Cristiano Ronaldo nghi bị Real Madrid “trả thù”; Juventus lôi kéo Ramsey với lương khủng

(Baonghean.vn) - MU có 24 giờ then chốt, giữ Mourinho hoặc chọn Zidane! Paul Pogba khiến Mourinho câm nín; Terry trở lại Aston Villa trong vai trò trợ lý HLV là những thông tin thể thao quốc tế mới cập nhật.

Juve lôi kéo Ramsey với lương khó tin

Liverpool, M.U hay Chelsea có thể sẽ phải ngậm ngùi nhìn tiền vệ Aaron Ramsey (Arsenal) gia nhập Juventus với mức lương vô cùng hậu hĩnh.
Hợp đồng của Aaron Ramsey với Arsenal còn thời hạn tới cuối mùa giải 2018/19.
Hợp đồng của Aaron Ramsey với Arsenal còn thời hạn tới cuối mùa giải 2018/19.
Vì nhiều lý do, Arsenal chưa thể gia hạn thành công với Ramsey và bản thân ngôi sao người Xứ Wales dường như cũng đã tính toán tương lai cho mình. Tuy vậy, Ramsey lại đang khá lúng túng vì có nhiều đội bóng sẵn sàng trải thảm đỏ mời anh.
Chelsea, Liverpool và cả M.U đều muốn có Ramsey theo dạng CNTD vào mùa Hè 2019. Tuy nhiên, "giấc mộng" của 3 đại gia Ngoại hạng Anh có thể bị phá hỏng bởi Juventus. Đội ĐKVĐ Serie A đã lên kế hoạch ký hợp đồng ghi nhớ với Ramsey ngay trong tháng 1/2019.  Đi kèm theo đó là mức lương "khủng" lên tới 250.000 bảng/tuần. 
Cristiano Ronaldo nghi bị Real Madrid “trả thù”
Ronaldo nghi ngờ bị Real Madrid
Ronaldo nghi ngờ bị Real Madrid "ám hại".
Nhà báo Tancredi Palmeri, người đang làm việc cho beIN Sports, cho biết Cristiano Ronaldo đang nghi ngờ rằng anh đang bị Real Madrid “trả thù” vì việc rời CLB này để gia nhập Juventus vào Hè năm nay với giá 100 triệu euro. Nguồn tin của Palmeri tiết lộ rằng, Ronaldo đã tin việc anh không giành được giải thưởng The Best 2018 hay việc cầu thủ này dính thẻ đỏ ở Champions League đều có bàn tay của Real Madrid.
“Ronaldo tin rằng mọi thứ đã bắt đầu từ Real Madrid và ý đồ chính trị của chủ tịch CLB, Florentino Perez để loại bỏ tầm quan trọng của anh trên đấu trường quốc tế”, nhà báo người Italy, Tancredi Palmeri tiết lộ.
Cũng theo Tancredi Palmeri, việc Ronaldo không thi đấu cho đội tuyển quốc gia trong đợt tập trung này là vì anh muốn tẩy chảy UEFA Nations League để đáp trả âm mưu chống lại mình.

MU có 24 giờ then chốt, giữ Mourinho hoặc chọn Zidane!

Theo báo chí Anh, trong vòng 24 giờ, Phó Chủ tịch MU, Ed Woodward có cuộc gặp với HLV Jose Mourinho ở London để làm rõ tương lai của nhà cầm quân người Bồ.

MU phải lựa chọn dứt khoát trong 24h, hoặc Mourinho, hoặc vời Zidane giải cứu.
MU phải lựa chọn dứt khoát trong 24h, hoặc Mourinho, hoặc vời Zidane giải cứu.

Nếu MU vẫn quyết định cược mùa giải vào nhà cầm quân 55 tuổi, khi đó 2 người sẽ bàn đến việc mua sắm bổ sung lực lượng vào tháng 11 tới đây cho Quỷ đỏ.

Tuy nhiên, các nguồn cũng lưu ý thêm, có tình huống xảy ra khiến lãnh đạo Quỷ đỏ buộc phải quyết định chớp nhoáng, nếu thực sự nhắm Zidane làm HLV tương lai của MU.

Lý do, cựu thuyền trưởng Real Madrid đang được Hùm xám Bayern Munich nhăm nhe mời về thay Nico Kovac bởi tình trạng đáng lo ngại của nhà vô địch Bundesliga gần đây.

Một tình huống đòi hỏi các sếp bự MU phải có lựa chọn dứt khoát, nếu đã có ý định sa thải Mourinho mời Zidane thì họ cần hành động ngay kẻo lỡ.

Paul Pogba khiến Mourinho câm nín

Paul Pogba nhắn Mourinho: Tôi cần gì đeo băng đội trưởng MU, vẫn có thể làm thủ lĩnh - trên sân và phòng thay đồ!
Paul Pogba nhắn Mourinho: Tôi cần gì đeo băng đội trưởng MU, vẫn có thể làm thủ lĩnh - trên sân và phòng thay đồ!

Trở về Pháp làm nhiệm vụ tuyển QG, Pogba vẫn tranh thủ... đào thêm mâu thuẫn với Mourinho, với những tuyên bố liên quan đến chiếc băng đội trưởng - chức danh mà ông thầy người Bồ tuyên bố trước toàn đội MU, có thể không bao giờ cho Pogba đeo lại lần nữa.

Và nhân cơ hội khi được hỏi về việc có muốn một ngày đeo băng thủ quân tuyển Pháp, Pogba đã có những "lời vàng" ngầm ý cho Mourinho: "Tôi chưa bao giờ chơi cho tuyển Pháp để làm đội trưởng cả. Có mặt ở đây là một điều lớn lao với tôi rồi.

Bạn không cần phải làm đội trưởng thì mới chỉ huy được. Một nhà lãnh đạo không nhất thiết phải đeo chiếc băng ấy. Là một thủ lĩnh bạn có thể nói trên sân nhưng cũng có những nhà lãnh đạo không cần phải nói. Ở tuổi 25 của tôi, ở giữa 2 lớp cầu thủ - già nhất và trẻ nhất. Điều ấy cho phép tôi chuyển tải thông điệp và có cơ hội được lắng nghe".

Terry trở lại Aston Villa trong vai trò trợ lý HLV

BLĐ Aston Villa xác nhận Dean Smith sẽ là thuyền trưởng mới của đội bóng và cựu cầu thủ John Terry đảm nhiệm vai trò trợ lý HLV.
Terry trở lại Aston Villa trong vai trò trợ lý HLV
Trước đó, BLĐ Aston Villa đã sa thải cựu HLV Steve Bruce vì những kết quả không tốt ở mùa giải này. Aston Villa đang xếp thứ 15 trên BXH Championship với 15 điểm và kém 10 điểm so với CLB đầu bảng Sheffield United.
Chính vì thế, Aston Villa đã nhắm tới những cái tên như Dean Smith (Brentford), Thierry Henry và Rui Faria cho chiếc ghế nóng. Trong khi Faria từ chối vì lý do tế nhị thì Henry lại đang đàm phán với CLB anh từng thi đấu khi còn là cầu thủ, AS Monaco. Do đó, Aston Villa buộc phải chi tiền đền bù cho Brentford để có được sự phục vụ của HLV Smith. 
Trên trang chú, Aston Villa cũng xác nhận việc Smith sẽ dẫn dắt đội bóng kèm theo trợ lý mới Terry. Ngoài Terry, các trợ lý khác của Smith còn có Richard O'Kelly và Thomas Frank.

Tin mới