Đại thắng West Ham, Mourinho phấn khích vì các tân binh

(Baonghean.vn) - Hai bàn thắng liên tiếp của tân binh Romelu Lukaku đã khởi đầu cho một bữa tiệc bàn thắng trên sân Old Trafford trong cuộc đón tiếp các vị khách West Ham.

Man United đã có một trận khai màn đầy thăng hoa trong một ngày mà các tiền đạo chủ lực đều toả sáng. Trong đó, tân binh Romelu Lukaku tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp.

Cả 2 bàn thắng của Lukaku đều đến từ những pha di chuyển khôn ngoan và dứt điểm một chạm cực kỳ tinh tế và chuẩn xác. Bàn thắng đầu tiên đến ở phút 33 sau pha thả bóng nhạy cảm của Marcus Rashford. Bàn thắng thứ 2 đến ở phút 53, xuất phát từ một tình huống cố định và cú dứt điểm bằng đầu của tiền đạo trị giá 75 triệu Bảng.

Tiền đạo Lukaku có màn ra mặt sân Old Trafford tại Premier League đầy ấn tượng - Ảnh: Internet
Tiền đạo Lukaku có màn ra mắt sân Old Trafford tại Premier League đầy ấn tượng. Ảnh: Internet

Cho đến những phút cuối, Man Utd vẫn duy trì mặt trận tấn công khiến West Ham không cách nào cải thiện được thế trận. Và sau rất nhiều những cơ hội bị bỏ lỡ, Martial và Pogba thay nhau lập công ở các phút 87 và 90 để ấn định chiến thắng thuyết phục 4-0 cho Man United.

Với chiến thắng này, Man Utd tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Tuy nhiên, HLV Jose Mourinho vẫn tỏ ra khiêm tốn và không quên dành những lời khen cho những tân binh: “Ở những phút cuối, thay vì cố gắng bảo toàn tỷ số, chúng tôi đã không làm như vậy một cách nhàm chán và kiểm soát hoàn toàn trận đấu cho đến khi chúng tôi có được bàn thắng thứ 3.

Việc chúng tôi có được chiến thắng và đứng đầu BXH chẳng có ý nghĩa gì cả. Màn trình diễn của các cầu thủ và sự tự tin của họ mới là điều rất có ý nghĩa đối với cá nhân tôi. Ở mùa giải trước, chúng tôi đã đánh rơi chiến thắng khi gặp West Ham và có những trận đấu tương tự như vậy khi Man Unted gặp khó khăn.” - Jose Mourinho trả lời trong buổi họp báo sau trận đấu.

Nemanja Matic cũng khiến các CĐV Man United hài lòng - Ảnh: Internet
Nemanja Matic cũng khiến các CĐV Man United hài lòng. Ảnh: Internet

Khi nói về 2 tân binh Lukaku và Matic, Mourinho tỏ ra phấn khích: “Premier League đã dạy cho tôi biết rằng bạn không có nhiều thời gian để thích nghi. Bởi cả Lukaku và Matic đều đã có nhiều kinh nghiệm tại giải đấu này, không giống như Victor Lindelof, cậu ấy cần thêm thời gian.

Matic là một cầu thủ đẳng cấp hàng đầu với sự ổn định và chúng tôi cần điều đó. Lukaku thực sự là một hung thần để tăng thêm sức mạnh trên hàng công và tạo cảm hứng cho đồng đội. Chúng tôi có điều kiện để trở thành một đội bóng nguy hiểm hơn so với mùa giải trước.

Lukaku là mối đe doạ cho bất kỳ đối thủ nào khi không chiến, kiểm soát bóng và là một giải pháp tuyệt vời cho chúng tôi. Tôi xin nhắc lại, chúng tôi không ngồi trên mặt trăng sau chiến thắng này nhưng đây là một khởi đầu tốt. Niềm tin của tôi đã được đền đáp xứng đáng.”

Bên cạnh đó, Mourinho cũng không quên khen ngợi người học trò cũ Rooney và Morata, Lacazette trong màu áo CLB mới. Tuần sau, Man United sẽ có chuyến làm khách trước Swansea ở vòng đấu thứ hai Premier League mùa giải năm nay.

Man Utd 4-0 West Ham

Ghi bàn: Lukaku 33' 53', Martial 87', Pogba 90'

Đội hình ra sân:

Man Utd: De Gea, Valencia, Bailly, Jones, Blind, Matic, Pogba, Mata, Mkhitaryan, Rashford, Lukaku.

West Ham: Hart, Zabaleta, Reid, Ogbonna, Masuaku, Noble, Obiang, Fernandes, Arnautovic, Ayew, Chicharito.

Trung Kiên

(Theo Dailystar)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới