Con trai lừa mẹ lấy tiền mua xe SH cho bạn gái rồi vận chuyển ma túy

(Baonghean.vn) - Thuận lừa dối mẹ vay gần trăm triệu làm đám cưới nhưng thực chất là mua xe SH tặng bạn gái. Không lâu sau, Thuận bị bắt vì tham gia vận chuyển ma túy.

Vận chuyển ma túy vì tham 10 triệu đồng

32 tuổi nhưng Trương Đức Thuận, trú xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu vẫn là thanh niên lêu lổng. Thuận chưa tìm được công việc ổn định và chưa lập gia đình cho đến khi bị bắt vì tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Đây là lần thứ 2 Thuận hầu tòa. Trước đó, khi vừa tròn 18 tuổi, Trương Đức Thuận đã lĩnh bản án 18 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ". Sau lần vướng vào lao lý ấy, Thuận trở về quê và thường ngược lên các huyện miền núi Nghệ An để làm nhiều nghề khác nhau. Trong một lần ở huyện Quế Phong, Trương Đức Thuận đồng ý làm “người vận chuyển” ma túy vì lòng tham.

Bị cáo Thuận ngoái đầu nhìn người thân lúc tòa nghị án. Ảnh: Trần Vũ
Bị cáo Thuận ngoái đầu nhìn người thân lúc tòa nghị án. Ảnh: Trần Vũ

Cụ thể, khoảng đầu tháng 6/2020, Thuận được người đàn ông tên Dương thuê vận chuyển ma túy từ huyện Quế Phong xuống huyện Diễn Châu với số tiền công 10 triệu đồng, Thuận liền đồng ý. 14h ngày 9/7/2020, tại ngã ba Truông Bành, thuộc xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, Thuận nhận 30 gói ma túy với tổng khối lượng 554,21 gam của người đàn ông không quen biết để đưa về huyện Diễn Châu như giao kèo với Dương từ trước.

Khi Thuận di chuyển bằng xe máy đến xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu thì bị công an bắt quả tang. Ngoài tang vật là ma túy, cơ quan công an còn phát hiện số tiền 70 triệu đồng trong người Thuận nên tiến hành niêm phong.

Ngày diễn ra phiên xét xử bị cáo Thuận một nhóm người thân đã bắt xe khách để đến tham dự tòa. Trong đó, có người phụ nữ khắc khổ 66 tuổi. Bà là mẹ của bị cáo trong vụ án. Tham dự phiên tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người phụ nữ ấy ngồi lặng lẽ ở hàng ghế dành cho mình.

Ở bục khai báo, Thuận thừa nhận việc vận chuyển ma túy vì số tiền 10 triệu đồng. Riêng về khoản tiền 70 triệu đồng mà cơ quan điều tra tiến hành niêm phong trong quá trình bắt giữ bị cáo Thuận xin được nhận lại. Theo lời khai của bị cáo khoản tiền đó liên quan đến mẹ mình. Thuận trình bày trước đó từng nói dối mẹ việc vay tiền để tổ chức đám cưới. Nhưng sau đó bị cáo đã lấy tiền vay được của mẹ để mua xe máy SH cho bạn gái sử dụng. Một thời gian ngắn sau, bị cáo quyết định bán xe nên mới có số tiền 70 triệu đồng. “Bị cáo định đem số tiền đó trả lại cho mẹ thì bị công an bắt. Số tiền đó không liên quan đến hành vi phạm tội nên đề nghị tòa trả lại để bị cáo trả cho mẹ”, bị cáo trình bày.

Trước câu hỏi của vị đại diện Viện Kiểm sát tỉnh về việc bị cáo nghĩ gì khi đã lớn tuổi, nhưng vẫn chơi bời, vay tiền mẹ để mua xe cho bạn gái? Thuận không trả lời mà im lặng. Bị cáo thừa nhận sai và trình bày hoàn cảnh khó khăn bố mất, mẹ già để xin được hưởng mức án nhẹ nhất.

Theo chia sẻ của người chị gái, Thuận là con thứ 4 trong gia đình có 5 anh, chị em. Do bản tính ham chơi nên hết lớp 7, Thuận nghỉ học. Ra đời sớm nên Thuận ngao du với nhiều đám bạn ngoài xã hội và vi phạm pháp luật. Biến cố bố qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo càng khiến Thuận chán nản hơn.
Sợ con hư hỏng, người mẹ đã nhiều lần lựa lời động viên. Nhưng với bản tính ham chơi, Thuận vẫn thường xuyên xa nhà, chơi bời. Riêng về việc Thuận vay tiền mẹ để tổ chức đám cưới nhưng lại mua xe cho bạn gái, gia đình không hay biết.

Nhận vợ con tại tòa

Giờ nghị án ngày hôm đó, một cô gái trẻ bỗng dẫn theo một đứa bé lên gần Thuận. Lúc này, Thuận mới thừa nhận đứa bé đó là con của mình. Thuận kể, trước đó từng quen cô gái ở huyện miền núi Nghệ An. Hai người có với nhau đứa con chung nhưng chưa đăng ký kết hôn. “Tôi tính tổ chức đám cưới thì bị bắt, thành ra giờ hai bên vẫn chưa có tờ giấy hôn thú với người vợ đó”, Thuận nói.

Hám lợi 10 triệu đồng, Trương Đức Thuận lĩnh án 20 năm tù
Hám lợi 10 triệu đồng, Trương Đức Thuận lĩnh án 20 năm tù. Ảnh: Trần Vũ

Được gặp vợ con chốn pháp đình, Thuận tranh thủ quay xuống nói chuyện, dặn dò. Thuận nói với vợ chưa cưới đưa con xuống nhà mình ở như một người con dâu đợi gã về. Suốt quá trình gặp gỡ, trong khi Thuận tỏ ra bình tĩnh, có khi cười nói thì cô gái trẻ liên tục khóc. Chốc chốc chị lại chạy ra hành lang với đứa con nhỏ.

Xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Trong vụ án này bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ như: ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, ông nội tham gia kháng chiến được tặng Huy chương Kháng chiến hạng Nhì. Cân nhắc toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Trương Đức Thuận 20 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Tòa kết thúc, Thuận tỏ ra bình thản ra về. Riêng mẹ và cô người yêu luống cuống chạy theo xuống xe chở phạm để được gặp Thuận. Hình ảnh những người phụ nữ khốn đốn vì Thuận khiến nhiều người suy nghĩ.

Tin mới