Chuyện tình “như phim” của đội trưởng ĐTQG và hoa khôi ĐH Vinh

(Baonghean.vn) - Trong làng bóng đá Việt Nam, hiếm có câu chuyện tình nào lãng mạn như Quế Ngọc Hải và Dương Thị Thùy Phương – Hoa khôi Đại học Vinh. Chuyện tình của đôi trai tài gái sắc kể ra có lẽ khiến nhiều người phải ganh tị về sự lãng mạn và kiên nhẫn của Ngọc Hải.

Trong một lần tình cờ gặp mặt tại Đại học Vinh, chàng trung vệ SLNA đã thầm thương trộm nhớ Thùy Phương, một cô gái xinh đẹp, dịu dàng đến từ Hà Tĩnh.

Đó là lần anh được bạn rủ đi xem cuộc thi Hoa khôi của Đại học Vinh. Ngọc Hải đã gặp Thùy Phương ở cuộc thi và lập tức bị “say nắng” bởi người đẹp tham dự cuộc thi này.

Thời khắc Quế Ngọc Hải chính thức ghi bàn thắng "cuộc đời"... Ảnh: Đức Anh
Thời khắc Quế Ngọc Hải chính thức ghi bàn thắng "cuộc đời"... Ảnh: Đức Anh

Dù là cầu thủ nổi tiếng, có nhiều cô gái theo đuổi và có chiếc răng khểnh rất duyên nhưng Ngọc Hải phải “cài số lì” để theo đuổi Thùy Phương trước sự cạnh tranh của nhiều chàng lãng tử khác. Kể từ thời điểm đá AFF Cup 2014, Ngọc Hải phải mất gần 2 năm nhắn tin, hò hẹn, làm mọi cách để có thể chinh phục được trái tim của Thùy Phương.

“Cô ấy là cô gái đầu tiên khiến tôi cảm thấy khó khăn trong việc chinh phục trái tim như vậy. Tôi phải mất 2 năm, với 3 lần bị từ chối tình cảm. Kể từ sinh nhật của tôi năm 2015, tôi biết Thùy Phương cũng có thiện cảm với mình và tôi quyết tâm theo đuổi Phương, như người ta hay nói là xác định yêu đến tận cùng...”.

Theo như Ngọc Hải chia sẻ, Thùy Phương chưa chấp nhận đến với anh vì ngại cầu thủ thường là những người trăng hoa. Trung vệ của SLNA lại là người nổi tiếng, là tuyển thủ QG nên thường phải đi xa nhà, không có thời gian chăm sóc người yêu. Cuối cùng, “nước chảy đá mòn”, Thùy Phương nhận lời yêu của Ngọc Hải trong một ngày sinh nhật.

Dù gian nan, mất nhiều công sức để chinh phục tình yêu của Thùy Phương nhưng Ngọc Hải rất kín tiếng và giấu rất kỹ chuyện tình lãng mạn. Sau lần kỷ niệm 1 năm yêu nhau, Ngọc Hải vẫn không dám công khai người yêu. Trong lần kỷ niệm ấy, Ngọc Hải đã khiến cho Thùy Phương phải bất ngờ về độ lãng mạn của bạn trai mình.

"Bà xã" của Quế Ngọc Hải tung hoa cưới.... Ảnh: Đức Anh
"Bà xã" của Quế Ngọc Hải tung hoa cưới.... Ảnh: Đức Anh

Hôm đó, Ngọc Hải dậy thật sớm đi mua hoa, bong bóng, nến, bánh… để tự tay chuẩn bị mọi thứ kỷ niệm 1 năm yêu nhau. Trong ngày kỷ niệm, căn phòng treo ảnh đôi bạn trẻ, Thùy Phương cảm nhận được vị ngọt tình yêu đến ngất ngây từ trung vệ sinh năm 1993.

Không hề sến sẩm trên mạng xã hội, Ngọc Hải thể hiện tình cảm của mình một cách kín đáo và sự quan tâm từ những điều nhỏ nhặt nhất. Cũng chính vì hiểu được tâm tư của đôi lứa này, mà bố mẹ Ngọc Hải không hề can thiệp vào chuyện đời người của con mình.

Và điều gì đến cũng đến, Ngọc Hải đã cầu hôn Thùy Phương để chuẩn bị đám cưới vào đầu năm 2018. Thời gian đó, Thùy Phương đã vào làm việc tại một ngân hàng, nhưng Ngọc Hải chỉ mong vợ tìm kiếm một công việc khác nhẹ nhàng hơn sau ngày cưới.

Ngày cưới, Ngọc Hải hát tặng vợ ca khúc "Ánh nắng của anh" một cách đầy cảm xúc. Sau đám cưới, Ngọc Hải lẫn Âu Hoàn là những “chàng rể” mới của Hà Tĩnh tổ chức một trận bóng đá giao hữu từ thiện tại quê vợ như là lễ ra mắt đàng ngoại. Một sự tinh tế đến từ những chàng rể quần đùi áo số SLNA.

Quế Ngọc Hải nói về chuyện tình của mình. Video: Bóng đá TV

Một thời gian sau ngày thành hôn, Ngọc Hải và Thùy Phương sinh được một cô công chúa, đặt tên là Sunny. Khi Sunny mới chỉ được 4-5 tháng, Ngọc Hải thường xuyên phải xa nhà, Thùy Phương và con gái phải ra Hà Nội để hội ngộ, tiếp thêm động lực cho chồng tại AFF Cup 2018.

Khi còn trẻ, Ngọc Hải có phần mảng chơi, nhưng khi đã có gia đình, đặc biệt là cô con gái bé bỏng, anh tranh thủ hết mức và dành mọi thời gian rỗi của mình cho vợ và con. Sau chức vô địch AFF Cup 2018, dù không muốn xa gia đình nhỏ nhưng Ngọc Hải vẫn phải quyết định rời SLNA để đến Viettel. Đội trưởng ĐT Việt Nam chấp nhận những thử thách mới.

Quế Ngọc Hải được biết đến như một tài năng đầy triển vọng, nhưng cũng nhiều sai lầm và biến cố trong sự nghiệp. Bây giờ, nhà vô địch AFF Cup 2018 không những cho thấy sự trưởng thành, mà còn cho mọi người thấy khát khao của những chàng trai đá bóng. Chắc hẳn, Thùy Phương cũng cảm thấy tự hào vì tình yêu và những gì mà Quế Ngọc Hải đang dành cho mình./.

Tin mới