Cơ hội nào cho tiền vệ tài hoa xứ Nghệ Trần Phi Sơn?

(Baonghean.vn) -Trong các cầu thủ xứ Nghệ rời sân Vinh, Trần Phi Sơn là cái tên được khán giả sân Vinh nhắc đến nhiều nhất. Nhưng có vẻ vận đen đang theo đuổi “Ronaldo xứ Nghệ” này suốt 2 năm qua, hy vọng năm nay mọi việc sẽ khác.

Mùa nào cũng vậy, sân Vinh đều phải chứng kiến những đứa con xứ Nghệ ra đi tìm đường mưu sinh ở các đội bóng mới. Nhưng Phi Sơn là số ít cầu thủ có cuộc chia tay ngọt ngào, chức vô địch Cup Quốc gia 2017 của đội bóng áo vàng chính là phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp, cống hiến của Phi Sơn với SLNA.

Vận đen theo đuổi

Là cầu thủ thành danh sớm, ngay mùa bóng đầu tiên đá cho SLNA tại V.League 2013, Phi Sơn đã được ra sân 15 lần và sớm khẳng định mình. Năm đấy, tại SEA Games 27 trên đất Myanmar tiền vệ Phi Sơn đã được khoác áo U23 Việt Nam, giải đấu U23 Việt Nam sớm dừng bước sau vòng bảng. 2 năm sau, mặc dù đoạt HCĐ SEA games 2015, nhưng tại AFF Cup 2016, vòng loại Asian Cup 2019 hay AFF Cup 2018, dù đạt phong độ cao nhưng Phi Sơn không một lần nào có cơ hội lọt vào mắt xanh của các vị HLV.

Đến với sân Thống Nhất, ở tuổi 25 tràn đầy sức sống, người hâm mộ xứ Nghệ hy vọng sẽ thấy “Ronaldo xứ Nghệ” đảo chân “rang lạc” ở đội tuyển. Nhưng rốt cuộc tại V.League 2018, Phi Sơn ghi được 6 bàn, đồng thời có 9 kiến tạo (nhiều thứ 3 V.League) chỉ đơn thuần “giải cứu” đội chủ sân Thống Nhất khỏi xuống hạng.

Cú đảo chân “rang lạc” khi đi bóng đá trở thành thương hiệu của Phi Sơn. Ảnh FBNV.
Cú đảo chân “rang lạc” khi đi bóng đã trở thành thương hiệu của Phi Sơn. Ảnh FBNV.
Mùa bóng thứ 2, khi thông điệp của khán giả xứ Nghệ “dù hay ở lại, chúng tôi vẫn luôn bên bạn” thì sự cố đứt dây chằng cổ chân vào giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải 2019, phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương. Với 3 lần ra sân, 2 bàn thắng và 1 pha kiến tạo cuối mùa bóng cũng chỉ đủ điều kiện cho TP.HCM giành ngôi Á quân, đứng nhìn Hà Nội lần thứ 3 trong vòng 4 năm bước lên ngôi vô địch.
Mới đây, Chủ tịch Hữu Thắng xác nhận TP. Hồ Chí Minh sẽ tranh tài ở cả 4 mặt trận trong mùa giải 2020. Ngoài hai sân chơi quốc nội là V.League 2020 và Cúp Quốc gia, đoàn quân HLV Chung Hae-soung sẽ là đại diện của Việt Nam tham dự vòng sơ loại AFC Champions League 2020. Nếu không thể giành vé dự vòng bảng AFC Champions League 2020, Phi Sơn và đồng đội sẽ đá AFC Cup 2020 cùng với Quảng Ninh.
Tại lần đầu tiên ASEAN Club Championship được tổ chức, TP.HCM và 11 câu lạc bộ đạt chuẩn tiêu chí của AFC sẽ tham dự để tranh giải thưởng lên tới 500.000 USD. Trong đó, Việt Nam (đội còn lại nhiều khả năng là Hà Nội FC), Indonesia, Malaysia và Thái Lan sẽ có 2 đại diện. Myanmar và Singapore mỗi nước có 1 đại diện. 2 suất còn lại sẽ thuộc về Brunei, Philippines, Lào, Campuchia và Timor Leste thông qua loạt đá play-off.
Biến thách thức thành cơ hội
Như vậy, so với mùa giải năm ngoái cơ hội để chàng trai xứ Nghệ 27 tuổi thi thố tài năng sẽ “rộng cửa” hơn rất nhiều. AFC Champions League 2020 và ASEAN Club Championship là 2 giải đấu quy tụ rất nhiều CLB mạnh khu vực và châu lục tham gia. Đây là cơ hội để “Ronaldo xứ Nghệ” chứng tỏ tài năng và lọt vào mắt xanh của ông Park Hang-seo và BHL Đội tuyển Quốc gia.
Trước mắt, Phi Sơn phải chứng tỏ khả năng của mình bên cánh phải bởi tại TP.HCM hiện nay có khá nhiều cầu thủ có thể thi đấu tốt ở vị trí này. Ngoài đồng hương Quang Nam vừa trở lại sau chấn thương thì các tân binh như tiền vệ Võ Huy Toàn, tiền đạo Vua phá lưới giải hạng Nhất Nguyễn Xuân Nam và cả ngôi sao Nguyễn Công Phượng đều từng đá tiền vệ phải.
So với mùa giải năm ngoái cơ hội để chàng trai xứ Nghệ 27 tuổi thi thố tài năng sẽ “rộng cửa” hơn rất nhiều. Ảnh FBNV.
So với mùa giải năm ngoái, cơ hội để chàng trai xứ Nghệ 27 tuổi thi thố tài năng sẽ “rộng cửa” hơn rất nhiều. Ảnh FBNV.
Đã 5 mùa bóng ở sân Vinh, khán giả xứ Nghệ đều cảm nhận được tinh thần máu lửa khi ra sân của cầu thủ có lối đi bóng khó chịu bậc nhất V.League hiện nay. Ngay cả khi quyết định rời sân Vinh, trong những giờ phút cuối cùng trong trận đấu với Quảng Nam trên sân Tam Kỳ tại Cúp Quốc gia 2017 thì Phi Sơn vẫn miệt mài “cày”.
Việc chen chân vào Đội tuyển Quốc gia lúc này là việc cực khó, nhưng dưới bàn tay huấn luyện của ông thầy Hàn Quốc HLV Chung Hae-soung, với sự nỗ lực không mệt mỏi của chính Phi Sơn, nếu có thêm chút may mắn thì mọi việc đều có thể xảy ra. Hãy biến thách thức thành cơ hội, Phi Sơn - “chúng tôi vẫn luôn bên bạn”!

Tin mới