Công Vinh giã từ sự nghiệp, gọi điện cho Thuỷ Tiên khóc nức nở

(Baonghean.vn) - Trận bán kết lượt về hoà Indonesia 2-2 trên sân Mỹ Đình tối qua (7/12) có lẽ đã đem đến cho đội trưởng Lê Công Vinh nhiều cảm xúc nhưng đặc biệt trong đó là những giọt nước mắt. 

» Bình công, luận tội của HLV Hữu Thắng
 

Trước khi trận đấu bắt đầu, người hâm mộ đã thấy những giọt nước mắt trên má tiền đạo người Nghệ An khi đang hát quốc ca bởi rất có thể đây sẽ là lần cuối cùng Công Vinh được đá trên sân cỏ đội tuyển Việt Nam. Trước đó, Công Vinh từng tuyên bố AFF Cup Suzuki 2016 sẽ là mùa giải cuối cùng của anh trước khi giải nghệ. 

Công Vinh khóc khi hát quốc ca trước trận đấu.
Công Vinh khóc khi hát quốc ca trước trận đấu.

Trận bán kết gặp Indonesia trên sân Mỹ Đình khiến nhiều khán giả phải thốt lên “Trận bóng điên rồ chưa từng thấy”, “Xem mà thấy lo lắng, rồi phẫn nộ, rồi vỡ oà cảm xúc, rồi buồn bã”,… khi Việt Nam bị dẫn trước, sau đó gỡ hoà và vươn lên dẫn tỷ số. 

Nhưng cuối cùng vận may vẫn không mỉm cười với HLV Hữu Thắng và các học trò, tuyển Việt Nam dừng chân ở vòng bán kết với tỷ số hoà đội khách 2 - 2. 

Thuỷ Tiên dõi theo trận đấu và luôn là chỗ dựa tinh thần cho Công Vinh dù lúc thành công hay thất bại.
Thuỷ Tiên dõi theo trận đấu và luôn là chỗ dựa tinh thần cho Công Vinh dù lúc thành công hay thất bại. (Ảnh: Facebook Thủy Tiên)

Ca sỹ Thuỷ Tiên, bà xã Công Vinh, chia sẻ trên trang fanpage facebook của mình: “Bạn ấy gọi về khóc nức nở, lần đầu tiên bạn ấy khóc với mình đấy. Mình bảo không được khóc vì ba đã làm hết sức, hãy tự hào vì những gì mình đã nỗ lực cống hiến…”. 

Thuỷ Tiên đăng ảnh kèm theo lời động viên chồng, cô cũng tỏ thái độ với những lời chỉ trích nhằm vào Công Vinh sau trận đấu.
Thuỷ Tiên đăng ảnh kèm theo lời động viên chồng, cô cũng tỏ thái độ với những lời chỉ trích nhằm vào Công Vinh sau trận đấu. Ảnh: Facebook Thuỷ Tiên

Công Vinh sau đó cũng đăng dòng trạng thái: 

“Cảm ơn bóng đá đã cho tôi nếm trải tất cả những cung bậc cảm xúc mãnh liệt nhất. Cảm ơn những cổ động viên, người hâm mộ đã luôn ở bên cạnh chia sẻ cùng tôi dù lúc thành công hay cả khi thất bại…Tôi luôn biết ơn các bạn.

Ngày hôm nay là ngày tôi chính thức giã từ sự nghiệp bóng đá của mình, từ cấp đội tuyển cho đến CLB… Đã đến lúc cho phép mình được nghỉ ngơi. Cảm ơn vì tất cả”. 

Lam Lam

TIN LIÊN QUAN

Tin mới