Chuyện ly kỳ sau những ca hiến tạng

Đằng sau những ca hiến tạng trên thế giới là những câu chuyện ly kỳ và đầy cảm động, đôi khi người ta cứ ngỡ như trong một cuốn tiểu thuyết hay một câu chuyện cổ tích.

Hiến thận cho người lạ, rồi kết hôn với anh ta 4 năm sau đó

 

Một chàng trai trẻ được nhận thận từ một cô gái mà anh chỉ vừa mới gặp và cưới cô 4 năm sau đó. Chelsea Clair và Kyle Froelich gặp nhau năm 2009 tại một triển lãm ô tô khi Chelsea 22 tuổi và Kyle 19 tuổi.

Sau một cuộc chiến dài để tìm người hiến thận phù hợp, Kyle đã được các bác sỹ thông báo không còn hy vọng tìm người hiến. Như thể định mệnh, Kyle đã được vô số người hiến nhưng đều không tương thích cho đến tận 1 năm sau đó, khi cả hai cùng trải qua cuộc phẫu thuật và Chelsea đã hiến thành công quả thận cho anh.

Sau những lần dắt dìu nhau trong bệnh viện, họ yêu nhau lúc nào không hay. Tình yêu của họ kết thúc bằng một đám cưới đẹp như trong chuyện cổ tích vào ngày 12/10/2013 cùng với lời nguyện ước: "Em trao anh bàn tay em, trái tim và linh hồn em, vì em biết sẽ an toàn khi chúng ta bên nhau".

Đeo bảng 1 năm để tìm thận cho vợ

 

Hiếm có ai kiên trì như Larry Swilling trong nỗ lực tìm kiếm thận cho vợ. Người đàn ông 78 tuổi đã quyết định tìm cơ hội sống thứ 2 cho Jimmie Sue - vợ ông nên ông đi khắp các con phố trên thị trấn quê hương ở Nam Carolina, Mỹ để tìm người hiến.

Jimmie Sue bẩm sinh chỉ có 1 quả thận. Bác sỹ cho bà biết bà cần 1 quả thận mới vì bà bị suy thận. Cả ông Swilling và 3 người con đều không có thận tương thích và họ đã phải đối mặt với một danh sách chờ đợi dài để tìm được thận phù hợp.

Ông Swilling đã kết hôn được 57 năm, cho biết ông không thể tượng tưởng nổi nếu sống thiếu vợ. Hàng trăm người đã liên hệ với ông để thử xem thận của họ có tương thích không sau khi biết được cảnh ngộ của ông.

Vào tháng 9/2013, ước nguyện của họ cuối cùng cũng được đền đáp sau khi đại úy hải quân đã về hưu Kelly Weavering hiến 1 quả thận của ông và quá trình phẫu thuật đã diễn ra thành công.

Người cha phải lựa chọn hiến thận cho con gái hay con trai

 

Đó quả là một bài toán nan giải, phải lựa chọn một trong hai người con để cứu mạng. Anthony Levin đã phải đối mặt với tình huống đau lòng này khi cô con gái Jade và một năm sau, cậu con trai Keegan cần ghép thận. Người đàn ông này chỉ có thể cứu sống một trong hai con. Cuối cùng ông quyết định trao thận cho người con cần nhất trước tiên, đó chính là Jade.

Jade bị chẩn đoán suy thận từ năm 2004, do di truyền. Khiếm khuyết gen đã truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác mà không hề có triệu chứng trước khi Antony và Victoria, cả hai đều mang khiếm khuyết gen này, gặp nhau. Với mỗi đứa trẻ tình huống càng trở nên tồi tệ hơn. Tuy nhiên, Jesse, con cả của hai người thì không bị. Keegan, sinh ra 4 năm sau có bệnh nhưng chưa phát ra cho đến khi Jade, 11 tuổi, bắt đầu ốm. Là đứa trẻ thứ 3, em bị ảnh hưởng nhiều nhất. Jade đã khá lên nhiều sau phẫu thuật, còn Keegan vẫn đang chờ đợi người hiến thận.

Được hiến tim của một người tự tử, cưới người vợ góa của người hiến, sau đó kết liễu đời mình giống người hiến

 

Sonny Graham được ghép tim của Terry Cottle và cưới người vợ góa của ông. Ngoài bị hấp dẫn trước vợ của người hiến quá cố, trái tim mới còn khiến Graham nghiện bia và xúc xích, vốn là những món khoái khẩu trước đây của Terry Cottle.

Cặp đôi gặp gỡ nhau sau khi Graham bắt đầu viết cho bà khi biết bà là vợ của người đã hiến tim cho mình. 12 năm sau khi được ghép tim thành công, Graham đã dùng súng kết liễu đời mình, để lại người vợ lại góa chồng lần hai ở hoàn cảnh tương tự.

Bạn bè kể lại bà Graham đã rất sốc trước biến cố kỳ lạ đó. Ông Graham, 69 tuổi, đã chết sau khi tự bắn vào họng mình bằng súng ngắn. Ông được tìm thấy trong gara tại căn hộ mà hai người sống chung.

Theo Suckhoedoisong.vn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới