Cựu giáo viên lĩnh án tử rút đơn kháng cáo để xin ân xá

(Baonghean.vn) - Đứng trước bục khai báo của phiên tòa phúc thẩm, cựu thầy giáo Thò Pạ Sáu xin rút đơn xin giảm án để làm đơn xin Chủ tịch nước ân xá mong có cơ hội sống.
Câu chuyện buồn thẳm trên đỉnh Pà Khốm

Câu chuyện buồn thẳm trên đỉnh Pà Khốm

(Baonghean.vn) - Từ một thầy giáo, một tấm gương về lòng thương yêu học sinh con em người Mông, thì giờ đây Thò Pạ Sáu trở thành kẻ tử tù vì buôn bán “cái chết trắng”. Ngày Pạ Sáu nhận án tử hình, nhiều người thân, đồng nghiệp vẫn còn ngỡ ngàng bởi không ai nghĩ một người thầy như Pạ Sáu lại vì ma lực đồng tiền mà bước chân vào con đường chết chóc.

Sáng 19/12, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự, xử phúc thẩm đối với bị cáo Thò Pạ Sáu (SN 1975, nguyên giáo viên điểm trường Pà Khốm, Trường Tiểu học Tri Lễ 2, huyện Quế Phong) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ, chiều tối 22/4, Sáu xách bao tải chứa 15 bánh heroin và 20 gói hồng phiến (tổng trọng lượng hơn 7,1 kg) đến ô tô bên đường giao cho khách thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Sau đó, Sáu khai: chiều 22/4, Sáu nhận được điện thoại của người đàn ông tên Xồng Bá Tủa (người Lào, không xác định được địa chỉ cụ thể) bảo xuống xã Châu Thôn để giao ma túy cho khách. Sáu đến điểm hẹn và được Tủa đưa 400 USD tiền công.

Đến chiều tối, theo chỉ đạo của Tủa, Sáu xách bao tải chứa “hàng” đến ô tô bên đường giao cho khách thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Đối tượng tên Tủa chạy thoát lên rừng, chiếc ô tô cũng nhanh chóng tăng ga bỏ chạy.

Cảnh sát dẫn giải Thò Pạ Sáu về Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Khánh An
Cảnh sát dẫn giải Thò Pạ Sáu về Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Khánh An
Ngày 19/9, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt tử hình Sáu về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau đó, Sáu làm đơn kháng cáo xin giảm án từ tử hình xuống chung thân. Trong đơn kháng cáo bị cáo Sáu trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn và cho rằng bản thân chỉ đi phiên dịch giúp Tủa và được trả tiền công phiên dịch là 400 USD.

Tại phiên Tòa phúc thẩm, bị cáo Sáu không đưa ra được tình tiết mới để Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt và không chứng minh được Tủa gọi điện cho Sáu thuê đi phiên dịch.

Sau khi được luật sư tư vấn và người thân giải thích, bị cáo Sáu xin rút đơn kháng cáo và thể hiện ăn năn hối cải để làm đơn gửi lên Chủ tịch nước xin ân xá.

Do vậy, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã đình chỉ xét xử phúc thẩm. Khi được dẫn ra xe chở về Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, bị cáo Sáu ngước cổ quay lại nhìn người thân, rưng rưng nước mắt.

Tin mới