Con mải chơi, cha nhiều lần báo công an tìm con mất tích

(Baonghean.vn) – Trong vòng chưa đầy một tháng qua, đã ít nhất 2 lần cơ quan chức năng Kỳ Sơn nhận được tin trình báo từ 1 người đàn ông và người dân trong vùng về trường hợp cháu bé mất tích.

Nghe câu chuyển con trai ông Tuấn mất tích trước cổng chở giữa ban ngày, khiến nhiều người dân hoảng hốt, nhiều người đặt giả thiết nghi là cháu đã bị bắt cóc và gỏi điện cho lực lượng chức năng.
Anh Lữ Văn Tuấn hốt hoảng đạp xe đi tìm con. Nhiều người dân đã dừng lại hỏi han, chia sẻ và báo tin con anh mất tích đến lực lượng chức năng.

Vào chiều ngày 2/12, vừa qua, trong lúc đoàn liên ngành của huyện Kỳ Sơn, đang tổ chức giải tỏa hành lang ATGT, khu vực thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, thì có một người đàn ông dáng người nhỏ con, đi trên một chiếc xe đạp cũ, vẻ mặt hoảng hốt, gặp người trong đoàn với ánh mắt cầu cứu, vừa gọi tên con trai “Yêu ơi, Yêu ơi”.

Người đàn ông giới thiệu tên là Lữ Văn Tuấn, sinh năm 1979, trú tại bản Khe Tì, xã Hữu Kiệm, Kỳ Sơn. Anh Tuấn cho biết trong lúc đang chở con trai tên Lữ Văn Yêu (sinh năm 2006) đi trên đường, đến đoạn trước cổng chợ thị trấn Mường Xén thì không thấy con trai mình phía sau xe nữa.

Nghe chuyện, nhiều người tập trung hỏi han, có người hoảng hốt đặt giả thiết là cháu đã bị bắt cóc và đã gọi điện cho lực lượng chức năng. Tuy nhiên sau khi lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh thì con trai anh Tuấn không bị mất tích mà do mải chơi cùng bạn.

Cơ quan chức năng cũng cho hay, đây không phải là lần đầu tiên nghe tin trình báo con trai anh Lữ Văn Tuấn mất tích. Vào giữa tháng 11, Công an huyện Kỳ Sơn cũng đã nhận được tin trình báo từ anh Lữ Văn Tuấn rằng cháu Lữ Văn Yêu đột nhiên bị mất tích.

Sau đó, người dân và cơ quan chức năng đã tìm thấy cháu Yêu đang đi chơi cùng bạn. Nhiều người dân nghi ngờ anh Tuấn mắc chứng hoang tưởng./.

Lữ Phú

TIN LIÊN QUAN

Tin mới