Chuyện “đại sứ” SLNA của một single mom

Người ta gọi chị là người mẹ đơn thân có tài có sắc nhưng lại đa đoan. Và người ta gọi chị là người phụ nữ “thích bao đồng” vì làm những việc đôi khi “khác người”. Chị bảo, đừng gọi tôi là doanh nhân, diễn viên, cựu người mẫu, Đại sứ gì cả. Hãy gọi tôi là “bò sữa” Huỳnh Trang Nhi, đơn giản vậy thôi.
Huỳnh Đông Nhi trong màu áo CĐV SLNA
Huỳnh Đông Nhi trong màu áo CĐV SLNA
Nhật ký một “Single mom”
Hẹn Trang Nhi vào một sáng cuối tuần Sài Gòn chuyển mùa tại quán cà phê Kasa trên đường Đồng Nai, Q.10 (TP.HCM). Sau một vài nụ cười choen choét, bà chủ quán chèo kéo và tiếp khách chẳng giống ai. Đứng trong bếp, Trang Nhi nói với ra, rảnh vào đây giúp “mẹ Bò sữa” một tay đập trứng làm ốp la. 
Vội quệt những giọt mồ hôi còn sền sệt váng dầu trên trán, Trang Nhi liên tiếp cho ra những phần trứng còn nóng hổi, rồi sau đó cho vào những ổ bánh mì giòn tan. Cứ thế, hàng trăm ổ bánh mì được bày lên trông chẳng khác gì những quầy hàng bán buôn. Nếu là một vị khách lạ, có lẽ có người sẽ phán “bà rảnh quá” mà nào biết rằng, đó là những phần ăn sáng dành cho những người bán vé số, thu lượm ve chai, những mảnh đời vô gia cư...
Gần 1 năm nay, nếu không bận công việc thì sáng sáng, Trang Nhi luôn là “đầu bếp” chính của quầy bánh mì nhân ái. Trong nhật ký hàng ngày của người mẹ đơn thân của hai cô con gái này còn là tiếp nhận các cuộc gọi nhờ hỗ trợ, giúp đỡ liên quan đến các hoạt động thiện nguyện. Từ lúc nào, cà phê Kasa, vốn địa điểm hay lui tới của giới nghệ sĩ; của fan bóng đá và cả các CĐV SLNA, nơi chị làm Đại sứ cộng đồng đã biến thành một cái Hội quán thiện nguyện, thường xuyên tổ chức các “mini show” ca nhạc quyên góp cho các người nghèo, các em nhỏ không may bị bệnh bẩm sinh, hay những mảnh đời bất hạnh...
Huỳnh Trang Nhi và 2 cô con gái xinh đẹp. Ảnh: FBNV
Huỳnh Trang Nhi và 2 cô con gái xinh đẹp. Ảnh: FBNV
 Thật ra đấy chỉ là một phần nhỏ trong những trang nhật ký mà “single mom” đã bước qua tuổi 40 này lướt qua hàng ngày. Bởi, người phụ nữ người Việt mang quốc tịch Singapore này mấy năm nay vẫn xuôi ngược, từ miền Tây, ra miền Đông, ngược lên Tây Nguyên… để làm các chương trình hướng về cộng đồng. 
Như tháng 11 năm 2016, Trang Nhi bỏ lại hai cô con gái của mình cho ông bà ngoại chăm để cùng với các CĐV SLNA đến tận rốn lũ của Nghệ An và Hà Tĩnh. Con số 500 triệu đồng mà chị huy động cũng như bỏ tiền túi ra để cứu trợ cho bà con nơi đây khiến rất nhiều người cảm động. Và năm 2017, chị cũng móc tiền túi hàng trăm triệu đồng để đến với những vùng đất nghèo khó, nơi mà ít ai đặt chân đến vì xa xôi, cách trở...
Mới đây thôi, chị ghé tai tôi nói nhỏ: “Năm 2018, Kasa sẽ có những dự án vì cộng đồng lan tỏa hơn. Tôi dự tính mỗi tháng sẽ xây một căn nhà tình thương, mỗi căn giá khoảng 50 triệu. Phần này được trích từ lợi nhuận kinh doanh, các chương trình kêu gọi chung tay. Ngoài ra, tôi sẽ đồng hành với nhiều dự án thiện nguyện khác của các tổ chức, những đêm nhạc gây quỹ sẽ tiếp tục để mang đến những hy vọng tươi đẹp về cuộc sống”.
Đời tôi lăn như trái bóng
Cuộc đời Huỳnh Trang Nhi có nhiều duyên phận với banh nỉ cho đến bóng tròn. Chị chia tay một mối tình banh nỉ với một tay vợt nổi tiếng của Việt Nam. Khi đường ai nấy đi, chị phải một mình một ngựa ở xứ người bươn bải để mưu sinh nuôi con. Nghị lực phi thường của bà mẹ đơn thân đã được đền đáp khi Trang Nhi trở thành một doanh nhân, một người thành đạt ở Singapore. Trang Nhi có thêm một tình yêu khác để gửi gắm niềm tin. Tiếc thay, thêm một lần con tim lại đớn đau vì chị “mất nhiều hơn được” với người tình làm trong lĩnh vực bóng đá.
Cũng vì bóng đá, trước đó Trang Nhi có một công ty truyền tổ chức sự kiện thể thao, rồi bây giờ là cà phê Kasa, vốn là nơi để các tín đồ túc cầu lui tới. Dĩ nhiên, không thể không nhắc đến mối lương duyên với Hội CĐV SLNA khu vực phía Nam để rồi, Trang Nhi được xem như một vị đại sứ cộng đồng của đội bóng xứ Nghệ. 
Cái duyên ấy bắt đầu từ năm 2013, đấy là năm mà Hội CĐV phía Nam tổ chức cuộc thi "Miss SLNA". Đang lúc vắt chân chạy tài trợ, những người tổ chức được "mối lái" đến Huỳnh Trang Nhi, một người chịu chơi và chịu chi, thậm chí rất… sộp. Chỉ một cú điện thoại, Miss SLNA đã bắt được "con cá lớn" Huỳnh Trang Nhi. Nhưng cũng đã có không ít những ánh mắt hoài nghi, người phụ nữ ấy đến với một trong những cộng đồng fan bóng đá lớn, nhiệt nhất của Việt Nam với mục đích đánh bóng tên tuổi hay là gì?
Trang Nhi trong muốn chuyến đi thiện nguyện tại miền Trung
Trang Nhi trong muốn chuyến đi thiện nguyện tại miền Trung
 Nhưng rồi bằng chữ TÂM, cùng với đó là sự nhiệt huyết của một người phụ nữ nói là làm, Trang Nhi không chỉ xuất hiện trong các sự kiện lớn của SLNA trên sân bóng từ Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng, TP.HCM... mà còn “lăn mình” vào các hoạt động thiện nguyện ở Nghệ An, Hà Tĩnh, vùng đất mà chị nói rằng, cũng giống như quê hương thứ 2 của mình. “Cuộc đời tôi như trái bóng vậy, cũng có những cung bậc cảm xúc: hỉ, nộ, ái, ố trong cuộc đời. Trong quãng thời gian tôi cảm thấy bơ vơ, mất nhiều tin nhất thì cơ duyên đã cho tôi gặp được các bạn CĐV SLNA. 
Anh có biết không, tôi là một người Việt nhưng mang quốc tịch Singapore. Tôi không biết nói tiếng Nghệ. Với những người miền Trung lòng tự trọng của họ cao lắm nên ban đầu không dễ gì chấp nhận một người tham gia cuộc chơi như tôi. Với tôi thì đơn giản, tôi không có mưu cầu danh lợi, đánh bóng tên tuổi. Tôi thích thì tôi chơi và tôi nghĩ rằng, hãy cứ chơi bằng cái Tâm của mình đi, còn mọi việc tùy duyên. Thấm thoát đã 4 năm rồi, Huỳnh Trang Nhi vẫn ở đây và chẳng “biến mất” đi đâu cả”, bà mẹ đơn thân của 2 cô con gái xinh đẹp chia sẻ.
Vâng, cuộc đời có nhân duyên và những phước phận. Huỳnh Trang Nhi đã vô duyên với những người đàn ông đi qua đời mình. Rồi chính chị phải đi xuyên qua bao sóng gió cuộc đời để được có được như ngày hôm nay. Một buổi sáng tận mắt thấy Trang cầm những ổ bánh mì trao tận tay những người kém may mắn hơn mình cùng nụ cười tươi rói trên môi, tôi thấy chị đúng là “mẹ Hổ” có trái tim đôn hậu và từ bi!
“Tôi làm mẹ và cũng làm cha hai đứa nhỏ”
“Nói phụ nữ không cần đàn ông là sai. Phụ nữ có lúc yếu mềm rất cần một bờ vai để dựa, để chở che. Nhưng đời tôi không có duyên nợ với những người đàn ông như thế, nên tôi chọn con đường “mẹ đơn thân”. Tôi làm mẹ và cũng làm cha hai cô con giá đáng yêu của mình. Cũng nhờ ơn trên, cả hai đều độc lập và khỏe mạnh.
“Đừng thấy tôi cười, đừng thấy tôi vui mà nghĩ rằng Trang Nhi không có nước mắt. Vài năm trước tôi là chủ nợ và cũng là con nợ rất lớn. Có thời điểm, một đại gia đã gọi cho tôi và nói rằng, làm vợ nhỏ anh đi anh sẽ chuyển cho em 2 tỷ đồng. Tôi suy nghĩ lắm chứ, nhưng rồi cái phẩm giá của người mẹ, người phụ nữ không cho tôi làm điều đó. Tôi vẫn sống và đi qua tất cả. Khi gặp lại, họ rất kính trọng tôi”.

Tin mới