Cựu danh thủ Văn Sỹ Sơn: 'Là cầu thủ, đừng chỉ đá vì thương hiệu của bản thân'

(Baonghean.vn) - Với góc nhìn của một nhà chuyên môn, cựu danh thủ Văn Sỹ Sơn, một hậu vệ nổi tiếng của SLNA thời kỳ cuối thập niên 90, đầu thập niên 20 đã nói lên cảm nhận riêng của anh về những vấn đề chuyên môn của đội bóng cũ.

Nhớ lại thời kỳ vàng son của bóng đá xứ Nghệ, đó là ký ức về những trận đấu diễn ra vào lúc 14h00 giữa gió Lào bỏng rát. Nóng cả trên sân, nóng cả trên những khán đài, bất kỳ đối thủ nào khi bước chân đến sân Vinh đều phải kiêng dè lối chơi máu lửa, quyết liệt của SLNA. Hậu vệ cánh trái ngày nào là một trong những người góp mặt trong giai đoạn suốt 6 năm SLNA bất bại tại "Chảo lửa Thành Vinh" (1996 - 2001).

Văn Sỹ Sơn (16) trong màu áo SLNA
Cựu danh thủ Văn Sỹ Sơn (số 16) và đồng đội cũ Ngô Quang Trường khi còn thi đấu trong màu áo SLNA năm 1999 - Ảnh: Quang Minh

Cựu đội trưởng SLNA bồi hồi kể lại: “Thời của bọn tôi, chỉ có tập và tập thôi. Các thầy luôn nhắc nhở chúng tôi rằng, đã là người con xứ Nghệ thì luôn mang phẩm chất, tinh thần quyết chiến trong tất cả mặt trận. Nếu tập luyện không tốt, ắt rằng khi vào sân thi đấu sẽ không bao giờ đạt được thành tích. Ngày xưa có lần đá tập đối kháng, tôi còn “phang” cả Sỹ Hùng và Sỹ Thủy. Không biết các em bây giờ có đêm nào vắt tay lên trán, trằn trọc không ngủ được vì không hiểu vì sao mình lại thua như thời của bọn tôi không?”

Trợ lý HLV của CLB Hà Nội T&T chia sẻ thêm: “Tất nhiên, bây giờ các em có khác xưa, nhưng tôi nghĩ cái quan trọng nhất là mỗi cầu thủ khi ra sân luôn thi đấu vì người hâm mộ, vì gia đình và vì màu cờ sắc áo chứ không phải đá vì cái thương hiệu của chính bản thân mình.”

“Tôi nghĩ rằng đội bóng và người hâm mộ luôn là số 1. Cái quan trọng là các cầu thủ phải biết mình nên hi sinh vì điều gì. Chứ đừng đá cho riêng bản thân mình để được các đội khác nhòm ngó, quá vội mơ về một tương lai mới để rồi kết cục trên sân là mạnh ai nấy đá. Như vậy sẽ không bao giờ có được kết quả như mong đợi!” - cựu danh thủ Văn Sỹ Sơn kết luận.

Cựu cầu thủ Văn Sỹ Sơn sinh ra trong gia đình có truyền thống bóng đá bậc nhất xứ Nghệ. Anh là con trai của ông Văn Sỹ Chi, cựu danh thủ của CLB Thể Công và ĐT  Việt Nam. Cùng với hai người anh em Văn Sỹ Hùng và Văn Sỹ Thủy, Văn Sỹ Sơn đã tạo ra bộ ba lừng danh của bóng đá xứ Nghệ. Khi Văn Sỹ Sơn còn thi đấu trên “Chảo lửa Thành Vinh”,  người ta truyền nhau một câu chuyện rằng, cỏ ở đường biên sân Vinh trơ trụi không phải vì nắng, mà vì những quả xoạc bóng của Văn Sỹ Sơn. Anh cống hiến cho Sông Lam Nghệ An tới năm 2007 khi đã 36 tuổi. Sau đó anh đầu quân cho Hà Nội T&T và hiện đang là HLV phó của Hà Nội T&T.

Trung Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới