Cộng tác viên - Những người bạn đồng hành của báo Đảng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Mỗi người một nghề, đội ngũ cộng tác viên - những người bạn đồng hành, “cánh tay nối dài”, của báo Nghệ An vẫn luôn say mê và mong muốn được đồng hành cùng báo Đảng trên những chặng đường phát triển. Nhân dịp Hội nghị CTV, Báo Nghệ An xin giới thiệu một số gương mặt tiêu biểu.

CTV Huy Thư: Vui vì được đi và viết

Cộng tác viên Huy Thư tên đầy đủ là Trần Văn Thư, cộng tác và có bài viết đầu tiên đăng trên báo in Báo Nghệ An vào năm 2012, nhưng đến năm 2016 khi sinh hoạt tại phòng Văn xã thì anh mới trở thành “cây viết” thường xuyên, có nhiều tác phẩm được đăng trên các ấn phẩm của Báo. Để phục vụ cho niềm đam mê viết lách của mình, ngoài trang bị laptop, máy ảnh, anh còn tự đầu tư thêm cả flycam.

Theo chia sẻ của Huy Thư “Quá trình cộng tác với Báo Nghệ An, mình cảm thấy vui vì được đi và viết, đặc biệt là được hòa mình vào dòng chảy của cuộc sống sôi động, được giao lưu, học hỏi, mở mang kiến thức... Với mình, mỗi vùng đất là một miền quê đáng sống với bao giá trị văn hóa, chứa đựng những cái hay, cái đẹp, cái lạ cần khám phá, tìm hiểu. Trong đó, văn hóa truyền thống với những di tích, di sản lâu đời, những phong tục tập quán đặc sắc thực sự hấp dẫn bước chân của mình”.

CTV Huy Thư tác nghiệp chụp ảnh giếng xưa ở huyện Yên Thành. Ảnh: PV

CTV Huy Thư tác nghiệp chụp ảnh giếng xưa ở huyện Yên Thành. Ảnh: PV

Anh cũng chia sẻ rằng, chính những yêu cầu có phần khắt khe từ Ban Biên tập Báo Nghệ An và thư ký toà soạn, rồi sự tương tác, trao đổi thông tin chặt chẽ, thường xuyên giữa đội ngũ biên tập viên với cộng tác viên làm cho những người cộng tác viên như anh phải tự chỉn chu hơn, ngày càng hoàn thiện hơn.

Với riêng bản thân mình, Huy Thư quan niệm, Báo Nghệ An đã tạo ra “sân chơi” hấp dẫn cho nhiều người tham gia, trong đó có mình, thì bản thân cần phải cố gắng, tích cực trong mọi hoàn cảnh để góp phần làm cho “sân chơi” ấy ngày càng sôi động hơn, ý nghĩa hơn. Theo đó, ngoài năng khiếu viết lách cần phải có lòng đam mê, tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình, lăn xả để có những tin bài, hay, độc, lạ, hấp dẫn, đảm bảo các yếu tố chính xác, đầy đủ, nhanh chóng, kịp thời, để chuyển đến bạn đọc. Nhất là hiện nay, trong môi trường báo chí năng động, tất yếu đòi hỏi người làm báo cũng phải năng động, sáng tạo, mới đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của báo chí đa phương tiện, nhất là báo điện tử.

CTV Hải Thượng: Góp phần động viên, cổ vũ người lính

Bùi Hải Thượng (còn có bút danh Anh Bách) công tác tại phòng Chính trị (BĐBP tỉnh) là một cộng tác viên tích cực, thường xuyên của Báo Nghệ An. Anh cho biết: “do đặc thù công việc, tôi đã bén duyên với Báo Nghệ An đã hơn 26 năm. Bước chân đã trải dài trên các miền biên cương của tỉnh nhà, là người lính biên phòng ngoài thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của chỉ huy đơn vị giao, bản thân đã tích cực viết tin, bài gửi đăng trên các ấn phẩm của Báo Nghệ An. Đó là những thông tin, hình ảnh về quá trình thực hiện nhiệm vụ của người lính biên phòng hay các bài viết về đời sống, bản sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao, biên giới…

Ban đầu chỉ là những cảm nhận, phản ánh theo kiểu “nghĩ gì viết nấy”, nhưng nhờ sự quan tâm, hướng dẫn của đội ngũ phóng viên, biên tập viên Báo Nghệ An, mỗi tác phẩm của Bùi Hải Thượng đến với độc giả ngày càng hoàn thiện, sắc nét hơn, tạo thêm niềm tin, động lực để anh tiếp tục say mê cộng tác với báo.

Cộng tác viên Bùi Hải Thượng tác nghiệp tại Đồn Biên phòng Thông Thụ (Quế Phong). Ảnh: PV
Cộng tác viên Bùi Hải Thượng tác nghiệp tại Đồn Biên phòng Thông Thụ (Quế Phong). Ảnh: PV

Cộng tác viên Bùi Hải Thượng cho hay, những năm gần đây Báo Nghệ An đã có sự phát triển mạnh cả về nội dung và hình thức, từ ấn phẩm nhật báo, Nghệ An cuối tuần, chuyên san Dân tộc - miền núi, Báo Nghệ An điện tử. Đặc biệt những mảng mới như truyền hình, Podcast, E-Magazine, kênh YouTube đang dần thu hút bạn đọc…với nội dung đa dạng, phong phú, bao quát hầu khắp các lĩnh vực từ thông tin trong nước đến quốc tế. Các bài viết, chuyên trang trên báo có tính định hướng, không mang tính giật gân, câu khách.

“Báo cũng luôn dành sự quan tâm, động viên, đăng tải nhiều tuyến tin bài chất lượng về hoạt động, công tác của những người lính Biên phòng trên hai tuyến biên giới, qua đó góp phần động viên, cổ vũ người lính chắc tay súng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đảm bảo vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Đó cũng chính là động lực để cộng tác viên cũng là người lính quân hàm xanh như tôi tiếp tục đi và viết…”, Bùi Hải Thượng chia sẻ.

CTV Mai Giang: 20 năm - mãi mãi một hành trình

Bắt đầu cộng tác với ngôi nhà Báo Nghệ An từ tháng 10/2003, thế nhưng hội nghị cộng tác viên năm nay chắc hẳn là năm đặc biệt nhất đối với phóng viên Mai Giang. Bởi đây cũng là dấu mốc đánh dấu 20 năm cộng tác của cô với Báo Nghệ An.

“20 năm được làm cộng tác viên của Báo Nghệ An, bản thân Giang không thể nhớ hết những kỷ niệm hay tất cả sự giúp đỡ của anh, chị em tại Báo dành cho mình. Thế nhưng, một điều Giang có thể chắc chắn đó chính là mình đã trưởng thành hơn rất nhiều từ mái nhà đấy”, phóng viên Mai Giang chia sẻ.

CTV Mai Giang. Ảnh: PV
CTV Mai Giang. Ảnh: PV

Mai Giang tâm sự, gắn bó với Báo Nghệ An khi đang còn công tác tại Đài truyền thanh, truyền hình huyện Diễn Châu (nay là Trung tâm VHTT - TT huyện Diễn Châu) những ngày đầu “lấn sân” với báo chí bản thân gặp rất nhiều khó khăn. Đặc thù vị trí công tác ưu tiên nhiều hơn về việc phát hình, phát thanh nên thời điểm bắt đầu thật không dễ dàng. Nhớ thời gian đầu, khi gửi bài về Báo Nghệ An, những tin bài đầu tiên tuy ngắn nhưng vẫn phải bổ sung, viết lại nhiều lần. Tuy nhiên, rất may mắn khi bản thân đã gặp gỡ được nhiều anh, chị phóng viên, biên tập viên Báo Nghệ An sẵn sàng chỉ bảo, giúp Giang hiểu thế nào là cách viết báo, cách chụp ảnh như thế nào là đúng,… Không chỉ vậy, các anh chị còn sẵn sàng, tin tưởng “đặt hàng” những tuyến bài khó hơn để bản thân Giang được thử sức, để sau đó Mai Giang tự nhận thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều, tư duy và kỹ năng làm báo được nâng lên.

Nhìn lại quá trình 20 năm, Mai Giang cho rằng Báo Nghệ An đã có sự thay đổi vượt bậc khi có sự đầu tư, chỉn chu về cả nội dung lẫn hình thức trên tất các ấn phẩm. Mai Giang mong muốn đội ngũ CTV sẽ tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm hơn nữa từ Báo Nghệ An. Qua đó, CTV sẽ có thêm nhiều “sân chơi” để tô điểm thêm tờ Báo Đảng tỉnh nhà bằng các sắc màu từ muôn nơi trên mảnh đất xứ Nghệ.

CTV Quốc Cường: Dùng ô tô làm… phòng thu

“Kết bạn” với Báo Nghệ An một cách tình cờ sau khi tham gia lớp học tiếng Lào năm 2019. Lúc này Báo Nghệ An vừa cho ra mắt chuyên mục bình luận quốc tế. Tưởng rằng chỉ đọc “cho vui”, ai ngờ Đại uý Dương Quốc Cường - Chủ tịch Công đoàn Công an tỉnh Nghệ An đã gắn bó với Báo Nghệ An được hơn 3 năm.

Cơ duyên của Đại uý Dương Quốc Cường với Báo Nghệ An xuất phát từ lớp học tiếng Lào vào năm 2019 mà anh được cử tham gia. Tại lớp học này, anh được một phóng viên của báo “nhờ” đọc thử một bài bình luận Quốc tế giọng nam. Kể từ đó, anh đã gắn bó với Báo Nghệ An và trở thành giọng đọc được đông đảo bạn đọc gần xa biết đến.

Chia sẻ với chúng tôi, cộng tác viên Quốc Cường cho biết, anh đam mê theo dõi các chương trình bình luận, thời sự Quốc tế ngay từ thời còn đi học. Bởi các chuyên mục này thường có những kiến thức sâu, rộng, giúp cho bản thân mở mang được nhiều hiểu biết, nhất là mối quan hệ đa chiều trong quan hệ Quốc tế. Theo dõi mảng thông tin này cũng giúp cho bản thân anh có thêm kiến thức phục vụ nhiệm vụ chuyên môn.

CTV Quốc Cường. Ảnh: PV
CTV Quốc Cường. Ảnh: PV

Tuy nhiên, theo Quốc Cường, việc đọc, nghe các chương trình từ các báo, đài khác chỉ cho mình sự tiếp nhận một chiều, còn khi tham gia đọc lời bình luận cho Báo Nghệ An, anh phải nghiên cứu kỹ bài viết, nghiên cứu bối cảnh của câu chuyện để có giọng đọc phù hợp. Chính việc phải tham gia vào quá trình sản xuất một sản phẩm như vậy khiến anh càng nắm chắc kiến thức và làm phong phú thêm sự hiểu biết của mình hơn.

Tự nhận mình là “tay ngang” khi cộng tác với Báo Nghệ An, Quốc Cường cho biết, hồi mới đầu tham gia, mỗi bài anh thường phải mất vài tiếng đồng hồ để đọc, thu, cắt gọt file ghi âm, nay khi đã quá quen với công việc này mỗi bài có khi anh chỉ mất từ 10 đến 15 phút để hoàn thành. Đặc biệt việc tự thu âm của anh cũng có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Anh bảo “do không có phòng thu nên hầu như phải ghi âm qua điện thoại, những lần đầu do không quen nên file ghi âm hay bị ồn, về sau có người mách nước rằng vào ô tô đóng kín cửa và thu thì sẽ không bị lẫn tiếng ồn. Thế là mình ngồi trong xe vừa đọc vừa ghi...”.

Tuy nhiên, niềm vui của Quốc Cường là khi giọng đọc của mình được phát sóng, đông đảo người quen, bạn bè và cả bạn đọc khắp nơi đều có phản hồi tích cực. Thậm chí nhiều bạn đọc ở Đức, Nga, Pháp cũng tương tác khiến cho anh như được tiếp thêm động lực để tiếp tục cộng tác với niềm đam mê và trách nhiệm…

Tin mới