Con đẻ dựng kịch bị bắt, đòi cha mẹ chuộc 150 triệu đồng

T. cùng nhóm bạn dựng vở kịch bị bắt, đòi tiền chuộc của ba mẹ 150 triệu đồng nhưng bất thành.

Ngày 7/11, Công an TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) cho biết, vừa điều tra, làm rõ vụ "giữ người, đòi tiền chuộc" xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, tối 1/11, trực ban Công an TP Hội An nhận được cuộc gọi cầu cứu của ông T.B (SN 1975; ngụ phường Cẩm An, TP Hội An) báo tin con trai ông là T.Q.T (SN 2.000) bị một nhóm thanh niên không rõ lai lịch khống chế, bắt giữ, đánh đập và ép gia đình phải trả 150 triệu đồng mà T. mượn nợ.

Tiếp nhận thông tin, ngay trong đêm, lãnh đạo Công an TP Hội An nhanh chóng cắt cử lực lượng xuống hiện trường làm rõ vụ việc.

T. cùng bạn diễn kịch để đòi tiền chuộc của ba mẹ.
T. cùng bạn diễn kịch để đòi tiền chuộc của ba mẹ.
Qua điều tra, công an xác định T. có vay nợ tiền của nhiều người tại địa phương. Khoảng 1 tháng trước, T. bỏ nhà ra TP Đà Nẵng làm việc tại quán nhậu. Tuy nhiên, tiền lương làm được không đủ trả nợ nên T. nghĩ cách làm liều.

Ngày 1/11, T. liên lạc, nhờ P.V.C (SN 1994; ngụ phường Cẩm Châu, TP Hội An) dàn dựng cảnh T. bị bắt giữ, đòi tiền chuộc của ba mẹ.

Sau khi lên phương án hoàn chỉnh, khoảng 21 giờ 30 phút tối 1/11, T. cùng C. và 4 người khác đi trên xe ô tô 7 chỗ đến nhà T. Tại đây, nhóm của C. bắt đầu diễn kịch đánh T. ngay trước sân nhà ông B. để gia đình ông hoảng sợ, đưa 150 triệu đồng cho T. theo như "giấy nợ" đã viết.

Trong lúc đang diễn kịch, nhóm của C. thấy ông B. gọi điện thoại cho ai đó, nghĩ sẽ trình báo công an nên cả nhóm "rút quân". Kế hoạch đổ bể ngoài ý muốn, T. đến thuê nhà nghỉ ở thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) để ở.

Ngày hôm sau, T. và C. bị Công an TP Hội An "sờ gáy". Tại cơ quan điều tra, "bộ đôi" này đã khai nhận toàn bộ nội dụng vụ việc. Hiện Công an TP Hội An đang hoàn tất các hồ sơ để xử lý các đối tượng trên theo quy định.

Tin mới