Chuyện chưa kể về chiến công bắt liên tiếp 2 đối tượng truy nã của công an xã

(Baonghean.vn) - Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần lễ, lực lượng Công an xã Nghi Đức (TP. Vinh) đã bắt được 2 đối tượng truy nã, đấu tranh với mọi thủ đoạn che giấu thân phận tinh vi của chúng, buộc các đối tượng phải cúi đầu nhận tội. Đây được coi là chiến công lớn của lực lượng Công an xã Nghi Đức.
4 giờ đồng hồ đấu trí với tội phạm
Ngày 18/8/2018, Ban Công an xã Nghi Đức đã bắt giữ được đối tượng tội phạm hình sự đặc biệt nguy hiểm Lương Văn Nhân (tên thường gọi là Bình), sinh năm 1986, trú tại thôn Bắc Kênh Cầu, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, đang bị cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Hưng Yên phát lệnh truy nã vì tội danh Giết người.
Đây là đối tượng có "máu mặt" trong giới giang hồ, từng có tiền án về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy". Cuối tháng 1/2017, sau khi gây ra hành vi khiến 1 người tử vong, Lương Văn Nhân bỏ trốn. Gần 2 năm kể từ khi mang lệnh truy nã, Lương Văn Nhân vẫn ngang nhiên di chuyển khắp các tỉnh, thành từ Bắc tới Nam. Với sự mưu mô, xảo quyệt, đối tượng này liên tục thay đổi hành tung, thay đổi hình dáng bề ngoài, thậm chí hắn còn làm giả chứng minh nhân dân một cách rất tinh vi.
Mang theo tấm vé "thông hành" có tên Nguyễn Hữu Hiệp, sinh năm 1988, quê quán Quỳnh Hoa, Quỳnh Phụ, Thái Bình, Lương Văn Nhân qua mặt được rất nhiều các cơ quan chức năng, kể cả cửa sân bay, thậm chí là cơ quan công an các địa phương nơi hắn lẩn trốn. Chính y khai nhận không ít lần bị công an mời lên làm việc vì có liên quan đến các nhóm tội phạm, y đã dùng đủ mánh khóe và sự lươn lẹo của mình để che giấu thân phận. Tuy nhiên, khi đến Nghệ An, danh tính thực sự của hắn đã bị lộ.
f
Đối tượng Lương Văn Nhân. Ảnh tư liệu 
Theo tin báo của quần chúng, đối tượng xuất hiện trên địa bàn với những biểu hiện nghi có liên quan đến ma túy, lực lượng Công an xã Nghi Đức đã triệu tập Lương Văn Nhân về trụ sở để làm việc. Bản tính lỳ lợm, có nhiều kinh nghiệm đối phó với cơ quan công an, Lương Văn Nhân vẫn bình thản xuất trình giấy tờ và khai mình là Nguyễn Hữu Hiệp, quê Thái Bình.
Đại úy Đàm Ngọc Hưng - Phó Công an xã Nghi Đức, người trực tiếp "đấu trí" với Lương Văn Nhân kể lại, thoạt nhìn chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Hữu Hiệp không có bất kỳ dấu hiệu nào đáng ngờ. Mọi chi tiết được làm y như thật, kể cả dấu giáp lai. 
Song khác với những lần trước, nước bài quen thuộc của hắn bị bại lộ khi Đại úy Hưng yêu cầu khai báo cụ thể lý lịch của người thân. Bị động, hắn tự bịa ra rồi đọc bừa vài cái tên. Khi được hỏi lại, hắn lại chẳng nhớ nổi mình đã đọc tên giả của bố, của mẹ là gì. Qua thái độ và những lời khai bất nhất của hắn, Đại úy Hưng nhanh chóng nhận biết đây là đối tượng "có vấn đề", liền lập tức truy xét đến cùng. 
"Hắn là tên tội phạm rất lỳ lợm, kiên quyết đấu trí với công an. Khi đã bị lộ nước bài làm giả nhân thân, hắn vẫn không thừa nhận, gương mặt vẫn rất bình thản. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi phải mất hơn 4 giờ đồng hồ truy xét, đối tượng mới cúi đầu khai nhận mình là Lương Văn Nhân, đối tượng đang bị truy nã", Đại úy Hưng kể. 
Sau khi làm rõ lý lịch thực sự của đối tượng, Ban Công an xã Nghi Đức đã phối hợp cùng Công an TP. Vinh tiến hành bàn giao Lương Văn Nhân cho lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên điều tra xử lý.
Nắm chắc thời cơ bắt giữ tội phạm 
Chiến công nối tiếp chiến công của Công an xã Nghi Đức khi chỉ 4 ngày trước khi bắt được đối tượng Lương Văn Nhân, Ban công an xã đã đấu tranh, bắt giữ 1 đối tượng truy nã khác là Lê Văn Thắng (SN 1981), trú tại xóm 20, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, về hành vi Cố ý gây thương tích theo Quyết định truy nã số 19 ngày 5/5/2014 của cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Vinh.
 
Lãnh đạo Công an TP. Vinh trao thưởng Ban Công an xã Nghi Đức vì có thành tích xuất sắc trong quá trình đấu tranh, bắt giữ 2 đối tượng truy nã đặc biệt. Ảnh tư liệu
Lãnh đạo Công an TP. Vinh trao thưởng Ban Công an xã Nghi Đức vì có thành tích xuất sắc trong quá trình đấu tranh, bắt giữ 2 đối tượng truy nã đặc biệt. Ảnh tư liệu
Theo lời kể của Đại úy Đàm Ngọc Hưng, sau khi gây án, Lê Văn Thắng lẩn trốn vào tận Long An. Hắn có khả năng "đánh hơi" được sự truy lùng của lực lượng công an, nên mỗi lần thấy "động", hắn đều nhanh chóng tẩu thoát.
Thời gian gần đây, hắn có ý định về thăm nhà. Hắn lấy vợ người miền Nam, có với nhau 3 mặt con, nhưng từ khi hắn có lệnh truy nã, vợ hắn cũng bỏ con mà đi biệt tăm. 3 đứa con sống với ông bà nội, gia cảnh cũng chẳng khấm khá gì. Nhớ bố mẹ, thương con, hắn quyết định về quê. 
Qua quá trình theo dõi, điều tra, Công an xã Nghi Đức đã nhanh chóng nắm bắt được điều này. Sáng sớm ngày 14/8, khi đối tượng vừa về đến địa phương, lực lượng Công an xã Nghi Đức đã nhanh chóng bắt giữ. 
Với những thành tích liên tiếp trong quá trình đấu tranh, bắt giữ các đối tượng truy nã đặc biệt, ngày 6/9, Công an TP Vinh đã tổ chức trao thưởng cho Công an xã Nghi Đức, tiếp tục động viên anh em đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. 

Tin mới