Chuyện về những bà mẹ vị thành niên trên thế giới

(Baonghean.vn) - Mỗi năm, trên thế giới có khoảng 2 triệu cô gái sinh con khi chưa đến tuổi 15. Ngoài các nguy cơ sức khỏe thì việc sinh con quá sớm sẽ dẫn đến tình trạng bỏ học và ảnh hưởng đến cơ hội tìm việc làm trong tương lai. Nhân Ngày Dân số Thế giới 11/7 với chủ đề "Đầu tư cho trẻ em gái vị thành niên", xin giới thiệu bộ ảnh của nhiếp ảnh gia Pieter ten Hoopen kể về câu chuyện của những bà mẹ tuổi vị thành niên ở nhiều nơi trên thế giới.

Keya, 14 tuổi, Bangladesh

Bé Keya, 14 tuổi hiện đang sống với người chồng 21 tuổi Jahangir và con trai Rahim hai tháng tuổi tại một khu ổ chuột ở Bangladesh. Hai vợ chồng Keya yêu nhau và tự ý kết hôn khi cô mới 13 tuổi. Cô đã suýt chết vì mất máu khi sinh con. Keya chỉ đi học một năm do gia đình quá nghèo, thời gian còn lại cô ở nhà giúp đỡ bố mẹ các công việc gia đình.
Bé Keya, 14 tuổi hiện đang sống với người chồng 21 tuổi Jahangir và con trai Rahim 2 tháng tuổi tại một khu ổ chuột ở Bangladesh. Hai vợ chồng Keya yêu nhau và tự ý kết hôn khi cô mới 13 tuổi. Cô đã suýt chết vì mất máu khi sinh con. Keya chỉ đi học 1 năm do gia đình quá nghèo, thời gian còn lại cô ở nhà giúp đỡ bố mẹ các công việc gia đình.

Ana, 15 tuổi, Colombia

Ana, 15 tuổi hiện đang sống với con gái cô là bé Karen mới 4 tháng tuổi, cùng với cha mẹ và hai người chị trong một khu phố nổi tiếng bạo lực ở Colombia. Cô có thai với bạn trai khi mới học lớp tám nhưng bạn trai đã nhanh chóng bỏ trốn ngay sau đó. Ana bị chứng tiền sản giật trong ba tháng cuối mang thai và phải nhập viện khẩn cấp.
Ana, 15 tuổi hiện đang sống với con gái cô là bé Karen mới 4 tháng tuổi, cùng với cha mẹ và hai người chị trong một khu phố nổi tiếng bạo lực ở Colombia. Cô có thai với bạn trai khi mới học lớp tám nhưng bạn trai đã nhanh chóng bỏ trốn ngay sau đó. Ana bị chứng tiền sản giật trong 3 tháng cuối mang thai và phải nhập viện khẩn cấp.

Aisa, 15 tuổi, Burkina Faso

Cô gái trẻ 15 tuổi Aissa đang sống với con gái 13 tháng tuổi, mẹ và hai chị tại một vùng nông thôn Burkina Faso. Aissa bị giáo viên của mình xâm hại và mang thai. Người thầy làm hại cô chỉ bị đình chỉ dạy trong một năm. Aissa cho biết giáo viên của cô liên tục gọi điện đến gặp riêng và đe dọa cô sẽ gặp rắc rối nếu không đến. Cuối cùng cô đã đến xem kết quả bài thi và bị hãm hiếp.
Cô gái trẻ 15 tuổi Aissa đang sống với con gái 13 tháng tuổi, mẹ và 2 chị tại một vùng nông thôn Burkina Faso. Aissa bị giáo viên của mình xâm hại và mang thai. Người thầy làm hại cô chỉ bị đình chỉ dạy trong một năm. Aissa cho biết giáo viên của cô liên tục gọi điện đến gặp riêng và đe dọa cô sẽ gặp rắc rối nếu không đến. Cuối cùng cô đã đến xem kết quả bài thi và bị hãm hiếp.

Elianne, Haiti

Elianne hiện đang sống với cha và hai em trong một trang trại dành cho người di tản sau trận động đất ở Haiti năm 2010. Cô mang thai với bạn trai và phải nghỉ học sau đó. Không may là cô sinh non sau 7 tháng và con trai cô đã chết ngay khi sinh.
Elianne hiện đang sống với cha và 2 em trong một trang trại dành cho người di tản sau trận động đất ở Haiti năm 2010. Cô mang thai với bạn trai và phải nghỉ học sau đó. Không may là cô sinh non sau 7 tháng và con trai cô đã chết ngay khi sinh.

Amira, 15 tuổi, Jordan

Mới 15 tuổi nhưng Amira đã có hai đứa con là Samer 1 tuổi và Amal 12 ngày tuổi. Cô sống cùng chồng ở một trại tị nạn Jordan. Amira sớm bỏ học do những chiến tranh ở quê nhà Syria. Cô kết hôn năm 13 tuổi và nhanh chóng sinh 2 người con ở bệnh viện phụ sản trại tị nạn. Amira cho biết cô không có một chút thời gian rảnh nào khi phải chăm sóc 2 đứa con nhỏ và cả người chồng của mình.
Mới 15 tuổi nhưng Amira đã có 2 đứa con là Samer 1 tuổi và Amal 12 ngày tuổi. Cô sống cùng chồng ở một trại tị nạn Jordan. Amira sớm bỏ học do những chiến tranh ở quê nhà Syria. Cô kết hôn năm 13 tuổi và nhanh chóng sinh 2 người con ở bệnh viện phụ sản trại tị nạn. Amira cho biết cô không có một chút thời gian rảnh nào khi phải chăm sóc 2 đứa con nhỏ và cả người chồng của mình.

Mulenga, 14 tuổi, Zambia

Mulenga hiện đang sống cùng với con gái, cha mẹ, mẹ kế và 10 anh chị em trong một ngôi làng hẻo lánh ở Zambia. Cô mong muốn đi học để trở thành bác sĩ nhưng ước mơ đã phải dừng lại khi cô biết mình có thai.
Mulenga hiện đang sống cùng với con gái, cha mẹ, mẹ kế và 10 anh chị em trong một ngôi làng hẻo lánh ở Zambia. Cô mong muốn đi học để trở thành bác sĩ nhưng ước mơ đã phải dừng lại khi cô biết mình có thai.

Thandiwe, 15 tuổi, Zambia

Thandiwe cho biết cô vẫn chưa sẵn sàng làm mẹ sau khi đã có một đứa con hiện 9 tháng tuổi. Cô có thai khi đang học lớp 6 và mong muốn trở thành một đầu bếp làm việc tại thành phố. Sau đó cô gặp một cậu bé lớp 9, có quan hệ tình dục và điều gì đến đã phải đến. Thandiwe phải bỏ học, kết hôn và sống cùng gia đình mới của mình bên người chồng trẻ và đứa con nhỏ.
Thandiwe cho biết cô vẫn chưa sẵn sàng làm mẹ sau khi đã có một đứa con hiện 9 tháng tuổi. Cô có thai khi đang học lớp 6 và mong muốn trở thành một đầu bếp làm việc tại thành phố. Sau đó cô gặp một cậu bé lớp 9, có quan hệ tình dục và điều gì đến đã phải đến. Thandiwe phải bỏ học, kết hôn và sống cùng gia đình mới của mình bên người chồng trẻ và đứa con nhỏ.

Quân Lê

(Theo BBC)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới