Cuộc sống của trẻ Khơ Mú sau những giờ lên lớp

(Baonghean.vn) - Những đứa trẻ ở Keng Đu (Kỳ Sơn - Nghệ An) sớm biết đến những công việc gia đình như bắt cá, gánh nước, lên rẫy lấy củi,... Dù vậy, niềm vui trẻ thơ vẫn ánh lên rạng ngời trong mắt các em.
Keng Đu là một xã vùng cao nghèo ở Kỳ Sơn, dân cư sinh sống chủ yếu là người Khơ mú. Trẻ em Keng Đu nay đã đến trường đầy đủ hơn nhờ các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước. Ảnh: Tuấn Anh
Keng Đu là một xã vùng cao nghèo ở huyện Kỳ Sơn, dân cư sinh sống chủ yếu là người Khơ mú. Trẻ em Keng Đu nay đã đến trường đầy đủ hơn nhờ các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước. Ảnh: Tuấn Anh
Ngày nghỉ, các em tranh thủ phụ giúp gia đình công việc nhà. Ảnh: Tuấn Anh
Ngày nghỉ, các em tranh thủ phụ giúp gia đình công việc nhà. Ảnh: Tuấn Anh
 
Chưa thể làm rẫy, đi chợ, nhiều em tranh thủ ngày nghỉ giúp bố mẹ xách nước từ khe suối và bể nước công cộng về nhà. Ảnh: Tuấn Anh
Chưa thể làm rẫy, đi chợ, nhiều em tranh thủ ngày nghỉ giúp bố mẹ xách nước từ khe suối và bể nước công cộng về nhà. Ảnh: Tuấn Anh
 
Những đứa nhỏ địu em sau lưng là hình ảnh quen thuộc ở địa bàn vùng cao này. Ảnh: Tuấn Anh
Những đứa nhỏ địu em sau lưng là hình ảnh quen thuộc ở địa bàn vùng cao này. Ảnh: Tuấn Anh
 
Những đứa lớn hơn đã biết ra suối bắt cá, vớt rong cải thiện bữa ăn. Ảnh: Tuấn Anh
Những đứa trẻ chơi ở suối, các em còn biết bắt cá, vớt rong cải thiện bữa ăn. Ảnh: Tuấn Anh
 
Còn nhỏ nhưng các em đã sớm mang gùi lên rẫy giúp mẹ. Ảnh: Tuấn Anh
Các em nhỏ Khơ Mú mang gùi theo mẹ lên rẫy. Ảnh: Tuấn Anh
 
Dẫu còn bao khó khăn, chúng vẫn giữ ánh mắt, nụ cười ngây thơ. Ảnh: Tuấn Anh
Dẫu còn bao khó khăn, chúng vẫn giữ ánh mắt, nụ cười ngây thơ. Ảnh: Tuấn Anh

Tin mới