Công binh Lữ đoàn 414 nổ mìn phá đá vào Thủy điện Rào Trăng 3

(Baonghean.vn) - Theo thông tin mới nhất, sáng nay 7h30, lực lượng Công binh đã nổ mìn phá đá mở đường có chiều rộng khoảng 5m đủ cho các phương tiện vào để tiếp tục công tác cứu hộ. Hiện lực lượng vẫn tiếp tục nổ mìn để mở rộng tuyến đường vào Rào Trăng 3.

Vào lúc 4 giờ 00 phút, sáng 22/10, nhận lệnh từ Sở Chỉ huy tiền phương Bộ Tư lệnh Quân khu 4, một lực lượng Công binh chủ lực của Quân khu 4 do Trung tá Nguyễn Thành Hưng - Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn Công binh 414 chỉ huy đã nhanh chóng cơ động từ Quảng Trị về Thừa Thiên - Huế để thực hiện nhiệm vụ nổ mìn phá đá, mở đường vào Rào Trăng 3, tìm kiếm các công nhân bị mất tích.

Với quyết tâm bằng mọi cách phải khai thông tuyến đường 71, để đưa lực lượng, phương tiện cơ giới vào Rào Trăng 3 tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích. Nhận lệnh của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Lữ đoàn Công binh 414 cử một lực lượng cơ động gấp bằng đường bộ từ Quảng Trị (nơi bộ đội đang giúp địa phương mở đường vào một số xã bị cô lập do mưa lũ của huyện Hướng Hóa) về Hương Trà (Thừa Thiên - Huế). Tại đây, cán bộ, chiến sĩ hành quân 20km bằng xuồng và ghe, theo đường thủy để vào thủy điện Rào Trăng 4.

Tổ khoan nổ Lữ đoàn Công binh 414 chuyển thuốc nổ và vật chất, trang bị hành quân bằng ghe vào Rào Trăng 3
Tổ khoan nổ Lữ đoàn Công binh 414 chuyển thuốc nổ và vật chất, trang bị hành quân bằng ghe vào Rào Trăng 3. Ảnh: Trần Sâm

Ở Rào Trăng 4, họ được lực lượng tiền trạm của Lữ đoàn đón, dẫn đường đến vị trí sạt lở để phá đá mở đường. Sau khi khảo sát địa hình, lựa chọn phương án khoan nổ, sáng nay, các chiến sĩ Công binh bắt đầu đặt những mũi khoan đầu tiên. Thời tiết hôm nay khá thuận lợi để bộ đội thực hiện nhiệm vụ.

Thời gian qua, do thời tiết mưa nhiều, xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng trên trục đường chính 71 dẫn vào nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, một tảng đá lớn khoảng trên 40 tấn sạt xuống, án ngữ tại trên đường 71, cách thủy điện Rào Trăng 3 (nơi các công nhân bị vùi lấp) khoảng 8km, khiến phương tiện không thể vượt qua để cứu hộ. Ngoài điểm sạt trên, ghi nhận ở hiện trường, trên trục đường 71 từ thủy điện Rào Trăng 4 đến Rào Trăng 3 còn vài điểm sạt lở lớn. Hiện lực lượng cứu nạn của Bộ, Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên - Huế đang dốc toàn lực khắc phục các điểm sạt lở.

Khảo sát vị trí tảng đá lớn án ngữ trên đường 71 vào Rào Trăng 3
Khảo sát vị trí tảng đá lớn án ngữ trên đường 71 vào Rào Trăng 3. Ảnh: Trần Sâm

Trung tá Nguyễn Thành Hưng - Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn Công binh 414 cho biết: “Nhận nhiệm vụ Quân khu giao, chúng tôi đã quán triệt, triển khai nhiệm vụ, lựa chọn những cán bộ, chiến sĩ có sức khỏe, thuần thục kỹ thuật khoan nổ, nhanh chóng cơ động đến hiện trường, quyết tâm phá đá, mở đường, thông tuyến trong thời gian sớm nhất, để các lực lượng kịp thời cơ động tìm kiếm các công nhân đang bị mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3”.

Được biết, 59 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 414 vừa hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại Trạm Kiểm lâm sông Bồ và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4), hiện đang tập kết tại Sư đoàn 968 (Quảng Trị), sẵn sàng chờ lệnh. Trước đó, ngày 21/10, lực lượng Lữ đoàn do Thượng tá Mai Văn Thanh - Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng chỉ huy đã phối hợp với đoàn công tác của Quân khu 4 tiến hành trinh sát, tìm phương án mở đường, bắc cầu, để lực lượng cứu nạn tiếp tế lương thực, thực phẩm cho các xã bị cô lập do mưa lũ ở địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Các chiến sĩ Công binh khoan những mũi khoan đầu tiên để phá đá
Các chiến sĩ Công binh khoan những mũi khoan đầu tiên để phá đá. Ảnh: Trần Sâm

Vừa hoàn thành nhiệm vụ trinh sát thực địa, bằng tình cảm và trách nhiệm với nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn lại lên đường nhận nhiệm vụ mới, với quyết tâm “mở đường mà đi”, “thông đường mà tiến”, xứng danh với truyền thống “Mở đường thắng lợi” của Binh chủng Công binh anh hùng trên mặt trận phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn./.

Tin mới