Cụ ông trả lại 20 triệu và 1 cây vàng nhặt được cho cô gái quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau khi nhặt được chiếc túi đựng khoảng 20 triệu đồng, 1 cây vàng, 2 thẻ ATM và giấy chứng minh thư, ông Luyện lập tức trình báo xóm trưởng và công an rồi nhờ con lên Faceook tìm trả lại người mất.

Chiều 20/2, chị Nguyễn Thị Trúc (31 tuổi, quê xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, hiện sinh sống ở thị xã Dĩ An, Bình Dương) cho biết, đã nhận được tài sản chiếc túi đựng gần 20 triệu đồng, một cây vàng, 2 thẻ ATM giấy chứng minh nhân dân để quên ở bên trạm chờ xe buýt trước cổng UBND xã Hương Long (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh).

ảnh facebook
Anh Xuân Đức, con trai ông Luyện chia sẻ tìm người mất đồ trên facebook
Theo chị Trúc, chiều 19/2, chị ra chờ xe buýt trước cổng UBND xã Hương Long để xuống sây bay Vinh (TP Vinh) bay vào TP. Hồ Chí Minh vì có việc gấp. Khi đang chờ xe buýt có xe taxi đi qua, chị Trúc vội lên taxi nên quên một chiếc túi đựng tiền, vàng và giấy tờ tùy thân.

Người nhặt được túi của chị Trúc là ông Lê Xuân Luyện (67 tuổi, trú xóm 9, xã Hương Long). Lúc ấy ông đi chơi bóng chuyền hơi thì nhặt được chiếc túi đựng gần 20 triệu đồng và 2 thẻ ATM cùng một giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Thị Trúc.

Ông Luyện nói: "Tôi nhặt được chiếc túi thấy có nhiều tiền liền mang đi trình báo với xóm trưởng và công an rồi nhờ con trai là Xuân Đức chụp ảnh chiếc túi, giấy chứng minh nhân dân đăng lên facebook để mong tìm người mất trả lại cho họ. Sau đó, chị Trúc liên lạc với tôi rồi đi xe taxi đến nhà tôi xin lại chiếc túi đó. Chị Trúc hết lời cảm ơn tôi rồi vì vội ra sân bay cho kịp chuyến nên không có thời gian trò chuyện nhiều".

Chị Trúc cho biết thêm: "Tôi nói lời cảm ơn ông Luyện và đưa cho ông một số tiền hậu tạ nhưng ông không lấy tiền ".

Tin mới