CLB TP Hồ Chí Minh thời “đá rắn”

(Baonghean.vn) - Nhiều người khá bất ngờ khi HLV Miura lại chọn lối chơi rắn để thực hiện mục tiêu lọt vào tốp 3 V-League 2018.

Chưa biết cuối mùa bóng CLB TP HCM có hoàn thành mục tiêu hay không, nhưng hình ảnh đội chủ sân Thống Nhất đang bị rơi rụng khá nhiều sau các pha vào bóng ác ý của cầu thủ, làm người hâm mộ cảm thấy lo ngại cho đội bóng này.

Đến nay, CLB TP HCM đã phải nhận 19 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ trong đó riêng tại mặt trận V-League 2018 họ cũng phải nhận 16 thẻ vàng, đứng đầu các đội bóng. Vẫn biết ông thầy người Nhật luôn đề cao lối đá mạnh mẽ, đúng chất tinh thần võ sĩ đạo samurai. Nhưng theo chúng tôi, các học trò của ông đang thể hiện lối đá rắn đầy ác ý không cần thiết; từng là cầu thủ tôn trọng đối phương, chơi bóng fair-play, chắc ông bầu Công Vinh không bày dạy cầu thủ đá thế (?!!).

Những kỷ lục

Đình Luật có nguy cơ dính án treo giò. Ảnh: Internet
Đình Luật có nguy cơ dính án treo giò. Ảnh: Internet
Con số 19 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ của các trọng tài dành cho CLB TP HCM chỉ duy nhất 1 thẻ vàng do lỗi câu giờ của thủ môn Thanh Diệp, còn lại toàn do lỗi vào bóng thô bạo. Đó là chưa kể nhiều HLV còn cho rằng trọng tài đang nương tay cho đoàn quân của Miura.

Qua 4 trận đấu đầu tiên của V-League 2018 có 4 cầu thủ phải nhận 3 thẻ vàng, buộc phải nghỉ thi đấu vòng 5 thì CLB TP HCM có 2. Đó là Sầm Ngọc Đức và Nguyễn Hải Anh, vốn dĩ là một tiền đạo. Có lẽ khán giả theo dõi V-League lâu năm không quá ngạc nhiên khi thấy Tấn Tài (B.Bình Dương) hay Phan Thanh Hưng (Quảng Nam) bị 3 thẻ vàng, vì đây là những cầu thủ đá vị trí tiền vệ trung tâm, nhỏ con nên dùng khá nhiều tiểu xảo trong thi đấu. Nhưng việc Ngọc Đức và Hải Anh “bỗng dưng đá rắn” khiến nhiều người phải ngạc nhiên, có phải ông thầy Nhật Bản đã thổi "triết lý bóng đá" mới cho họ?

Ngoài việc Sầm Ngọc Đức với 5 thẻ vàng (1 thẻ đỏ) đang là cầu thủ “xấu xí” nhất sân cỏ Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại thì đội bóng Tp HCM còn giữ kỷ lục 6 thẻ vàng cho 1 trận đấu. Trận đấu vòng 4 V-League 2018 trên sân Thống Nhất giữa CLB TP HCM với S.Khánh Hòa là “màn võ thuật sân cỏ” đúng nghĩa.

Sau khi bất ngờ có bàn mở tỷ số trên chấm penalty, Đình Luật và các đồng đội đã bằng mọi cách để bảo vệ tỷ số 1-0 mong manh. Trọng tài Trần Đình Thịnh đã dùng đến 6 thẻ vàng, nhưng sau trận đấu HLV Võ Đình Tân của S.Khánh Hòa còn cho rằng ông vua sân cỏ bỏ sót vài tình huống đáng ra phải nhận thẻ đỏ. Các cầu thủ tấn công như Quang Nam, Hải Anh vẫn vào bóng quyết liệt ngay từ bên sân đối phương.

Thực tế, CLB TP HCM chủ trương đá rắn nên họ cũng gặp không ít chấn thương bất đắc dĩ. Nếu như Phi Sơn đơn thuần là tiếp đất không tốt thì Ngọc Thịnh và Văn Thuận mới đây đã bị chấn thương do va chạm mạnh với đối phương.

Án phạt bổ sung

1.	Ngọc Đức khi còn đá cho Hà Nội FC từng dính án kỷ luật 8 trận kèm tiền phạt 30 triệu đồng, sau tình huống phi thẳng hai chân vào người Anh Hùng của Hải Phòng nhưng cầu thủ này không hề rút kinh nghiệm. Ảnh: Internet
Sầm Ngọc Đức khi còn đá cho Hà Nội FC từng dính án kỷ luật 8 trận kèm tiền phạt 30 triệu đồng, sau tình huống phi thẳng hai chân vào người Anh Hùng của Hải Phòng nhưng cầu thủ này không hề rút kinh nghiệm. Ảnh: Internet
Mới đây, VPF đã gửi hồ sơ về 2 pha vào bóng nguy hiểm của Đình Luật và Sầm Ngọc Đức (trận SLNA vs CLB TP.HCM, vòng 1/8 Cúp QG) sang Ban kỷ luật VFF. Thực ra không phải chỉ Ngọc Đức mà Âu Văn Hoàn cũng đã có pha vào bóng triệt hạ đàn em Văn Đức ngay đầu trận đấu. Hình ảnh Ngọc Đức sau pha bóng ác ý đã thản nhiên rời sân cho thấy 2 cầu thủ gốc Nghệ này dường như không vô tình chọn Văn Đức là “điểm đến” của những cú phi chân.

Nếu như lão tướng 35 tuổi Đình Luật đã có pha vào bóng trên mức cần thiết cả ở vị trí, thời điểm (phút 90+2) và tình thế (đã thua 0-2) với Olaha đáng trách 1 thì những phân bua sau đó lại đáng trách 10. Nhiều khả năng, hai trụ cột của CLB TP.HCM này sẽ bị VFF phạt nặng bởi nếu không răn đe những hành động phản cảm này thì khán giả sẽ tẩy chay. Chưa kể, nếu không bảo vệ để các tuyển thủ trẻ như Văn Đức, Công Phượng, Xuân Trường bị chấn thương bởi các pha vào bóng ác ý thì đội tuyển U23 VN sẽ gặp khó khăn.

Không ai thích “SLNA phiên bản Công Vinh” với lối đá đầy bạo lực như hiện nay, những cái tên như Sầm Ngọc Đức, Đình Luật cần được lên án. Tình trạng “ông bầu xây, cầu thủ phá” đã làm cho thương hiệu CLB TPHCM trở nên xấu xí. Không biết HLV Miura và các cầu thủ sẽ nghĩ gì sau sự kiện này?

Tin mới