Cuộc sống vẫn ngập sắc màu giữa những khu nhà Quang Trung cũ kỹ

(Baonghean.vn) - Giữa những mảng tường tróc lở, những dãy nhà đã bị tháo dỡ đổ nát, nhịp sống ở khu chung cư cũ Quang Trung (T.P Vinh) vẫn đầy sống động.
Những dãy nhà chung cư Quang Trung - một dấu ấn của thành Vinh. Ảnh: Nguyễn Thành
Những dãy nhà chung cư Quang Trung được xây dựng từ hơn 40 năm trước - dấu ấn huy hoàng của thành Vinh một thời. Hiện những dãy chung cư này đã cũ kỹ lạc hậu và xuống cấp. Ảnh: Nguyễn Thành
Ở một góc ban công, các ông chiều chiều lại tụ tập quanh bàn cờ tướng. Ảnh: Hải Vương
Ở một góc ban công, các ông già chiều chiều lại tụ tập quanh bàn cờ tướng. Ảnh: Hải Vương
Người dân sống trong khu tập thể Quang Trung chủ yếu làm nghề lao động, không ít gia đình nhận làm sản phẩm, sửa quần áo tại gia. Ảnh: Hải Vương
Người dân sống trong khu tập thể Quang Trung chủ yếu làm nghề lao động tự do, không ít gia đình nhận làm sản phẩm, sửa quần áo tại gia. Ảnh: Hải Vương
Bức tường rêu mốc vừa là
Bức tường rêu mốc vừa là "mặt tiền" của tiệm giặt vừa là nơi mở dịch vụ bơm rửa xe. Ảnh: Hải Vương
Giữa những khu nhà cũ, tiếng cười và tiếng trẻ con đùa nghịch vẫn lanh lảnh mỗi ngày. Ảnh: Hải Vương
Giữa những khu nhà cũ, tiếng cười và tiếng trẻ con đùa nghịch vẫn lanh lảnh mỗi ngày. Ảnh: Hải Vương
"Chuồng cọp" là hình ảnh đặc trưng của khu tập thể cũ. Ảnh: Trung Hà
"Chuồng cọp" là hình ảnh đặc trưng của khu tập thể cũ. Ảnh: Trung Hà
Quá trình tháo dỡ và xây dựng công trình mới không làm ảnh hưởng đến hàng cây xanh lâu đời bao quanh khu chung cư. Ảnh; Hải Vương
Những hàng cây trồng quanh chung cư vẫn xanh rờn bóng mát. Ảnh: Hải Vương
Dù vậy, những ngày này, nắng vẫn vàng ươm, hoa giấy vẫn nở bung và nụ cười  vẫn lấp ló trên góc ban công xưa cũ. Ảnh: Nguyễn Thành
Dù vậy, những ngày này, nắng vẫn vàng ươm, hoa giấy vẫn nở bung và nụ cười vẫn lấp ló trên góc ban công xưa cũ. Ảnh: Nguyễn Thành

Tin mới