Chuyện lạ: Làm chân giả cho vịt bằng máy in 3D

(Baonghean.vn) - Một chú vịt bị mất đi đôi chân do bỏng lạnh hiện đã lạch bạch đi lại được nhờ công sức của một giáo viên trung học tại bang Wisconsin, Mỹ và chiếc máy in 3 chiều!

Cô Vicki Rabe-Harrison đã cứu mạng chú vịt có tên Phillip và sau khi xem đoạn băng về máy in 3 chiều trên mạng Internet đã tìm tới Jason Jischke - giáo viên trung học South Park ở Oshkosh, Wisconsin nhờ giúp đỡ để Phillip có thể di chuyển bình thường như bao chú vịt khác.

Công việc thể hiện lòng yêu thương đối với động vật và tình yêu khoa học của người thầy giáo cùng các học sinh trên thực tế đã mất tới 6 tuần lễ để thiết kế và tạo ra cặp chân giả phù hợp cho chú vịt.

Trong những lần đầu thử nghiệm cặp chân giả, chú vịt Phillip tỏ ra khá loạng choạng nhưng giờ đây đã ‘tự tin’ hòa nhập cùng các loại gia cầm và vật nuôi khác ở trong vùng.

Xem clip chú vịt Phillip và cặp chân giả mới:

Phú Bình

(Theo AP, Youtube)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới