Đã tìm thấy toàn bộ 22 thi thể bị vùi lấp ở Quảng Trị

(Baonghean.vn) - Thi thể cuối cùng trong số 22 người bị vùi lấp do lở núi ở đoàn kinh tế quốc phòng 337, xã Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa) được tìm thấy lúc 14h30 ngày 19/10.

Lúc 14h30 hôm nay, thêm 3 thi thể được tìm thấy ở khu vực bể nước của doanh trại. Như vậy sau hơn một ngày đêm nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy tất cả 22 quân nhân bị vùi lấp.

Trước đó, lúc 13h20, lực lượng tìm kiếm phát hiện dấu vết của một số thi thể, nhưng việc đưa các thi thể ra ngoài gặp nhiều khó khăn do khối lượng bùn đất lớn, nhà cửa bị xô đẩy che lấp.

Mũ cối và balo của một số nạn nhân còn lại ở hiện trường. Ảnh: Hữu Khoa
Mũ cối và balo của một số nạn nhân còn lại ở hiện trường. Ảnh: Hữu Khoa
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng yêu cầu lực lượng cứu hộ huy động nhân lực, vật lực tập trung tìm kiếm 3 chiến sĩ còn lại đang mất tích
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng yêu cầu lực lượng cứu hộ huy động nhân lực, vật lực tập trung tìm kiếm 3 chiến sĩ còn lại đang mất tích.

Việc tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường diễn ra xuyên trưa với 13 máy xúc và hơn 300 người chia thành nhiều nhóm đào bới. Theo lực lượng cứu hộ, khoảng 2 triệu m3 đất đá đã đổ xuống các gian nhà của đoàn kinh tế quốc phòng 337, có nơi đất đá vùi lấp sâu gần 10m.

Sở chỉ huy tiền phương tổ chức có 2 đài quan sát từ trên cao để báo động nếu đồi núi có dấu hiệu sạt lở tiếp; hôm qua hai đài quan sát đã báo động 6 lần về các sạt lở nhỏ. 

Chó nghiệp vụ được huy động tìm kiếm thi thể
Chó nghiệp vụ được huy động tìm kiếm thi thể.

Người thân các nạn nhân tập trung ở nhà thi đấu đa năng TP Đông Hà chờ nhận thi thể. Vừa vượt cả trăm km trong mưa lũ từ quê nhà (Hà Tĩnh) vào đến cổng nhà thi đấu đa năng, chị Kiều Thị Nhung, vợ nạn nhân Trần Quốc Dũng nói trong nước mắt : "Anh đi rồi, mẹ con em biết sống thế nào đây".

Người thân khóc ngất trước khu vực quàn thi thể các cán bộ chiến sỹ.
Người thân khóc ngất trước khu vực quàn thi thể các cán bộ chiến sỹ.

Những chuyến xe cứu thương vẫn trên đường vận chuyển thi thể về TP Đông Hà
Những chuyến xe cứu thương vẫn trên đường vận chuyển thi thể về thành phố Đông Hà.
Gia đình nạn nhân tập trung ở Nhà thi đấu đa năng TP Đông Hà, chờ xe cứu thương đưa các thi thể từ hiện trường về đây, sáng 19/10. Ảnh: Đức Hùng
Gia đình nạn nhân tập trung ở Nhà thi đấu đa năng Thành phố Đông Hà, chờ xe cứu thương đưa các thi thể từ hiện trường về đây, sáng 19/10. Ảnh: Đức Hùng

Nỗi đau của người thân nạn nhân vụ lở núi ở Đoàn kinh tế quốc phòng 337, sáng 19/10. Ảnh: Đức Hùng
Nỗi đau của người thân nạn nhân vụ lở núi ở Đoàn kinh tế quốc phòng 337, sáng 19/10. Ảnh: Đức Hùng

Đoàn xe cứu thương đưa thi thể các nạn nhân về Nhà thi đấu Đa năng TP Đông Hà chuẩn bị làm tang lễ, sáng 19/10. Ảnh: CTV
Đoàn xe cứu thương đưa thi thể các nạn nhân về Nhà thi đấu Đa năng TP Đông Hà chuẩn bị làm tang lễ, sáng 19/10. Ảnh: CTV

Tin mới