Cô gái Nghệ An ghi dấu tại kinh đô thời trang Ý

(Baonghean.vn) - Từ một chuyên gia tài chính có năng lực, ở tuổi 23, Nguyễn Hoàng Diệu Linh quyết định bỏ tất cả để bắt đầu lại với giấc mơ trở thành nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp. Cùng với sự nỗ lực, kiên trì và một trái tim khao khát trải nghiệm, Linh đã biến ước mơ táo bạo này trở thành sự thật và có được nhiều cơ hội phát triển quý giá tại kinh đô thời trang của thế giới.

NGÃ RẼ Ở TUỔI 23

Nguyễn Hoàng Diệu Linh sinh năm 1993, vừa tốt nghiệp ngành Thiết kế thời trang tại Học viện Nghệ thuật và thiết kế NABA (thành phố Milan, Ý). Bộ sưu tập trong đồ án tốt nghiệp của Linh vừa được đăng tải trên 1 tạp chí thời trang có tên tuổi; thành tích của cô nàng được nhắc đến trên một tờ báo lớn nhất của Ý và Linh đang cật lực trau dồi tiếng Ý sau khi nhận được lời mời tham gia một TVshow nghệ thuật nổi tiếng... Ít ai hình dung rằng những thành tích đó được thực hiện bởi một cô nàng bé hạt tiêu với gương mặt “búng sữa”. Nhưng phía sau gương mặt “búng sữa” đó là một Linh trưởng thành, bản lĩnh được trui rèn từ những trải nghiệm phong phú và những bước ngoặt bất ngờ.

Bước ngoặt đầu tiên để tạo nên một Linh của bây giờ chính là quyết định cho cô con gái thứ 2 ra Hà Nội học cấp 3 của bố mẹ Linh. Quê gốc Đô Lương, Linh sinh ra và lớn lên ở một gia đình rất đỗi bình thường tại TP. Vinh. Vì muốn con thử sức và tự lập, bố mẹ Linh gợi ý về việc cho Linh theo học Trường THPT Chuyên Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội). Sau khi tốt nghiệp cấp 2, Linh nghe lời bố mẹ đi thi và trúng tuyển lớp chuyên Toán - Tin của trường. Cuộc sống tự lập như một sinh viên của Linh bắt đầu từ đó.

Ảnh: NVCC
Ảnh: NVCC

“Thời gian đầu em quay cuồng, bối rối lắm. Sau vài tháng hết tiền tiêu vặt từ giữa tháng, sau vài lần muộn học, sau vài đợt khủng hoảng thông tin… thì em cũng biết rút kinh nghiệm và quán xuyến ổn thỏa. Sự tự lập của những năm tháng cấp 3 đã khiến em trưởng thành hơn.” – Linh nhớ lại.

Bước ngoặt thứ 2 là quyết định đi du học của chính Linh. Bước ra giữa thủ đô rộng lớn, Linh không chỉ choáng ngợp trước những cao ốc chọc trời, những chuyến xe bus chật như nêm, những con đường đan nhau chằng chịt… Linh còn lọt thỏm giữa những ước mơ, dự định của bạn bè mình. Đó là kế hoạch du học, những lớp năng khiếu đắt đỏ, những ngôi trường danh giá bên kia đại dương…

Linh thổ lộ: “Có lẽ, ai ở trong hoàn cảnh của em lúc đó rồi cũng sẽ khao khát du học thôi. Em được nghe về kế hoạch du học mỗi ngày, được mở mang về cuộc sống của những du học sinh, được lần lượt chứng kiến các bạn xuất ngoại… Và em bắt đầu nuôi giấc mơ của riêng mình”.

Trong thời gian học tập tại Anh, Linh luôn tranh thủ cơ hội để trải nghiệm và tham gia các hoạt động ngoại khóa hỗ trợ du học sinh Việt Nam. Ảnh: NVCC
Trong thời gian học tập tại Anh, Linh luôn tranh thủ cơ hội để trải nghiệm và tham gia các hoạt động ngoại khóa hỗ trợ du học sinh Việt Nam. Ảnh: NVCC

Một lộ trình được vạch ra, với trình độ Ngoại ngữ chỉ ở mức abc, Linh lọ mọ đăng ký các lớp tiếng Anh bạn bè giới thiệu, tìm cách chèn tiếng Anh vào tất cả các hoạt động hàng ngày: Đi xe bus, trống tiết, đi bộ, nấu ăn… Sự bền bỉ, quyết tâm cuối cũng cũng giúp Linh giành được học bổng ngành Tài chính tại Trường Đại học Leicester - Vương quốc Anh. Ngày nhận được giấy báo, bố mẹ Linh “ngã ngửa” với quyết định của con gái. Không thể thuyết phục Linh từ bỏ giấc mơ ấp ủ gần 2 năm trời, bố mẹ đồng ý cho Linh đi dù trong lòng rối bời, lo lắng.

Trong suốt 4 năm học ở Anh, Linh đã tận dụng tất cả thời gian sinh viên của mình để trải nghiệm rất nhiều công việc và môi trường khác nhau. Cùng lúc, vẫn tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa bổ ích như hội du học sinh, thi đấu cầu lông… Tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi, Linh trở về Việt Nam, trúng tuyển vào một tập đoàn viễn thông lớn. Bằng năng lực, tinh thần trách nhiệm và thái độ chuyên nghiệp của mình, Linh có được sự tín nhiệm của cấp trên và đồng nghiệp, có được những cơ hội kiếm tiền mà nhiều người mong muốn.

Thế nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, Linh nhận ra đây không phải là điều mình muốn. Linh không muốn làm công việc này đến suốt đời. 

Ảnh: D.T
Nguyễn Hoàng Diệu Linh (thứ 5 từ trái sang) trong lễ tốt nghiệp Trường Đại học Leicester (Anh). Ảnh: NVCC

“Thời gian này, sau giờ làm, em có tham gia một lớp học vẽ và được thầy khen là có năng khiếu. Bản thân em luôn thích một cuộc sống nhiều màu sắc, luôn hướng đến cái đẹp và sự độc đáo, từ sở thích, trang phục,... Có lẽ vì vậy nên em cảm thấy mình không thật sự phù hợp với môi trường công sở. Em đã ngồi lại, nghiền ngẫm và viết ra tất cả những ưu, nhược, đặc điểm của bản thân để tìm ra điều thật sự phù hợp với mình. Em nhận ra mình có thể trở thành một nhà thiết kế thời trang. Và nếu không có những vốn trải nghiệm phong phú, khả năng hiểu chính mình và đưa ra quyết định, chắc chắn không bao giờ em có được bước ngoặt này.” - Linh chia sẻ.

23 tuổi - cái tuổi mà bạn bè đã sẵn sàng cho một sự nghiệp rộng mở, một mái ấm gia đình của riêng mình, thì Linh bỏ tất cả những gì đã gặt hái được để trở về với con số 0 trên một hành trình mới. Vừa duy trì một số công việc thuộc lĩnh vực tài chính để có thu nhập, vừa học thêm về hội họa, thời trang, vừa tìm kiếm cơ hội tu nghiệp ở môi trường quốc tế, sau hơn 1 năm, Linh có được suất học bổng lần thứ 2 trong đời tại kinh đô thời trang Milan (Ý).

NHỮNG NỖI SỢ VÀ MỘT CUỘC ĐỜI KHÔNG HỐI HẬN

Nếu chỉ nhìn bề ngoài, khó ai có thể tin rằng Linh nhiều hơn những bạn cùng lớp đại học của mình đến 8 tuổi. Tuy nhiên, phía sau sự tương đồng về ngoại hình đó là những khác biệt về quan điểm không thể nào khỏa lấp. Linh giải thích: “Khoảng cách tuổi tác quá lớn, chênh lệch về quan điểm sống khá nhiều cũng đôi lần khiến em khó xử. Dù sao thì em cũng đã qua cái tuổi thức đêm vô tội vạ, ăn uống linh tinh, dành nhiều thời gian cho giải trí rồi. Bây giờ chỉ muốn tận dụng từng phút để chăm sóc sức khỏe, học tập và làm việc thôi”.

Áp lực của Linh trên hành trình trở thành nhà thiết kế thời trang là rất lớn. Ảnh: NVCC
Áp lực của Linh trên hành trình trở thành nhà thiết kế thời trang là rất lớn. Ảnh: NVCC

Đó không phải là khác biệt duy nhất Linh gặp phải trong hành trình của mình. Như bao du học sinh khác, trong lần 2 du học, Linh cũng gặp phải những khác biệt văn hóa, những rào cản ngôn ngữ, những khủng hoảng tinh thần cần tự mình vượt qua. Trong lần du học thứ 2, Linh mang một nỗi sợ lớn hơn tất cả: Sợ quyết định sai!

“Dù có trải nghiệm, hiểu mình đến mấy, bản lĩnh đến mấy thì em vẫn hoàn toàn có thể quyết định sai. Suốt 1 năm đầu ở Ý, nỗi sợ này canh cánh, ám ảnh em mỗi lần có chuyện buồn, mỗi lần điểm số không như ý, mỗi lần mệt mỏi… Em không bận tâm trước những khen chê, trách móc của mọi người, em chỉ sợ sự tự vấn của chính bản thân mình vì đã chọn sai đường.” - Linh trải lòng.

 

Chia sẻ về bí kíp vượt qua những nỗi sợ, Linh nói: “Buồn đấy, mệt đấy, nản đấy, nhưng rất nhanh, em sẽ thay thế những cảm xúc đó vì bận “háo hức” khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống. Em ý thức rõ rằng, mình chỉ có một cuộc đời này để sống, và không biết nó sẽ kéo dài bao lâu. Vậy thì tại sao không sống hết mình mỗi ngày, tại sao phải lãng phí thời gian để bận tâm người khác nghĩ gì về mình hay sống một cuộc đời mình không mong muốn. Thế là, chỉ cần một hàng cây, một cuốn sách, một bản nhạc hay, một nhạc cụ quen thuộc… là em lại được bơm đầy năng lượng, sẵn sàng sống một cuộc đời để không bao giờ phải hối hận”.

Linh trong ngày tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật và thiết kế NABA (thành phố Milan, Ý) đầu tháng 3/2022. Ảnh: NVCC
Linh trong ngày tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật và thiết kế NABA (thành phố Milan, Ý) đầu tháng 3/2022. Ảnh: NVCC
Bộ sưu tập trong đồ án tốt nghiệp của Linh vừa qua được lấy ý tưởng dựa trên một phần những trải nghiệm của bản thân. Linh kết hợp một cách hài hòa vừa đủ sự thướt tha, mềm mại của trang phục chiếc áo dài truyền thống Việt Nam với những đường nét mạnh mẽ và chất liệu độc đáo, cá tính của nước Anh. Sau nhiều tháng nghiên cứu, thực hiện từ phần lên ý tưởng, thiết kế, thể hiện, chụp lookbook, trình diễn…, bộ sưu tập đã được các chuyên gia trong ngành tại Milan đánh giá cao, được đăng tải trên các kênh chuyên ngành. Đây cũng là cơ hội để Linh đến gần hơn với giấc mơ trở thành nhà thiết kế thời trang trong lĩnh vực điện ảnh, âm nhạc.
Bộ sưu tập trong đồ án tốt nghiệp của Linh. Ảnh: NVCC
Bộ sưu tập trong đồ án tốt nghiệp của Linh. Ảnh: NVCC

“Để đến được giấc mơ đó, em còn phải đi một chặng đường dài với rất nhiều cố gắng. Em tin rằng, cứ bền bỉ mỗi ngày, từng chút từng chút một và không bao giờ bỏ cuộc thì chắc chắn mình sẽ làm được” – Linh bộc bạch.

Tin mới