Cô học trò nghèo xóm Vạn và giấc mơ giảng đường Đại học

(Baonghean.vn) - Hơn 20 năm nay, lần đầu tiên, ở xóm Vạn xã Nghĩa Thắng huyện Nghĩa Đàn có em Lô Thị Tĩnh người dân tộc Thái trúng tuyển vào đại học. Thế nhưng, niềm vui chưa kịp nhen lên thì nỗi buồn, nỗi lo đã ập đến, khi gia đình chưa biết xoay xở đâu ra tiền cho em nhập học.
Mọi người đến chúc mừng em Tĩnh. Ảnh: Minh Thái
Mọi người đến chúc mừng em Tĩnh. Ảnh: Minh Thái

Tin vui em Lô Thị Tĩnh thi đậu trường Đại học Luật Hà Nội, với số điểm 26,25 (Trong đó, môn Văn 9,5 điểm; môn Lịch sử 7,75 điểm và Địa lý 9 điểm) khiến cả xóm Vạn như vỡ òa trong vui mừng bởi đây là lần đầu tiên ở xóm nghèo heo hút này có người học thành tài.

Tĩnh sinh ra và lớn lên trong một gia đình có bố mẹ làm nghề nông, lại đông con, thuộc diện hộ nghèo. Từ lớp 1 đến lớp 9, em luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, lên lớp 10 em trúng tuyển vào trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh Nghệ An và em cũng là người duy nhất ở xóm Vạn được học hết lớp 12, thi đậu Đại học với kết quả cao.

Nhà nghèo, Tĩnh chưa biết xoay ra tien để nhập học. Ảnh: Minh Thái
Nhà nghèo, Tĩnh chưa biết xoay đâu ra tiền để nhập học. Ảnh: Minh Thái

Có được kết quả ấy là cả một sự nỗ lực của cô bé bởi hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Đất đai không có, 5 miệng ăn chỉ nhìn vào việc làm thuê của bố mẹ mang tính thời vụ, bấp bênh không ổn định. Bố em còn nay ốm, mai đau, thuốc thang quanh năm. Những ngày chờ kết quả thi đại học, em còn tranh thủ đi bóc lá mía thuê, kiếm thêm thu nhập cho gia đình.  

Bà Lê Thị Đạo - Bí thư xóm Vạn, xã Nghĩa Thắng cho biết: “Được tin cháu Lô Thị Tĩnh đậu Đại học, bà con trong xóm mừng lắm, vừa thương cho hoàn cảnh bây giờ của gia đình cháu, nhưng chúng tôi tin chắc cháu không theo học được vì hoàn cảnh của gia đình cháu quá khó khăn. Xóm làng cũng muốn giúp cháu vì cháu là người duy nhất của xóm đậu đại học, nhưng xóm Vạn còn nghèo lắm. Chỉ mong có một mạnh thường quân nào đó có thể giúp cháu thực hiện ước mơ đến với giảng đường đại học”.

Xóm Vạn có 45 hộ thì 100% là đồng bào dân tộc thiểu số. Hơn 20 năm thành lập làng đến nay không có học sinh nào học hết lớp 12.

Em Lô Thị Tĩnh buồn bã chia sẻ: “Giờ thì mơ ước đậu Đại học để trở thành sinh viên trường Luật của em đã trở thành hiện thực. Em mơ ước sau này khi ra trường sẽ trở về quê giúp bà con trong bản thêm kiến thức về pháp luật. Nhưng, giờ hoàn cảnh gia đình, chắc em không có tiền để có thể theo học”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về ông Lô Thanh Đoàn (Bố ruột của em Lô Thị Tĩnh) ở xóm Vạn xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 01686.316.197
Hoặc: Phòng Phát hành và hoạt động xã hội - Báo Nghệ An, số 3, Đại lộ Lê Nin, phường Hưng Phúc - TP. Vinh - Nghệ An. Điện thoại liên hệ: (023)83.588.138; (023)88.600.006

Tin mới