Đã đến lúc 'thay máu' trọng tài

(Baonghean.vn) - Để bảo vệ các ông “vua sân cỏ” mỗi khi các trọng tài mắc sai lầm, ông Nguyễn Văn Mùi, trưởng ban trọng tài thường nói “Trọng tài chúng tôi cũng là con người, không tránh khỏi…”. Nhưng đã đến lúc, cổ động viên phải nói với VFF rằng: “Chúng tôi cũng là con người…” không thể mãi chịu đựng những sai lầm vô lý đến trắng trợn của đội ngũ trọng tài Việt Nam.

Đầu Xuân, bộc bạch với các phóng viên thể thao, bầu Đức với tư cách là Phó Chủ tịch VFF đã chua chát: “Tôi nghĩ nát óc rồi, bây giờ mà muốn thay đổi bóng đá Việt Nam thì chỉ còn nước phải xóa sạch mấy cái lợi ích nhóm chồng chéo này đi, thay máu và làm lại, như thế mới hy vọng khá lên được. Ban đầu, bầu Đức tưởng thu nhập thấp khiến đội ngũ trọng tài Việt Nam hay vấp sai lầm, với cương vị Phó Chủ tịch phụ trách tài chính ông đề xuất tăng tiền lương cho các ông “vua sân cỏ”. Vẫn mắc sai lầm! Những tưởng là do thiếu thiết bị liên lạc với nhau, các trọng tài không thể bao quát trận đấu, ông cho mua bộ đàm. Vẫn thế!

Chất lượng trọng tài kém cũng là nguyên nhân khiến khán giả sân Vinh quay lưng với bóng đá. Ảnh: Dũng Nguyễn
Chất lượng trọng tài kém cũng là nguyên nhân khiến khán giả sân Vinh quay lưng với bóng đá. Ảnh: Dũng Nguyễn

Đến nước này, ông mới vỡ lẽ “nguyên nhân của mọi nguyên nhân” nằm chính ở đội ngũ nhân sự và chủ động đề xuất thay vị trí Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi. Điều oái oăm là tuy bị công kích dữ dội ở cuộc họp BCH VFF chiều 11/8/2016, nhưng đến lúc bỏ phiếu tín nhiệm, vị trưởng ban trọng tài lại thoát hiểm ngoạn mục. Hơn ai hết, bầu Đức thấy mình đang “cô đơn giữa chốn đông người” và tự “vạch áo” bằng những lời đắng cay về một tổ chức mà ông là một trong những người giữ vai trò chủ chốt. Sân cỏ Việt Nam đang chồng chéo, đan xen các nhóm lợi ích và Ban thường vụ VFF đang dần bất lực.Vì chưng bác mẹ tôi nghèo?

Chiều qua (12/2), khi trọng tài Trung Kiên B, “đè ngửa” chủ nhà trong tình huống trung vệ Thiago mang áo số 5 của Quảng Nam đã nhảy đấm vào cổ, khiến thủ môn Nguyên Mạnh (SLNA) đổ vật ra sân thì người ta lại càng thấy bầu Đức có lý.

Trong tình huống này, khá nhiều trọng tài sẽ tặng cho Thiago tấm thẻ vàng, do lỗi tranh chấp với thủ môn trong vòng 5,5m thì trọng tài trên sân lại làm ngơ để Claudeeir ghi bàn. Có thể trách các cầu thủ SLNA đã đứng sững lại chờ còi, rất thiếu chuyên nghiệp, nhưng cũng thông cảm cho họ bởi không chỉ có cầu thủ SLNA cùng đội khách và khán giả trên sân đều nghĩ, trọng tài Trung Kiên B “to gan” đến mấy cũng phải cắt còi.

Có lẽ, khi thời gian thi đấu không còn nhiều, trọng tài không còn cách nào khác là dùng kế “gậy ông lại đập lưng ông”, nhanh chóng đưa trận đấu vào việc đã rồi. So với vụ việc “tiếng còi méo” của trọng tài Hà Anh Chiến trên sân Thanh Hóa năm ngoái, trọng tài Văn Kiên B còn phạm lỗi nặng hơn. Có chăng, sắc mặt của trọng tài Văn Kiên B thay đổi nhanh hơn, ngay sau khi trung vệ Quế Ngọc Hải phản ứng.

Tất nhiên ông “vua sân cỏ” còn đủ tỉnh táo để không rút thẻ vàng cảnh cáo dù các cầu thủ chủ nhà phản ứng dữ dội. Thường thì các trọng tài nếu có sai sót thường thổi có lợi cho đội chủ nhà như năm nào, SLNA chí ít cũng có vài trận bị ép. Mới đây, hậu vệ phải Sỹ Nam trên sân Vinh, trong tình huống bị thổi phạt penalty cũng “thề sống, thề chết” với người viết rằng: “Quả thật em chưa hề chạm người Sadio Diao”. Có điều trọng tài chính Văn Kiên lại không nghĩ như thế, chính xác hơn ông đang “chờ” có cầu thủ SLNA nào “mon men” lại gần tiền đạo S.Khánh Hòa!

Bản thân Thiago cũng không tin rằng mình lại không bị phạt trong tình huống tranh chấp với Nguyên Mạnh. Ảnh: Dũng Nguyễn
Bản thân Thiago (5) cũng không tin rằng mình lại không bị phạt trong tình huống tranh chấp với Nguyên Mạnh. Ảnh: Dũng Nguyễn

Ngay từ đầu mùa giải, nhiều người đã cảnh báo về việc SLNA dễ bị thổi ép, nhưng ép trắng trợn như trọng tài Văn Kiên B thì quả thật, không khán giả xứ Nghệ nào nghĩ đến. Bản thân Giám đốc CLB Hồ Văn Chiêm trong Công văn số 10/CV.SLNA.2017 gửi hỏa tốc cho VFF, BTC giải, Ban Trọng tài, Ban Kỷ luật cho rằng “Đây không phải là lỗi nhận định của trọng tài mà có ý đồ rất rõ ràng” đề nghị “không sử dụng và thuê trọng tài này” cũng đã hiểu “nói chỉ để mà nói”. Với “thế và lực” như hiện nay của SLNA thì không chỉ trọng tài Văn Kiên và Văn Kiên B “đè ngửa” ra như thế đâu!

Các quan chức Ban Trọng tài nhiều lần nói: “Trọng tài cũng là con người nên vẫn có thể mắc sai lầm…” nhưng có lẽ phải như trọng tài Mark Clattenburg đã chủ động đến gặp và xin lỗi các cầu thủ Hull City bởi quyết định sai lầm bàn thắng của Sanchez thì mới đúng là CON NGƯỜI. Bằng không, điệp khúc đó đã quá nhàm tai người hâm mộ bóng đá Việt Nam, bởi nói cho cùng: “Khán giả chúng tôi cũng là con người”, không thể mãi nín chịu sai lầm thô thiển của các ông “vua sân cỏ” như thế.

                                                                                                  Catcosan Vinh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới