Chuyện những người 'hồn treo cột buồm'

(Baonghean.vn) - Từ bao đời, người dân Diễn Thịnh có nghề đánh cá bằng các loại phương tiện nhỏ nhưng hiệu quả cao, trong đó không thể không kể đến công sức đóng góp của những người phụ nữ.

Những người vợ hợp sức cùng chồng đẩy thuyền rời bến. Ảnh: Trần Cảnh Yên
Diễn Thịnh với bờ biển bãi ngang dài gần 3 Km có ngư trường nằm trong Vịnh Diễn Châu với nguồn hải sản gần bờ rất phong phú như tôm, cá, mực, cua, ghẹ, sứa... Bao đời nay, nghề khai thác hải sản bằng những phương tiện nhỏ nhưng có hiệu quả cao đã mang đến nguồn thu đáng kể cho người dân nơi đây. Đàn ông là những người ra khơi, nhưng phụ nữ làng biển lại có những đóng góp không nhỏ trong những chuyến trở về "cá nặng lưới đầy" đó. Trong ảnh: Những người vợ hợp sức cùng chồng đẩy thuyền rời bến. Ảnh: Trần Cảnh Yên
Những người vợ ngóng thuyền đón lưới buổi bình minh;
Trên bãi biển, trước bình minh, những người vợ ngóng thuyền đón lưới đã là hình ảnh quen thuộc bao đời. Ảnh: Trần Cảnh Yên
Đón thuyền về. Ảnh: Trần Cảnh Yên
Để những chuyến ra khơi đi câu mực, bắt ghẹ, vớt sứa... của chồng con được son sẻ, may mắn, những người vợ, người mẹ đã chuẩn bị chu tất các thứ như dầu, đèn, cơm nước, thuốc men, phao bơi... Trong ảnh là giây phút đợi thuyền cập bến. Ảnh: Trần Cảnh Yên
tấp nập giây phút thuyền về. Ảnh: Trần Cảnh Yên
Tấp nập, xôn xao giây phút thuyền về. Ảnh: Trần Cảnh Yên
Giúp chồng đưa phương tiện lên bờ. Ảnh: Trần Cảnh Yên
Giúp chồng đưa phương tiện lên bờ. Ảnh: Trần Cảnh Yên
Thu gom hải sản sau chuyến đi biển. Ảnh: Trần Cảnh Yên
Thu gom hải sản sau chuyến đi biển. Ảnh: Trần Cảnh Yên
đầy thuyền về. ảNh: Trần Cảnh Yên
Đẩy thuyền về để ngày mai lại tất tả chuẩn bị cho chuyến biển mới. Ảnh: Trần Cảnh Yên

          Trần Cảnh Yên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới