Cô giáo và nhóm trẻ mầm non bị ong rừng đốt vẫn chưa hết bàng hoàng

(Baonghean.vn) - Ngày 17/4, cô Phạm Thị Tuyết cùng 12 trẻ mầm non tại điểm trường mầm non xóm Xuân Trung, xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương (Nghệ An) được xuất viện trở về nhà sau khi được chữa trị tích cực tại bệnh viện.

a

Cô Phạm Thị Tuyết - giáo viên điểm trường mầm non Xuân Trung, xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương (bìa phải) thăm hỏi học sinh bị ong đốt.

Theo lời kể của cô Phạm Thị Tuyết, khoảng gần 9h sáng ngày 14/4, cô và cô Hà (dạy thay một giáo viên nghỉ ốm) tại điểm trường mầm non xóm Xuân Trung, có 20 cháu độ tuổi từ 2 đến 4 tuổi.

Khi cô trò đang sinh hoạt trong lớp thì bất ngờ có một đàn ong rừng hàng ngàn con từ ngoài bay vào cửa chính bu lấy hai cô giáo và nhóm học sinh.

“Lúc đó tôi chỉ kịp đưa các cháu chạy ra bên ngoài, dùng bất cứ thứ gì như bạt, tấm chăn để xua đuổi đàn ong, che chở cho các cháu học sinh….”, cô Tuyết kể và cho biết đã gọi điện cho Ban giám hiệu trường mầm non Thanh Xuân, lãnh đạo xã để huy động người tới ứng cứu. Do dùng người che chở cho học sinh của mình trước sự tấn công của đàn ong nên cô Tuyết và cô Hà bị ong đốt chi chít trên cơ thể.

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc, anh Nguyễn Văn Danh (SN 1975), phụ huynh cháu Nguyễn Thị Linh Đan (3 tuổi) cho biết, khi anh và mọi người nghe thấy tiếng kêu cứu từ điểm trường mầm non xóm thì liền chạy tới để ứng cứu. Thấy đàn ong hung dữ đang bủa vây cô trò, anh Danh và mọi người nhóm lửa, đốt hương để xua đàn ong đi.

“Đàn ong đốt các bé làm các bé khóc lóc, la hét, có ba cháu ngất xỉu tại chỗ. Sau đó, tôi và mọi người cùng đưa cô giáo, học sinh đi trạm y tế xã cấp cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương chữa trị. Nếu các cô giáo không kịp thời che chở cho các cháu thì nhiều cháu có lẽ còn bị ong rừng đốt nhiều hơn nữa”, anh Danh kể.

Các nạn nhân nhập viện trong tình trạng khó thở, sốt, tiểu ít, nổi ban đỏ toàn thân do bị ong rừng đốt. Nhận được tin báo, lãnh đạo UBND huyện Thanh Chương yêu cầu Bệnh viện đa khoa huyện ưu tiên bác sĩ, thuốc men điều trị cho các em học sinh và giáo viên. Do được cấp cứu, điều trị kịp thời nên không có bệnh nhân nào nguy kịch đến tính mạng.

Điều khiến nhiều người dân hiện nay lo ngại là sau khi tấn công học sinh và cô giáo thì đàn ong rừng vẫn đang đóng tổ trên một cành cây cao hơn 20m, nằm gần khu vực điểm trường mầm non.

Lớp học điểm trường mầm non Xuân Trung nơi xảy ra sự việc ong đốt khiến nhiều học sinh và giáo viên phải nhập viện cấp cứu
Lớp học điểm trường mầm non Xuân Trung nơi xảy ra sự việc ong đốt khiến nhiều học sinh và giáo viên phải nhập viện cấp cứu.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trình Văn Nhã - Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết, ngoài việc thăm hỏi, động viên các học sinh và cô giáo bị ong đốt phía huyện đã yêu cầu Phòng GD-ĐT huyện báo cáo việc hai cô giáo cứu các trẻ bị ong đốt để có hình thức biểu dương kịp thời.

12 học sinh mầm non nhập viện cấp cứu vì ong rừng tấn côngCô giáo và nhóm trẻ mầm non bị ong rừng đốt vẫn chưa hết bàng hoàng ảnh 3

Như Báo Nghệ An đưa tin, khoảng 9h sáng 14/4, khi đang dạy học trong trường, cô giáo và học sinh điểm trường mầm non xóm Xuân Trung, xã Thanh Xuân bị đàn ong tấn công. Vụ việc khiến 12 trẻ và cô giáo phải nhập viện cấp cứu.

Hiện nay, do đàn ong rừng sau khi tấn công học sinh, giáo viên vẫn đang đóng tổ gần trường nên chính quyền xã Thanh Xuân sẽ huy động người để xua đuổi đàn ong để đảm bảo an toàn cho cô trò và người dân sống gần khu vực này.

    Huy Phong

    TIN LIÊN QUAN

    Tin mới