Cuộc chiến chống ma túy: Máu và nước mắt

(Baonghean.vn) - Với nguồn lợi nhuận kếch xù, tội phạm ma túy ngày càng manh động, trang bị vũ khí “nóng” sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị vây bắt. Cuộc chiến chống loại tội phạm này đang cam go hơn bao giờ hết. Và máu các anh đã đổ trong cuộc chiến khốc liệt này.

Máu vẫn đổ…

Ngày 28/6, lực lượng phòng chống ma túy biên phòng đã bắt giữ Vừ Bá Xênh (SN 1979), trú tại xã Tây Sơn, Kỳ Sơn, là giáo viên Trường THCS Tây Sơn khi đang có hành vi vận chuyển 20 bánh heroin, 7kg ma túy đá và 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Để giải cứu Xênh, đồng bọn của đối tượng này đã nã nhiều phát đạn về phía lực lượng vây bắt khiến Thượng úy Nguyễn Đình Tài (trinh sát ma túy, Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An) và Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng (trinh sát ma túy của Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh BĐBP) bị thương.

Đối tượng Vừ Bá Xênh cùng tang vật khi bị bắt giữ . Ảnh: Như Bình
Đối tượng Vừ Bá Xênh cùng tang vật khi bị bắt giữ . Ảnh: Như Bình
Trong đó, Thượng úy Tài bị trúng 2 phát đạn vào bụng, Thiếu tá Hùng bị thương vào vùng vai. Do vết thương quá nặng, Thượng úy Nguyễn Đình Tài được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Dù đã trải qua ca phẫu thuật quan trọng nhưng khả năng phục hồi sức khỏe, vận động của trinh sát này vẫn chưa thực sự khả quan.

Đây không phải là lần đầu tiên, lực lượng phòng chống ma túy phải đổ máu trước loại tội phạm liều lĩnh và manh động này. Trước đó, vào ngày 10/12/2017, trong quá trình bị vây bắt đối tượng buôn ma túy trốn truy nã Kha Thanh Tài (SN 1976, trú xã Xá Lượng, Tương Dương) đã nã súng khiến Trung úy Nguyễn Văn Lam (Công an huyện Tương Dương) bị thương vào chân. Sau 10 ngày lẩn trốn trong rừng sâu, Kha Thanh Tài đã bị lực lượng phòng chống ma túy Công an huyện Tương Dương bắt giữ.

Vết thương không quá nghiêm trọng nên sau hơn 1 tháng điều trị, Trung úy Lam quay trở lại với công việc. Trinh sát trẻ này vẫn ngày đêm bán địa bàn, bám đối tượng, đối mặt với nhiều hiểm nguy để bóc gỡ từng đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ biên giới trung chuyển qua Tương Dương để về xuôi. Cũng như Lam, những người lính khác vẫn dấn thân vào từng chuyên án ma túy, dù hiểm nguy luôn rình rập quanh mình.

Thượng tá Trần Phúc Tú - Trưởng Công an huyện Tương Dương, nơi được xem là điểm nóng về tội phạm ma túy tại Nghệ An chia sẻ: “Tội phạm ma túy ngày càng manh động và liều lĩnh. Các đối tượng bất chấp các thủ đoạn để mua bán, kiếm lời chúng hình thành những đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, trang bị súng, lựu đạn… sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị vây bắt".

Các đối tượng trang bị súng, lựu đạn sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng. Ảnh: Như Bình
Các đối tượng trang bị súng, lựu đạn sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng. Ảnh: Như Bình 

Thượng tá Tú trầm ngâm nói: "Trước mỗi chuyên án, chúng tôi đã họp bàn rất kỹ, lên nhiều phương án khác nhau với quyết tâm cao nhất là bóc gỡ hoàn toàn đường dây, ổ nhóm ma túy nhưng quan trọng nhất vẫn phải đảm bảo an toàn cho anh em tham gia đánh án. Dù vậy nhưng mỗi khi anh em đi đánh án cũng lo lắm bởi hầu hết các cuộc đánh án đều phải đối mặt với hiểm nguy, máu chiến sỹ có thể đổ bất cứ lúc nào”.

… và nước mắt

Cuộc chiến chống ma túy không đơn thuần là cuộc chiến với kẻ thù trước mặt mà đó là cả một cuộc đấu tranh dữ dội về bản lĩnh của mỗi người lính, đặc biệt là đối với các trinh sát nội tuyến - những người phải tìm cách xâm nhập vào hang ổ kẻ thù tìm “tử huyệt” để bóc gỡ.

Ở đó, họ vừa phải chiến đấu với kẻ thù, vừa phải chiến đấu với chính bản thân mình. Và chiến thắng chỉ dành cho người có bản lĩnh vững vàng, không để bị dụ dỗ, lóa mắt bởi cám dỗ tiền bạc vật chất.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP thăm Thượng úy Nguyễn Đình Tài đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ảnh: Như Bình
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP thăm Thượng úy Nguyễn Đình Tài đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ảnh: Như Bình
PV đã từng tham dự, đưa tin về phiên xét xử ma túy mà đứng ở vị trí bị cáo là L.B.R (SN 1977, quê Kỳ Sơn) - một trinh sát giỏi của một đơn vị chống tội phạm ma túy. Là trinh sát nội tuyến, L.B.R cũng từng góp công rất lớn trong nhiều chuyên án ma túy trên địa bàn. Có thời điểm, trong vòng 1 năm, L.B.R được tặng 3 Bằng khen của cấp Trung ương cho thành tích trong công tác của mình.

Nhưng rồi, những mối quan hệ vì công việc, những nguồn lợi kếch xù từ thứ hàng trắng chết người ấy đã đánh bật người lính này ra khỏi guồng quay mà đồng đội đang thực hiện. Khi không giữ được mình nữa, L.B.R xin ra quân. Như một cái kết tất yếu, người đàn ông này trở thành “đối tượng” của chính đồng đội cũ của mình.

Ngày ra tòa, đồng đội tới thăm. Họ chỉ đứng từ xa nhìn, đôi mắt tiếc nuối, thương chứ không oán giận bởi ngay trong chính bản thân mỗi người lính ở trận tuyến này đều hiểu những thử thách mà họ sẽ phải đối mặt.

Với tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”, bị cáo phải nhận mức án 20 năm tù. Người vợ khóc òa giữa phiên tòa. L.B.R cũng khóc. Đồng đội một thời quay đi, cố dấu đôi mắt đỏ hoe. Giọt nước mắt chảy ngược vào trong, đắng đót, mặn chát…

Họ vẫn phải tiếp tục chiến đấu với tội phạm ma túy, đối mặt với hiểm nguy. Và sau mỗi chuyên án, không chỉ có thành công với những bó hoa chúc mừng mà còn cả máu và nước mắt!

Với hành động dũng cảm trong trấn áp, truy bắt tội phạm ma túy, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng đã quyết định thăng quân hàm cho trinh sát Nguyễn Đình Tài từ Thượng úy lên Đại úy; nâng lương trước niên hạn cho Thiếu tá Trần Mạnh Hùng.

Tin mới