Cuộc sống tạm bợ của những người di cư vì lũ ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hàng chục hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở buộc phải di dời đến nơi an toàn. Tuy nhiên, do chưa có chỗ ở ổn định nên họ phải sống tạm bợ trong những ngôi lều ven đường, ven đồi.
Hàng chục hộ dân nằm trong vùng sạt lở tại huyện Tương Dương (Nghệ An) buộc phải di dời trong cơn lũ lịch sử để đảm bảo an toàn về người và tài sản khi nước sông dâng cao. Đến nay, hầu hết các hộ đã di chuyển đến nơi an toàn. Ảnh: Thọ Tuân

Hàng chục hộ dân nằm trong vùng sạt lở tại huyện Tương Dương (Nghệ An) buộc phải di dời trong cơn lũ lịch sử để đảm bảo an toàn về người và tài sản khi nước sông dâng cao. Đến nay, hầu hết các hộ đã di chuyển đến nơi an toàn. Ảnh: Thọ Tuân

Do chưa có mặt bằng để dựng nhà cửa nên một số hộ phải dựng lều ven đồi để ở tạm, cuộc sống vô cùng chật vật. Ảnh: Thọ Tuân
Do chưa có mặt bằng để dựng nhà cửa nên một số hộ phải dựng lều ven đồi để ở tạm, cuộc sống vô cùng chật vật. Ảnh: Thọ Tuân
Một số gia đình phải thuê mặt bằng để ở. Tại đó họ dựng lều làm nơi chung sống cho cả gia đình và tập kết đồ đạc. Ảnh: Thọ Tuân
Một số gia đình phải thuê mặt bằng để ở. Tại đó họ dựng lều làm nơi chung sống cho cả gia đình và tập kết đồ đạc. Ảnh: Thọ Tuân
Trên con đường từ bản Lạ (xã Lượng Minh - Tương Dương) đến bản Vẽ (xã Yên Na), nhiều người dựng lều ngay giữa đường làm nơi trú ẩn. Ảnh: Thọ Tuân
Trên con đường từ bản Lạ (xã Lượng Minh - Tương Dương) đến bản Vẽ (xã Yên Na), nhiều người dựng lều ngay giữa đường làm nơi trú ẩn. Ảnh: Thọ Tuân
Gầm nhà sàn của người thân cũng được tận dụng tối đa làm nơi ở tạm. Ảnh: Thọ Tuân
Gầm nhà sàn của người thân cũng được tận dụng tối đa làm nơi ở tạm. Ảnh: Thọ Tuân
Đồ đạc, lương thực thực phẩm chất ngổn ngang trong các căn lều chật hẹp. Ảnh: Thọ Tuân
Đồ đạc, lương thực thực phẩm chất ngổn ngang trong các căn lều chật hẹp. Ảnh: Thọ Tuân
Nhiều nhân khẩu sinh hoạt và ngủ trong căn lều chật chội chừng 4-5 mét vuông, trẻ em không có không gian để vui chơi. Ảnh: Thọ Tuân
Nhiều nhân khẩu sinh hoạt và ngủ trong căn lều chật chội chừng 4-5 mét vuông, trẻ em không có không gian để vui chơi. Ảnh: Thọ Tuân
Bữa ăn của một cụ già diễn ra ngay bên lề đường khi trong lều không còn chỗ trống. Ảnh: Thọ Tuân

Bữa ăn của một cụ già diễn ra ngay bên lề đường khi trong lều không còn chỗ trống. Ảnh: Thọ Tuân

Chiếc bàn uống nước và tiếp khách được đặt ngoài trời vì trong nhà chật hẹp. Với thực tế trên, người dân nơi đây mong sớm được ổn định ở nơi tái định cư mới để yên tâm hơn. Ảnh: Thọ Tuân
Chiếc bàn uống nước và tiếp khách được đặt ngoài trời vì trong nhà chật hẹp. Với thực tế trên, người dân nơi đây mong sớm được ổn định ở nơi tái định cư mới để yên tâm hơn. Ảnh: Thọ Tuân

Tin mới