Con gái ca sĩ Như Quỳnh gây ngạc nhiên với nhan sắc và giọng ca

Melody Đông Nghi, là người con duy nhất của giọng ca "Duyên phận". Cô bé nay đã 14 tuổi, mảnh mai, xinh đẹp, sở hữu giọng hát trong trẻo, bay bổng, hứa hẹn nhiều tiềm năng nếu lựa chọn nghiệp cầm ca như mẹ.
Với người hâm mộ giọng ca "Người tình mùa đông", Melody Đông Nghi là cái tên quen thuộc. Bởi Như Quỳnh không giấu con. Ngay từ nhỏ Melody đã theo chân Như Quỳnh tới nhiều sự kiện, cũng có lúc cô bé ngồi hàng ghế khán giả cùng với cha ruột, cổ vũ mẹ biểu diễn. Không ít lần Như Quỳnh đã đưa con gái lên sân khấu biểu diễn cùng mình. Vẻ dễ thương của con gái Như Quỳnh khi còn nhỏ từng đốn tim fan.
Melody khi nhỏ bên người mẹ nổi tiếng.
Melody khi nhỏ bên người mẹ nổi tiếng.
Tuổi thơ của Melody gắn bó với bà ngoại, vì mẹ thường xuyên đi biểu diễn xa nhà. Bà ngoại dạy Melody tiếng Việt, dạy cả thơ Kiều. Melody tỏ rõ năng khiếu văn nghệ khi tập diễn theo những “hit” của mẹ như “Duyên phận”, “Thương về miền Trung”…
Bắt chước mẹ diễn
Bắt chước mẹ diễn "Duyên phận" thuở áo hoa, quần hồng (chụp từ clip).

Qua thời thơ bé, thỉnh thoảng vẫn thấy Melody theo Như Quỳnh đến một số sự kiện. Cô bé lí lắc, dễ thương ngày nào đã trở thành một tiểu mỹ nhân. Nhiều người khen con gái Như Quỳnh là “bản sao” của mẹ về nhan sắc. Cô bé cũng có má lúm đồng tiền xinh xắn cùng nụ cười duyên. Nhưng có lẽ Melody sẽ vượt mẹ về chiều cao. Như Quỳnh sở hữu gương mặt xinh đẹp song chiều cao không phải lợi thế của chị. Trong một số màn ca múa kết hợp, giọng ca Duyên phận vẫn đi giày cao gót thực hiện những động tác vũ đạo nhuần nhuyễn không kém gì vũ công chuyên nghiệp.

Cận cảnh gương mặt xinh đẹp tự nhiên của Melody. Ảnh: Fanpage NQ
Cận cảnh gương mặt xinh đẹp tự nhiên của Melody. Ảnh: Fanpage NQ
Gần đây, Melody tích cực xuất hiện trên sân khấu hơn. Cô bé trình diễn theo chương trình của nhóm “Ngọc trong tim”. Nhóm này có những nghệ sỹ trụ cột vốn là những người anh, người bạn thân thiết của Như Quỳnh, như Ca- Nhạc sỹ khiếm thị Nguyễn Đức Đạt. Ở hải ngoại, Như Quỳnh từng nhiều lần biểu diễn chung với Nguyễn Đức Đạt. Nhạc sỹ khiếm thị chơi đàn, còn Như Quỳnh hát. Nhạc sỹ Nguyễn Đức Đạt từng sáng tác tặng Như Quỳnh ca khúc “Khi tôi là tôi”, đã được chị trình diễn thành công trên sân khấu Thúy Nga.
Melody Đông Nghi biểu diễn cùng Nhạc sỹ Nguyễn Đức Đạt. Chụp từ video "Ngọc trong tim"
Melody Đông Nghi biểu diễn cùng Nhạc sỹ Nguyễn Đức Đạt. Chụp từ video "Ngọc trong tim"
Mới đây, “Ngọc trong tim” đã tung video ghi lại phần biểu diễn của con gái Như Quỳnh với Ca khúc, Nhạc sỹ Nguyễn Đức Đạt, trong một sáng tác bằng tiếng Anh của Nguyễn Đức Đạt có nhan đề “Love still remains” (Chỉ còn lại yêu thương). Đây là lần khoe giọng và khoe dung nhan thành công của con gái Như Quỳnh. Sinh ra và lớn lên tại Mỹ, được học hành ở ngôi trường tốt, nên Melody có thể nói, hát tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ.
Melody không hát bolero như mẹ. Ảnh chụp từ video "Ngọc trong tim"
Melody không hát bolero như mẹ. Ảnh chụp từ video "Ngọc trong tim"

Giọng ca “Duyên phận” là một trong những “huyền thoại” của dòng nhạc bolero. Trong những gameshow ca nhạc trong nước, Như Quỳnh được nhiều thí sinh nữ lựa chọn để hóa thân. Nhưng người con duy nhất của Như Quỳnh lại không muốn hóa thân thành người mẹ nổi tiếng.

Melody Đông Nghi không hát bolero, cô bé hát tiếng Anh và khoe được giọng hát, dù còn thô mộc, song sáng trong, bay bổng. Cô bé nhuộm tóc vàng, uốn xoăn nhẹ, diện váy hồng, sơn móng tay gần tiệp màu váy, trông Melody như một nụ hoa chớm nở.

Nhiều fan của Như Quỳnh bình luận: Melody đỏm dáng hơn mẹ. Như Quỳnh luôn thủy chung với áo dài, mái tóc đen dài khi bước lên sân khấu, chị cũng ít khi chăm chút sơn móng tay, nếu sơn móng tay chị thường lựa màu sơn nhã nhặn.

Con gái Như Quỳnh vài năm trước.
Con gái Như Quỳnh vài năm trước.

Tin mới