu đáo, từ gói quà, nơi đón tiếp đến cách bố trí, sắp xếp sao cho chu đáo nhất, ấm áp nhất.

LĐLĐ tỉnh chuẩn bị quà để trao tặng cho công nhân về quê ăn Tết trên chuyến bay 0 đồng. Ảnh: Vân Trần

LĐLĐ tỉnh chuẩn bị quà để trao tặng cho công nhân về quê ăn Tết trên chuyến bay 0 đồng. Ảnh: Vân Trần

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kha Văn Tám cho biết: “Thời gian qua, rất nhiều người lao động, công nhân đã gặp khó khăn trong cuộc sống vì tình hình dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế toàn cầu, dẫn đến khan hiếm đơn hàng, chi phí đầu vào tăng cao, nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm sản xuất, giảm giờ làm, thu nhập người lao động bị ảnh hưởng nặng nề.

Thấu hiểu và chia sẻ cùng người lao động, tổ chức công đoàn đã phối hợp với Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn HD SAISON, Công ty cổ phần Hàng không Vietjet tài trợ tổ chức giúp những người lao động xa xứ trở về quê hương đón Tết, sum họp cùng gia đình. Trên chuyến bay này, công nhân, lao động không chỉ được hỗ trợ vé máy bay miễn phí mà còn được các nhà tài trợ chúc Tết, tặng áo, tặng quà lì xì, tổ chức rút thăm trúng thưởng… Công đoàn Nghệ An đã trao tặng 230 túi quà, trị giá 300.000 đồng/ suất cho 230 công nhân, lao động”.

Theo chia sẻ của công nhân, lao động trở về đợt này thì không nhiều người may mắn có được tấm vé máy bay miễn phí như họ. Vẫn còn rất nhiều công nhân có hoàn cảnh khó khăn không được về quê ăn Tết, hy vọng thời gian tới sẽ được công đoàn và các tổ chức chính trị, xã hội, chính quyền các cấp quan tâm thêm để có nhiều chuyến bay như thế này đưa công nhân có điều kiện khó khăn muốn về quê ăn Tết sum vầy bên gia đình.

LĐLĐ tỉnh trao tặng cho 230 công nhân về quê ăn Tết trên chuyến bay 0 đồng. Ảnh: Vân Trần

LĐLĐ tỉnh trao tặng cho 230 công nhân về quê ăn Tết trên chuyến bay 0 đồng. Ảnh: Vân Trần

Những chuyến bay miễn phí đã trở thành những điểm sáng, những ngọn lửa giúp người lao động có thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn, tiếp tục làm việc, cống hiến, mang tới những giá trị tốt đẹp cho bản thân, gia đình và xã hội. Từ đó, đoàn viên, người lao động thêm tin tưởng gắn bó với tổ chức công đoàn.

Tin mới