Đà Nẵng - SLNA: Đến Hòa Xuân là để chiến thắng

(Baonghean.vn) - Nút thắt tâm lý chuỗi 3 trận đầu khó khăn của SLNA đã được gỡ bỏ sau trận thắng nhẹ nhàng đội khách Than Quảng Ninh (TQN) 1- 0 trên sân Vinh ở vòng 4 và thầy trò Ngô Quang Trường đang đầy tự tin để đối đầu với đội chủ sân Hòa Xuân ở vòng 5 (23/3).

Với sự trở lại của các trụ cột Văn Khánh, Bá Sang… sau án treo giò, bên cạnh phong độ ổn định của Văn Đức, người hâm mộ SLNA rất phấn chấn khi Xuân Mạnh trở lại mạnh mẽ và hiệu quả sau quãng nghỉ vì Covid-19.

Từ bàn thắng “mở hàng” trong trận giao hữu lượt đi với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) đến phong độ chói sáng trong trận gặp TQN của Xuân Mạnh đã giúp cho SLNA đa dạng hơn trong bài bản tấn công lẫn phòng ngự. Vừa trực tiếp đe dọa đối phương một cách thường trực bên cánh phải, vừa góp phần tạo cân bằng trong tấn công khi cánh trái của Văn Đức bị quây chặt và bế tắc như thường lệ.

m
Thầy trò Ngô Quang Trường đang đầy tự tin để đối đầu với đội chủ sân Hòa Xuân. Ảnh: Đức Anh

Khi Xuân Mạnh lên công về thủ nhịp nhàng bên cánh phải và tung ra những đường chuyền sắc lẹm, SLNA có cơ hội để khai thác khả năng săn bàn của cặp cầu thủ ngoại Bruno và Peter. Bàn thắng mang về 3 điểm của Bruno trong trận gặp TQN, vì vậy không chỉ giải tỏa cơn khát bàn thắng của các ngoại binh mà còn tạo đà hưng phấn và niềm tin cho toàn đội trong chặng đường gian nan sắp tới, trong đó có cuộc đối đầu với đối thủ đầy duyên nợ Đà Nẵng, đội bóng toàn thắng sau 3 vòng đấu đầu tiên nhưng đã phải đón nhận thất bại đầu tiên sau trận đấu gặp T. Bình Định trên sân Quy Nhơn ở vòng 4 (19/3).

Điều thú vị là trong trận đấu tới cả 2 đội đều có “tay trong” khi trung vệ Jelic của SLNA từng thi đấu mùa trước cho Đà Nẵng, còn hậu vệ Đình Hoàng và tiền vệ Ngọc Toàn vốn từ SLNA chuyển tới thi đấu cho Đà Nẵng. Nhưng với sự bổ sung lực lượng mạnh mẽ của Đà Nẵng, khả năng “đọc vị” của Jelic đối với đội bóng cũ để giúp SLNA khắc chế đối thủ không thể nói là nhiều và những người cũ của SLNA ở Đà Nẵng chắc cũng thi đấu chuyên nghiệp trước những người đồng đội cũ (nay là đối thủ) trong cuộc đua tìm danh hiệu của đội Đà Nẵng vừa được đầu tư rất mạnh bạo hướng tới sự cạnh tranh sòng phẳng với các thế lực của V. League như Hà Nội, Viettel, TP. HCM…

Phan Văn Đức và các đồng đội vừa có một trận đấu hay. Ảnh: Đức Anh
Phan Văn Đức và các đồng đội vừa có một trận đấu hay. Ảnh: Đức Anh

Việc bất ngờ để thua đội mới lên hạng T. Bình Định sẽ khiến thầy trò Huỳnh Đức quyết tâm hơn trong cuộc đối đầu với SLNA. Đáng chú ý trong 3 trận thắng của Đà Nẵng cả trên sân nhà và sân khách đều với tỷ số sát nút 1-0, cầu thủ ghi bàn lần lượt là Đức Chinh (gặp TP. HCM), Rafaelson (gặp TQN, sân khách) và Kebe (gặp HLHT). Có 2 bàn thắng xuất phát từ tấn công trung lộ với kiến tạo của Văn Long và Anh Tuấn, bàn còn lại xuất phát từ tình huống cố định với sự tận dụng cơ hội từ lộn xộn trong vòng cấm đối thủ.

Qua đó để thấy đội bóng của Huỳnh Đức khá ổn trong phòng ngự, linh hoạt ở tuyến giữa và khả năng càn lướt của các ngoại binh, nhất là Rafaelson. Trong trận gặp T. Bình Định mới đây, Anh Tuấn chơi dưới sức và Huy Hùng vào thay người cũng không giúp thế trận phòng ngự từ xa lẫn tổ chức tấn công của đội khách khá hơn. Đây có thể là cơ hội của SLNA để phong tỏa tuyến giữa khi Sỹ Sâm và Đình Châu chơi khá hay ở trận đấu gặp TQN, hạn chế rất nhiều nguy cơ cho tuyến phòng ngự của đội nhà. Cũng không thể không nhắc tới là dù thắng sát nút 1-0, nhưng đội chủ sân Hòa Xuân cũng mướt mồ hôi trước đội khách HLHT chơi đeo bám, quyết liệt.

Mọi “dữ liệu” vừa nêu tất nhiên chỉ mang tính tham khảo và điều có thể an tâm là xưa nay khi đến Đà Nẵng thi đấu, thầy trò SLNA luôn tự tin “cháy” hết mình trong từng pha bóng và luôn thu được kết quả tích cực. Chưa kể “truyền thống” của đội bóng nghèo SLNA là hễ gặp đội nhà giàu ồn ào thì thi đấu như lên đồng, như thể đó là điều không thể khác!

Hy vọng trận đấu trên sân Hòa Xuân trong mùa xuân này sẽ là một trận đấu ... không hòa, không lặp lại thất bại của đội bóng thứ 2 đến từ xứ Nghệ, sau HLHT kiên cường là đến SLNA quật khởi?

Tin mới