Cụ bà 72 tuổi và chó cưng sống sót sau 9 ngày lạc trong rừng

Một cụ bà 72 tuổi đã được giải cứu sau 9 ngày vật lộn trong khu vực thiên nhiên hoang dã Arizona.

Theo Sở An toàn Cộng đồng Arizona (Mỹ), vào ngày 31/3, xe chở bà Ann Rodgers cùng với chú chó của mình trên đường đi từ Tucson đến Phoeniz đã hết xăng mà lại không có trạm xăng nào gần đó.

Cụ bà Rodgers. Ảnh: Sở An toàn Cộng đồng.
Cụ bà Rodgers. Ảnh: Sở An toàn Cộng đồng.

Trong hơn một tuần, “cặp đôi” chủ và chó này đã phải cố gắng sống sót ở vùng đất cằn cỗi của Hạt Gila bằng cách ăn thực vật, quả mọng và uống nước từ các khe suối.

Vì không thể gọi điện thoại nên cụ bà Rodgers đã để lại rất nhiều dấu hiệu như tạo ra từ “HELP” (cứu tôi) bằng các que củi và hòn đá.

Vào thượng tuần tháng 4, máy bay trực thăng đã tìm thấy bà Rodgers cùng chú chó đang đứng cạnh một đống lửa.

Johnny Holmes, cán bộ điều tra cho biết: “Nếu bà Rodgers không nỗ lực thì bây giờ có lẽ chúng tôi vẫn phải đang tìm kiếm bà ấy ở đâu đó”.

Cụ bà tạo hình chữ HELP để nhân viên cứu hộ dễ nhận ra. Ảnh: Sở An toàn Cộng đồng.
Cụ bà tạo hình chữ HELP để nhân viên cứu hộ dễ nhận ra. Ảnh: Sở An toàn Cộng đồng.

“Bà ấy đã tự tham gia vào quá trình cứu hộ bằng cách cung cấp cho nhân viên của chúng tôi rất nhiều manh mối để tìm ra và theo được tới nơi bà đang trú”.

Cory Lundin, một chuyên gia sinh tồn, nói với Trung tâm Arizona rằng kỹ năng sống sót của bà Rodgers là điều rất hiếm gặp.

Kể cả những nhà sinh tồn được huấn luyện cũng ở vào tình thế nguy hiểm khi phải đối mặt với tình hình tương tự như của bà Rodgers./.

Theo VOV

Tin mới