Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim, chết lâm sàng

(Baonghean.vn) - Trước tình cảnh bệnh nhân sắp tử vong vì bị đâm thủng tim, các bác sĩ Bệnh viện HNĐK Nghệ An bất chấp nguy cơ phơi nhiễm bệnh lý quyết tâm cứu bệnh nhân bằng được.

23 giờ 59 phút ngày 5/6, xe cấp cứu chở bệnh nhân Nguyễn Thành P. (18 tuổi, trú tại Nghi Mỹ, Nghi Lộc) đến Bệnh viện HNĐK Nghệ An trong tình trạng nguy kịch do bị dao đâm thấu ngực trái, xuyên vào tim.

Ngay lập tức bệnh nhân được chuyển thẳng vào phòng cấp cứu. Tại đây, bác sĩ đã lập tức mời hội chẩn chuyên khoa Ngoại lồng ngực, chuyển mổ tối khẩn. Ngay khi rời cửa khoa Cấp cứu, để vào phòng phẫu thuật, bệnh nhân P bị ngừng tim, ngừng thở. Ê-kip cấp cứu vừa chạy đẩy cáng vừa liên tục cấp cứu ngừng tuần hoàn, hồi sức tim phổi, ép tim ngoài lồng ngực.

BSCKI. Hồ Thái Phúc (khoa Ngoại Lồng ngực) chăm sóc hậu phẫu mổ tim cho bệnh nhân Nguyễn Thành P. Ảnh: Hoàng Yến
BSCKI. Hồ Thái Phúc (khoa Ngoại Lồng ngực) chăm sóc hậu phẫu mổ tim cho bệnh nhân Nguyễn Thành P. Ảnh: Hoàng Yến

Ở phòng phẫu thuật, các bác sĩ đã tìm mọi cách cứu sống bệnh nhân. BS CKI. Hồ Thái Phúc, khoa Ngoại Lồng ngực kể: "Ngay khi mở ngực trái, màng ngoài tim bệnh nhân xuất hiện vết thương kích thước 1,5 cm, tim không còn nhịp đập. Mở rộng màng ngoài tim, ê-kip phẫu thuật đã phát hiện và giải phóng cục máu đông lớn gây chèn ép, giúp tim bệnh nhân bắt đầu đập trở lại.

Ngay lúc đó, với lực co bóp của quả tim, máu của bệnh nhân phun xối xả, phụt thẳng vào mặt phẫu thuật viên. Dùng ngón tay chèn thẳng vào vết thương đang phun máu, chúng tôi nhanh chóng dùng chỉ khâu 2 mũi chữ U. Vết thương tim nhanh chóng được khống chế”.

Bác sĩ Thái Phúc cho biết: “Chúng tôi chỉ có ít phút ngắn ngủi để cứu sống bệnh nhân, nếu chậm trễ một chút, bệnh nhân sẽ tử vong. Vậy nên, dẫu bệnh nhân chưa được làm xét nghiệm máu (ê-kip có nguy cơ phơi nhiễm bệnh lý rất cao), chúng tôi vẫn quyết tâm cứu bệnh nhân bằng mọi giá”.

Sau phẫu thuật, đến thời điểm này, sức khỏe bệnh nhân Nguyễn Thành P đã dần hồi phục./.

Tin mới