Con Cuông - điểm đến du lịch không thể bỏ qua ở miền Tây xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Nằm ở vùng Tây Nam Nghệ An, Con Cuông được biết đến là vùng quê sơn thủy hữu tình, có nhiều cảnh đẹp, các bản làng trù phú và giàu bản sắc.
Ảnh: Nguyễn Đạo
Huyện Con Cuông được thiên nhiên ban tặng nhiều phong cảnh đẹp, non nước bao la và hùng vĩ, trong đó nổi bật là dòng sông Giăng và Vườn Quốc gia Pù Mát. Vẻ đẹp sông, núi đã khiến bao người mê đắm, tìm đến thưởng ngoạn bức tranh sơn thủy hữu tình. Ảnh: Nguyễn Đạo
Ảnh: CSCC
Ngay sau khi ngành Du lịch Nghệ An mở cửa hoạt động trở lại sau đại dịch Covid-19, nhiều đoàn khách đã đến Con Cuông, trải nghiệm môn chèo thuyền trên sông Giăng, vừa được hòa mình vào thiên nhiên rộng lớn, vừa thử sức với môn thể thao mạo hiểm. Ảnh: CSCC
Ảnh: CSCC
Và một số đoàn khách đã đi bộ vào vùng lõi Vườn Quốc gia Pù Mát, trải nghiệm phong cảnh, thảm thực vật của những khu rừng nguyên sinh và khám phá đời sống văn hóa của tộc người Đan Lai cư trú ở đầu nguồn Khe Khặng. Ảnh: CSCC
Ảnh: Sách Nguyễn
Con Cuông còn có thắng cảnh thác Khe Kèm được ví là dải lụa trắng tung bay giữa đại ngàn Pù Mát. Đến bên thác Khe Kèm, ngắm dòng nước dội từ vách đá có độ cao hàng chục mét, ngắm những cô gái Thái duyên dáng trong bộ trang phục truyền thống, chợt thấy cảnh sắc nơi đây tựa chốn Bồng lai, Tiên cảnh. Ảnh: Sách Nguyễn
Ảnh: Sách Nguyễn
Nếu đến thác Khe Kèm vào ngày nắng nóng, du khách có thể hòa mình cùng dòng nước trong mát, đón những tia nước từ trên cao làm xua tan nóng bức, ưu phiền. Ảnh: Sách Nguyễn
Ảnh: Công Kiên
Con Cuông cũng là vùng đất giàu truyền thống lịch sử - văn hóa với những di tích được xếp hạng cấp Quốc gia. Nổi bật là Bia Ma Nhai (xã Chi Khê) được Hoàng giáp Nguyễn Trung Ngạn khắc trên sườn núi đá từ thế kỷ XIV. Nội dung ghi lại khí thế của tướng sỹ nhà Trần sau khi giành được chiến thắng trước quân xâm lược Ai Lao. Gần 7 thế kỷ đã đi qua, những nét chữ khắc trên sườn núi vẫn còn nguyên vẹn. Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Nguyễn Đạo
Con Cuông còn có di tích nhà cụ Vi Văn Khang (xã Môn Sơn) được xếp hạng cấp Quốc gia. Đây là nơi ghi dấu việc thành lập Chi bộ Đảng Môn Sơn, chi bộ đầu tiên được thành lập ở các huyện miền núi cao Nghệ An. Chi bộ được thành lập tại nhà riêng của đồng chí Vi Văn Khang - Bí thư chi bộ đầu tiên, nơi đây còn diễn ra nhiều cuộc họp bàn, thống nhất kế hoạch lãnh đạo đấu tranh cách mạng ở vùng Mường Quạ. Ảnh: Nguyễn Đạo
Ảnh: Xuân Nhường
Con Cuông là địa bàn cư trú lâu đời của đồng bào dân tộc Thái. Các bản làng người Thái ở đây vẫn còn lưu giữ được những nét đẹp bản sắc như nghề dệt thổ cẩm, trang phục, âm nhạc và ẩm thực. Bản Xiềng (Môn Sơn), bản Nưa (Yên Khê) và bản Khe Rạn (Bồng Khê) được công nhận là điểm du lịch cộng đồng, đã thu hút nhiều du khách đến khám phá và trải nghiệm đời sống văn hóa, phong tục. Ảnh: Xuân Nhường
Ảnh: Sách Nguyễn
Đến với các điểm du lịch cộng đồng ở Con Cuông, du khách được đắm mình trong hương men rượu cần, trong tiếng cồng, chiêng, khèn, pí và điệu lăm, điệu xuối. Được hòa mình vào điệu lăm vông, cùng cất lên tiếng hát, những lo lắng, ưu phiền chợt tan biến theo làn gió đại ngàn... Ảnh: Sách Nguyễn

Tin mới