Cùng ngư dân làng biển Xuân Châu đón cá về

(Baonghean.vn) - Xuân Châu là xóm nhỏ ven biển thuộc xã Diễn Kim, Diễn Châu (Nghệ An). Người dân ở đây chủ yếu làm nghề biển. Giây phút thuyền cá về thường được trông đợi nhất trong nhịp sống hàng ngày của làng biển.
Thuyền về. Ảnh: Kiên Rose
Ngư dân xóm Xuân Châu nói riêng, xã Diễn Kim nói chung chủ yếu ra khơi bằng bè mảng đơn sơ. Từ 2 giờ sáng, người đàn ông trong mỗi gia đình ra biển và chỉ trở về khi đã trúng luồng cá. Ảnh: Kiên Rose
Những con cá mắc lưới. Ảnh: Kiên Rose
Loại lưới đánh cá được người dân gọi là lưới gõ, hay lưới trích (lưới chỉ đánh cá trích). Ảnh: Kiên Rose
Rũ lưới
Người đàn ông trụ cột của gia đình thường một mình ra khơi. Họ lênh đênh trên biển tìm luồng cá cách bờ từ 10 đến 15 hải lý. Ảnh: Kiên Rose
Sau khi gỡ cá ra khỏi lưới, cá tràn dưới cát biển. Mọi người cugnf nhau nhặt cá. Ảnh: Kiên Rose
Cả gia đình cùng đón thuyền về và vào việc: người thì gỡ lưới, người nhặt cá. Ảnh: Kiên Rose
 
Rồi rửa sạch cá. Ảnh: Hải Vương
Cá gỡ ra còn lấm lem đất cát, phải rửa trước khi xếp cá vào rổ, thùng. Ảnh: Hải Vương
Rửa cá. Ảnh: Kiên Rose
Cá đánh được là cá trích. Trung bình mỗi ngày 1 người/ 1 bè mảng đánh được chừng 1 tạ cá. Ảnh: Kiên Rose
Tất cả mọi thành viên trong gia đình đều được huy động ra chung sức lúc này. Ảnh: Kiên Rose
Giây phút thuyền về và mọi người cùng chung tay làm việc là phút giây mong đợi nhất trong ngày. Từ bao đời nay, người dân Xuân Châu gắn bó với biển và làm nghề với những chiếc bè đơn sơ như thế. Ảnh: Kiên Rose
Cá được thương lái đánh xe tải đến tận bờ biển thu mua. Cân cá bán ngay tại bờ biển. Ảnh: Kien Rose
Cá được thương lái đánh xe tải đến tận nơi thu mua. Cuộc mua bán diễn ra ngay trên bờ biển, nơi ngư dân vừa gỡ cá ra khỏi lưới. 1kg cá trích được thu mua với giá 15.000 đồng. Ảnh: Kien Rose
Chẳng mấy chốc, chiếc xe tải nhỏ đã chất đầy cá thu mua. Ảnh: Kiên Rose
Chẳng mấy chốc, chiếc xe tải nhỏ đã chất đầy cá thu mua. Ảnh: Kiên Rose
Khi người lớn đang bận bịu thì lũ trẻ con vui đùa bên những bè mảng với nụ cười hồn nhiên nhất. Ảnh: Hải Vương
Khi người lớn đang bận bịu thì lũ trẻ con vui đùa bên những bè mảng với nụ cười hồn nhiên. Ảnh: Hải Vương
Ngay trên đường là những lều nướng cá với bếp than đỏ lửa. Dân chài nướng cá tươi ngay bên bãi biển để bán cho khách qua đường. Ảnh Hải Vương
Ngay trên đường làng sát biển là những lều nướng cá với bếp than đỏ lửa. Dân chài nướng cá tươi ngay bên bãi biển để bán cho khách qua đường với giá 20-30.000 đồng/kg. Ảnh Hải Vương

Tin mới