Cụ ông 41 năm làm xóm trưởng ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - 41 năm liên tục làm Bí thư- thôn trưởng, giờ tuổi đã cao sức đã yếu nhưng người dân thôn Lĩnh Hồng, xã Thanh Lĩnh vẫn muốn ông Nguyễn Văn Trường tiếp tục công việc "vác tù  và" cho thôn.
Ông Nguyễn Văn Trường năm nay 67 tuổi và đã được người dân bầu giữ chức này khi mới bước sang tuổi 26.
Là địa bàn biệt lập với các khu dân cư khác của xã nhưng lại là cửa ngõ của vùng hữu ngạn của huyện, nằm sát Thị trấn, Thôn Lĩnh Hồng là nơi có bến đò Dùng và nay là 2 cầu Dùng đi qua. 
Một thời, địa bàn thôn được coi là "điểm nóng" nhưng nhờ chủ động nắm bắt tình hình, tổ chức động viên, phát động phong trào quần chúng nên tất cả các đối tượng  làm mất an ninh trật tự đều bị phát hiện bắt giữ hoặc đẩy đuổi. 
Trong vô vàn công việc mà ông, Nguyễn Văn Trường đã làm cho thôn xóm người dân và lãnh đạo cấp trên đánh giá cao nhất là việc giữ sự bình yên cho xóm làng. 
-	Trưởng thôn Nguyễn Văn Trường cùng người dân chăm sóc, rút kinh nghiệm khi trồng những cây con giống mới.
 Trưởng thôn Nguyễn Văn Trường cùng người dân chăm sóc, rút kinh nghiệm khi trồng những cây mới.

Có được sự bình yên này là nhờ những đóng góp của người Thôn trưởng đã luôn chủ động trong phát hiện đấu tranh với tội phạm, phối hợp tốt với các đơn vị, cùng nhân dân giữ gìn sự bình yên cho thôn xóm.

Một điều nữa dễ nhận ra và trở thành dấu ấn lớn nhất ở người Thôn trưởng này là sự cầu thị, luôn tìm kiếm ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, chăn nuôi. Là địa bàn đất chật người đông, toàn thôn chỉ có 14 ha đất canh tác, 7 ha ruộng vẫn trồng lúa như các thôn xóm khác nhưng còn 7 ha đất thì luôn xanh tốt rau màu.  
Mỗi năm 2 vụ, ông mày mò tìm hiểu, kêu gọi các đơn vị kỹ thuật và kinh doanh rau củ cùng vào cuộc với người dân để gieo trồng các loại rau màu có thời gian sinh trưởng ngắn, giá trị kinh tế cao như bí xanh, bí đỏ, dưa leo cho thu nhập cao gấp 3 – 5 lần trồng lúa, ngô. Nhờ vậy mà vừa kết thúc một vụ rau cải, xà lách sau tết, đến nay trên đồng đất của thôn Lĩnh Hồng lại đã có một vụ dưa leo đang thu hoạch, chuẩn bị một vụ bí mới. 
Chưa thỏa mãn với việc trồng các loại rau màu, hiện tại ông Trường đang thử nghiệm việc trồng quýt và quất trên phần đất nhà mình. Tranh thủ khi cây chưa khép tán, ông trồng thêm bí đỏ và một số loại rau tận dụng quỹ đất. Hàng ngày có rất nhiều người dân đã đến cùng ông để chăm sóc và theo học các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.
Trưởng thôn Nguyễn Văn Trường không chỉ là người luôn sát sao chăm lo cuộc sống người dân Lĩnh Hồng, mà ông còn là vị quan tòa để hòa giải mọi bức xúc bất đồng trong thôn xóm. Ông cũng chính là người luôn sẵn sàng giúp đỡ bà con, chòm xóm dù đó là lúc đêm khuya hay khi mờ sáng. Nhắc đến ông người dân Lĩnh Hồng luôn hàm chứa một sự biết ơn sâu sắc.
Làm thôn trưởng từ thuở tóc còn xanh, nay đã sắp bước vào tuổi cổ lai hi, hơn 40 năm gắn bó với vị trí trưởng thôn nhưng ông Nguyễn Văn Trường vẫn chưa được nghỉ ngơi, bởi như ông nói: muốn nghỉ mà dân vẫn tín nhiệm nên chưa  nghỉ được. 
Trần Đình Hà
Đài Thanh chương
TIN LIÊN QUAN

Tin mới