Bà Nguyễn Thị Châu, xóm 3A, xã Hưng Yên Bắc (Hưng Nguyên) vui mừng vì "mưa vàng" đã cứu lúa. Ảnh: Quang An |
Đó cũng là tâm trạng chung của bà con các xã Hưng Yên Bắc, Hưng Yên Nam (Hưng Nguyên) sau trận mưa vào chiều tối qua. Ông Nguyễn Đình Hữu - Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Yên Bắc phấn khởi: Sáng hôm qua, xã Hưng Yên Bắc đã phải sang xã Hưng Trung để mua nước và thuê máy bơm chống hạn, thì may mắn đến chiều có mưa. Nhờ trời mà 300ha lúa hè thu của xã có khả năng được hồi sinh sau những ngày nắng cháy.
Tranh thủ có nước, người dân xóm 11 xã Hưng Yên Nam (Hưng Nguyên) tập trung tỉa dặm để cứu lúa. Ảnh: Quang An |
Tuy vậy, hơn 1.000 ha lúa hè thu tại vùng hạn Hưng Nguyên cũng đã tạm thời thoát khỏi tình trạng "chết mòn" từng ngày.
Cơn mưa đã giúp hồ đập Vũng Cầu tại xóm 18, xã Nghi Văn thoát khỏi tình trạng trơ đáy. Tuy nhiên lượng nước tích được chưa nhiều. Ảnh: Quang An |
Tại Đô Lương, sau nhiều ngày nắng nóng, cơn mưa từ cuối buổi chiều kéo dài đến gần 23 giờ đã tạo nên bầu không khí mát mẻ sau những ngày nắng kỷ lục. Mưa lớn đã giải cứu cho 1.000 ha lúa hè thu của huyện Đô Lương, nhất là địa bàn các xã đang gặp hạn nặng như: Mỹ Sơn 100ha, Đại Sơn 80ha, Hiến Sơn 60ha…
Tuy nhiên, riêng lẻ một số xã, mưa cũng chỉ kéo dài chừng 1 giờ đồng hồ, nước chưa thể ngấm sâu vào lòng đất.
Ngay từ sáng sớm, một số nông dân Đô Lương đã tranh thủ ra đồng tỉa dặm diện tích lúa sau những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Ảnh: Ngọc Phương |
Nhìn chung, trận mưa đã giải cứu lúa và rất nhiều cây trồng khác trên địa bàn huyện Đô Lương. Tại xóm Thống Nhất, xã Đông Sơn, bà con trồng chè rất phấn khởi, bởi khả năng qua trận mưa lớn này gần 30ha chè đặc sản của bà con có thể hồi sinh. Trận mưa hôm qua cũng tăng thêm một phần nhỏ khối lượng nước ở các hồ đập.