Chuyện chưa kể về vụ đấu súng với tội phạm ma túy trong rừng

(Baonghean.vn) - Sau khoảng một giờ đấu súng, nhóm tội phạm ma túy mới bỏ chạy vào rừng, để lại thi thể đối tượng cầm đầu và vũ khí nóng.

Ngay sau vụ vây bắt nhóm đối tượng người Lào đang luồn rừng, đưa ma túy vào trong nội địa lúc 0h ngày 26/10, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã trực tiếp vào hiện trường.

Tại đây, thi thể đối tượng người Lào, tên thường gọi là Súa, được xác định là kẻ cầm đầu nhóm đối tượng mua bán ma túy vẫn đang được bảo vệ. Khi trúng đạn và tử vong, trên tay đối tượng này vẫn đang nắm chặt khẩu súng AK và chiếc đèn pin.

Thi thể đối tượng Súa, tay vẫn nắm chặt khẩu súng AK và chiếc đèn pin. Ảnh: Công an Nghệ An
Thi thể đối tượng Súa, tay vẫn nắm chặt khẩu súng AK và chiếc đèn pin. Ảnh: Công an Nghệ An
Cảnh sát cũng thu giữ tại hiện trường 3 bánh heroin, 12.000 viên ma túy tổng hợp, 12 viên đạn, 2 quả lựu đạn. Xung quanh khu vực vây bắt, có một chiếc lán trại được các đối tượng này sử dụng mỗi khi phải nghỉ lại trong rừng.

Theo Công an Nghệ An, đầu tháng 9/2018, các trinh sát dày dạn kinh nghiệm phát hiện một đường dây vận chuyển ma túy từ Lào vào Nghệ An tiêu thụ. Đường dây này do các đối tượng người Lào nhưng thông thạo tiếng Việt cầm đầu, hoạt động tinh vi, manh động, trang bị vũ khí nóng và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị vây bắt.

Sau một thời gian thu thập thông tin, vào cuối tháng 9/2018, Công an xác lập chuyên án mang bí số 918C để đấu tranh, triệt phá. Ngoài lực lượng nòng cốt là các cảnh sát phòng chống ma túy Công an tỉnh Nghệ An, chuyên án còn có sự tham gia của các chiến sỹ Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an).

Chiếc lán gần hiện trường, nơi các đối tượng sử dụng mỗi lần phải nghỉ trong rừng. Ảnh: Công an Nghệ An
Chiếc lán gần hiện trường - nơi các đối tượng sử dụng mỗi lần phải nghỉ trong rừng. Ảnh: Công an Nghệ An

Qua thời gian theo dõi, cảnh sát nắm được quy luật hoạt động của đường dây mua bán ma túy này. Theo đó, các đối tượng này không giao hàng tại một địa điểm trong hai lần liên tiếp nhằm tránh bị phát hiện.

Chúng cũng thường xuyên thay đổi thời gian, địa điểm nhận hàng để tránh sự vây bắt của cảnh sát. Điểm đặc biệt là chúng thường giao hàng vào thời gian rạng sáng, rồi rút lui nhanh gọn về phía biên giới mà không để lại dấu vết gì.

Khoảng đầu tháng 10/2018, nguồn tin từ trinh sát báo về, các đối tượng này bắt đầu kế hoạch giao một lô hàng lớn và lần này chúng sẽ trực tiếp giao hàng trong rừng. Ban chuyên án họp và lên kế hoạch vây bắt.

Ngày 25/10, hàng chục cảnh sát của Phòng cảnh sát ma túy Công an tỉnh, Cục cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và Công an huyện Tương Dương bắt đầu thực hiện kế hoạch. Xác định địa điểm nhóm tội phạm này đi qua là một ngọn núi ở bản Xốp Pu, xã Yên Na, cách khu dân cư sinh sống gần 1km. Các mũi tấn công bắt đầu triển khai lực lượng.

Lực lượng trong chuyên án chuẩn bị lên đường. Ảnh: Công an Nghệ An
Lực lượng trong chuyên án chuẩn bị lên đường. Ảnh: Công an Nghệ An

"Từ đêm 25/10, các trinh sát đã vào vị trí, mật phục trong rừng sâu dưới cái sương lạnh. Trời tối, có lúc mưa, bị muỗi và vắt đốt nhưng không ai dám tạo ra tiếng động để tránh bị phát hiện", một cán bộ tham gia đánh án kể.

Đến hơn 23h đêm 25/10, từ trong rừng sâu, ánh sáng từ chiếc đèn pin lúc ẩn, lúc hiện. Các trinh sát tiếp tục nín thở, theo dõi nhất cử, nhất động để nắm rõ đường đi của những đối tượng này. Sau nhiều giờ mật phục, biết các đối tượng này đã lọt trong vòng vây của các mũi tấn công, Ban chuyên án quyết định nổ phát súng chỉ thiên, kêu gọi các đối tượng đầu hàng.

Tuy nhiên, bọn chúng không ngoan ngoãn nghe lời, mà chĩa súng về phía Ban chuyên án và nã đạn. Từng tiếng súng chát chúa vang lên giữa đêm khuya, xé tan sự tĩnh lặng của núi rừng. Các trinh sát phải ẩn nấp sau các vách đá, gốc cây để tránh được làn đạn của các đối tượng này.

Cảnh sát tiếp tục kêu gọi các đối tượng này đầu hàng nhưng bọn chúng nhất quyết không nghe theo. Để đảm bảo an toàn cho lực lượng đánh án, người dân, Ban Chuyên án quyết định nổ súng. Sau khoảng một giờ đấu súng, nhóm tội phạm lợi dụng đêm tối đã tẩu thoát vào sâu trong rừng.
Tang vật cảnh sát thu giữ tại hiện trường. Ảnh: Công an Nghệ An
Tang vật cảnh sát thu giữ tại hiện trường. Ảnh: Công an Nghệ An

Kiểm tra hiện trường, cảnh sát phát hiện thi thể một người đàn ông, sau này được xác định là Súa, kẻ cầm đầu đường dây. Trên tay Súa vẫn cầm khẩu AK còn nồng mùi thuốc súng, tay cầm đèn pin.

"Súa là kẻ cầm đầu nhóm tội phạm này. Có hai người tẩu thoát, chưa thể xác định được có bị thương hay không", Trung tá Trần Hướng Nam - Phó phòng Tham mưu Công an tỉnh Nghệ An nói.

Tin mới