Cuốn hút nét hồn nhiên của trẻ em vùng cao

(Baonghean.vn) - Dù thiếu sân chơi nhưng với nhiều trẻ em ở huyện miền núi Quế Phong, chỉ cần vài cây cà kheo, vài viên sỏi, hòn than là các em đã có thể vui chơi cùng nhau hết sức sôi động. Những niềm vui, nụ cười mang đậm nét hồn nhiên núi rừng của các em thật cuốn hút.
Ngày nghỉ với những đứa trẻ huyện miền núi Quế Phong luôn tràn ngập tiếng cười với những trò chơi dân gian. Ảnh: Lâm Tùng
Ngày nghỉ với những đứa trẻ huyện miền núi Quế Phong luôn tràn ngập tiếng cười với những trò chơi dân gian. Ảnh: Lâm Tùng
Chỉ có một góc sân phía dưới nhà sàn, em bé ở bản Cỏ Ngựu, xã Châu Thôn, huyện Quế Phong vẫn vui vẻ với trò chơi đi cà kheo. Ảnh: Lâm Tùng
Chỉ có một góc sân phía dưới nhà sàn, em bé ở bản Cỏ Ngựu, xã Châu Thôn, huyện Quế Phong vẫn vui vẻ với trò chơi đi cà kheo. Ảnh: Lâm Tùng
Sàn xi măng là giấy, hòn than đen vứt lăn lóc trong bếp là màu vẽ, các em thỏa sức sáng tạo, vẽ những bức tranh của mình. Ảnh: Lâm Tùng
Sàn xi măng là giấy, hòn than đen vứt lăn lóc trong bếp là màu vẽ, các em thỏa sức sáng tạo, vẽ những bức tranh của mình. Ảnh: Lâm Tùng
Bức tranh ngộ nghĩnh trên nền xi măng dưới nhà sàn. Ảnh: Chu Thanh
Bức tranh ngộ nghĩnh trên nền xi măng dưới nhà sàn. Ảnh: Chu Thanh
Hai em bé chơi cắt dán dưới mái hiên của ngôi nhà sàn cổ của đồng bào dân tộc Thái ở Quế Phong. Ảnh: Lâm Tùng
Hai em bé chơi cắt dán dưới mái hiên của ngôi nhà sàn cổ của đồng bào dân tộc Thái ở Quế Phong. Ảnh: Lâm Tùng
Một bé gái người Thái tập thêu. Theo phong tục của người Thái, các bé gái thường được mẹ, bà truyền dạy cách thêu, cách dệt từ lúc 9, 10 tuổi để có thể tự làm ra được chiếc áo, tấm chăn khi đi lấy chồng. Ảnh: Chu Thanh
Một bé gái người Thái tập thêu. Theo phong tục của người Thái, các bé gái thường được mẹ, bà truyền dạy cách thêu, cách dệt từ lúc 9, 10 tuổi để có thể tự làm ra được chiếc áo, tấm chăn khi đi lấy chồng. Ảnh: Chu Thanh
Những em nhỏ hơn thường theo các bà, các mẹ đi chợ. Các em thường ngồi chơi một góc với nhau trong lúc các mẹ, các bà bán hàng. Ảnh: Chu Thanh
Những em nhỏ hơn thường theo các bà, các mẹ đi chợ. Các em thường ngồi chơi một góc với nhau trong lúc các mẹ, các bà bán hàng. Ảnh: Chu Thanh
Em bé người Thái bẽn lẽn bên mẹ khi thấy người lạ. Ảnh: Chu Thanh
Em bé người Thái bẽn lẽn bên mẹ khi thấy người lạ. Ảnh: Chu Thanh

Tin mới